Hàng công Italia: Lời nhắn cho ABC

10/08/2010 12:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ba cái tên được chú ý nhất trong đợt tập trung đầu tiên và trận ra mắt này của Italia triều đại Prandelli chắc chắn là bộ ba ABC – Amauri, Balotelli và Cassano. Họ cũng chính là những người được kỳ vọng hơn cả trong việc thay đổi diện mạo của Azzurri thành một đội bóng chơi tấn công đẹp mắt.

A: Hãy ghi bàn, đừng hát!


Bộ ba ABC của Italia, Amauri, Balotelli, Cassano, Ảnh Getty

Hôm kia, ngay trong ngày đầu tiên được đứng trong đội tuyển Italia, chân sút tân binh Amauri đã kịp gây ra không ít tranh cãi. Khi được hỏi về việc hát quốc ca Italia, Amauri chẳng ngần ngại tuyên bố “Tôi biết bài hát, nhưng tôi sẽ không hát”. Tuyên bố đó đã khiến giới hâm mộ Azzurri giận “sôi máu”. Họ phê phán rằng “Anh ta không bao giờ là người Italia và không thuộc về Italia nếu không biết hát L’inno di Mameli (quốc ca Italia)”, “Anh ta không hát thì thôi, chứ đừng tuyên bố kiểu đó” hay “Tôi tự hỏi liệu hắn có biết tiếng Italia hay không nữa”…

Điều chắc chắn, Amauri không phải là ca sĩ. Nhiệm vụ của anh không phải là hát quốc ca Italia cho hay, cho đúng (Marchisio từng khổ vì hát sai nhịp quốc ca trước World Cup 2010), mà là ghi bàn thắng và đem về những chiến thắng cho Italia. Camoranesi cũng không hát L’inno di Mameli bao giờ. Vì thế, hát hay không chẳng thành vấn đề, miễn là anh cống hiến hết tài năng cho đội bóng, Amauri!

B: Chúc mừng sinh nhật!

Hai ngày nữa, Balotelli sẽ tròn 20 tuổi, một dấu mốc đáng nhớ bậc nhất trong cuộc đời. Hai năm trước, đây là thời điểm anh đang hồi hộp chờ đón lễ trao quyền công dân Italia, đánh dấu sự kiện anh chính thức là người Italia thay vì Ghana quê cha đất tổ. Tất cả vì ước vọng khoác áo thiên thanh. Hai năm sau, tiền đạo sắp thuộc về Man City này đã được toại nguyện. Trong thời gian “quá độ” ấy, anh đã làm được rất nhiều điều cả ở Inter lẫn đội tuyển U21 Italia, để bây giờ trở thành một trong những niềm hy vọng lớn lao nhất của Italia thời đại mới.

Hôm nay, ngay trong trận ra mắt, Balotelli sẽ được đá chính. Nếu thực sự vắt hết sức vì đội bóng như kỳ vọng của Prandelli, anh hoàn toàn có thể tự tặng cho mình một món quà sinh nhật sớm đầy ý nghĩa cho cái tuổi 20 tuyệt đẹp. Bằng một hay hai bàn thắng thì hoàn hảo, còn nếu không, một chiến thắng cũng rất đáng nhớ rồi. Chúc chiến thắng, chúc mừng sinh nhật, Mario!

C: Hãy chứng tỏ!

Cassano là cái tên được nhắc đến liên tục trong gần hai năm qua, mỗi khi HLV Lippi triệu tập đội tuyển Italia. Việc ngôi sao này bị bỏ rơi khiến toàn bộ giới hâm mộ Azzurri phẫn nộ, khiến Lippi bị lên án hết lần này tới lần khác. Cassano từng hy vọng, từng mong mỏi, nhưng cuối cùng đành chịu ngồi nhà xem World Cup 2010. Chỉ vì anh từng đấm sưng mặt con trai của nhà cầm quân đáng kính? Có lẽ thế.

Bây giờ, cơ hội để Cassano một lần nữa chứng tỏ mình trong màu áo thiên thanh đã đến, với sự kỳ vọng lớn có lẽ chỉ thua thời kỳ Trapattoni trước thềm EURO 2004. Nhưng nhắc đến kỳ EURO đau khổ đó càng làm nổi bật thất bại của “ngựa hoang” ở Azzurri, phần lớn vì chính anh. Cassano không được dự World Cup 2006 vì sa sút, có mặt ở EURO 2008 nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Trong một lý lẽ bảo vệ Lippi, cựu đội trưởng F.Cannavaro đã nói “Chúng tôi dự 2 kỳ EURO với Cassano trong đội mà không thấy có gì khác biệt cả”. Đấy là sự thật mà anh cần phải thay đổi, Antonio!

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm