VL EURO 2012: Đức thắng "3 sao", Italia mất điểm tại Belfast

09/10/2010 03:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sau 2 chiến thắng trước Azerbaijan và Bỉ, Đức bước vào lượt trận thứ 3 vòng loại EURO 2012 trước Thổ Nhĩ Kỳ với mục tiêu chiến thắng để tiếp tục "đổ bê tông" vào ngôi đầu bảng A mà họ đang nắm giữ.

Dù ra sân với đội hình thiếu vắng Schweinsteiger (Toni Kroos đá thay) nhưng "Cỗ xe tăng" vẫn được đánh giá cao hơn đội bóng đến từ đất nước nửa Á, nửa Âu. Đức không chỉ có lợi thế sân nhà, điểm rơi phong độ tốt (đã toàn thắng 2 trận đầu ở vòng loại) và đội hình của họ cơ bản vẫn là những gương mặt quen thuộc đã tỏa sáng ở World Cup 2010.


Klose và đồng đội tiếp tục "điệp khúc chiến thắng" ở VL EURO 2012, Ảnh Getty
Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Joachim Loew bố trí Klose vẫn đá cao nhất. Đá phía sau chân sút của Bayern Munich là phát hiện mới của bóng đá Đức ở World Cup vừa qua Mesut Oezil. Cánh phải vẫn do tài năng trẻ Thomas Mueller đảm nhiệm, còn cánh trái vẫn thuộc về "Hoàng tử" Podolski. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Hiddink đã lường trước về sức mạnh của "Mannschaft" nên cho các học trò đá phòng ngự chủ động và phản công khi có cơ hội. Lối chơi phòng ngự khá kỷ luật và dựa trên số đông của đội bóng áo Đỏ thực sự đã khiến người Đức gặp khó khăn trong 45 phút đầu tiên. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn và tấn công nhiều nhưng hầu hết các pha tạt bóng từ biên vào hoặc phối hợp trung lộ của họ đều bị cản phá bởi 6-7 cái bóng áo đỏ thường trực trước khung thành của Volkan Demirel.

Phải tới phút thứ 16, Đức mới tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên từ một pha tấn công trung lộ. Nhận bóng của đồng đội, Mesut Oezil tung cú sút chân phải ngay mép vòng cấm của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Volkan đã kịp bay người cứu thua. Sau nỗ lực bất thành của Oezil, trận đấu lại trở nên khá tẻ nhạt. Thổ Nhĩ Kỳ gần như chỉ lo phòng ngự và thỉnh thoảng mới có được một pha phản công nhưng không đủ sắc và cũng không đủ người để gây sóng gió cho khung thành Neuer. Đức tuy tấn công nhiều nhưng số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra lại tỷ lệ nghịch với số đợt lên bóng của họ. Podolski gần như mất hút ở cánh trái trong hiệp 1 này. Dù vậy, sự khác biệt vẫn được đội bóng đứng thứ 3 World Cup 2010 tạo ra ở phút 42 nhờ một pha tấn công khá cơ bản và đơn giản. Từ cánh phải, Philipp Lahm tạt bóng vào để Thomas Mueller đánh đầu trong tư thế khá khó. Thủ thành Volkan đẩy bóng đập vào xà ngang bật ra và Klose có mặt đúng chỗ đánh đầu vào lưới trống, giúp "Mannschaft" vượt lên dẫn 1-0 sau giờ nghỉ.

Một lần nữa, Klose cho thấy cái duyên của anh với ĐTQG. Dù chơi rất tệ ở Bayern từ đầu mùa tới nay nhưng cứ mỗi khi lên tuyển là chân sút 32 tuổi này lại tỏa sáng. Sau cú đúp vào lưới Azerbaijan (Đức thắng 6-1) và bàn duy nhất vào lưới "Quỷ đỏ" Bỉ (Đức thắng 1-0) là bàn mở tỷ số vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là bàn thắng thứ 56 của Klose cho "Mannschaft" và anh chỉ cần 12 bàn thắng nữa là bắt kịp "máy bay dội bom" Gerd Mueller với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Đức. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, đội chủ nhà còn tạo được tình huống khá nguy hiểm khi Toni Kroos đá phạt đến đúng vị trí của Mertesacker nhưng pha đánh đầu cận thành của trung vệ đội chủ nhà lên tham gia tấn công lại đưa bóng đi vọt xà. 

Hiệp 2 bắt đầu được 8 phút Thổ Nhĩ Kỳ có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Nirut Sahim có bóng đối mặt với Neuer nhưng thủ thành của tuyển Đức đã xuất sắc cứu thua. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà các học trò của Hiddink làm được. Thế trận tấn công chủ động tiếp tục thuộc về người Đức và điều gì phải đến đã đến. Phút 79, từ pha để mất bóng của một cầu thủ áo đỏ, lại là Philipp Lahm chuyền bóng để Oezil thoải mái xâm nhập vòng cấm đội khách mà không bị bất kỳ hậu vệ áo Đỏ nào áp sát. "Số 8" dễ dàng đánh bại thủ thành Volkan trong pha đối mặt với cú sút chân trái đơn giản. 3 phút sau vẫn là Oezil thử tài Volkan nhưng lần này thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ là người chiến thắng. Nhưng đến phút 87, Klose một lần nữa ghi tên mình trên bảng điện tử với cú sút chân phải từ cự ly khoảng 12m. Bàn thắng thứ 57 của Klose cho ĐTQG khép lại chiến thắng chung cuộc khá dễ dàng 3-0 cho đội chủ nhà và Đức vững vàng ở ngôi đầu bảng A VL EURO 2012 sau 3 trận toàn thắng.

Trong một trận đấu đáng chú khác ở loạt trận rạng sáng nay, Italia của Prandelli để Bắc Ireland cầm hòa 0-0 tại Belfast. Dù cầm bóng nhiều  hơn đội chủ nhà nhưng các học trò của Prandelli không một lần tìm thấy mành lưới đối phương. Tiền đạo đang có phong độ tương đối tốt ở Roma Borriello được xếp đá chính trận này nhưng chính "Marco đệ nhị" lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc nhất cho Italia khi anh đối mặt với Maik Taylor ở phút 31 và sút bóng vào chân thủ thành của Bắc Ireland. Italia mất 2 điểm nhưng đối thủ khó chịu nhất của họ ở bảng C là Serbia thậm chí còn trắng tay ngay trên sân nhà khi để Estonia vượt qua với tỷ số 3-1. CH Ireland cũng "ngã ngựa" ngay trên sân nhà trước Nga với tỷ số 2-3 trong một trận đấu khác ở bảng B.

*Ghi bàn: Klose 42', 87'; Oezil 79'

*Đội hình thi đấu

Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Badstuber, Westermann - Khedira, Kroos - Mueller, Oezil(Marin 89'), Podolski (Trasch 86')- Klose (Cacau 89').

Thổ Nhĩ Kỳ: Volkan Demirel - Sabri Sarioglu, Servet Cetin, Oemer Erdogan, Hakan Balta - Emre, Hurmaci- Hamit Altintop, Sahin (Yildirim 78')- Tuncay - Halil Altintop.

* Kết quả các trận tối 8/10:

Bảng A: Đức- Thổ Nhĩ Kỳ: 3-0

Bảng B: CH Ireland Nga 2-3

Bảng C: Serbia –Estonia: 1-3
Bắc Ireland -Italy 0-0
Slovenia- Đảo Faroes 5-1

Bảng D: Albania - Bosnia & Herzgovina 1-1

Bảng E: Moldova -Hà Lan: 0-1

Bảng F: Hy Lạp – Latvia: 1-0

Bảng G: Xứ Wales – Bulgaria: 0-1

Bảng H: Bồ Đào Nha - Đan Mạch: 3-1

Bảng I: CH Czech – Scotland: 1-0
Tây Ban Nha – Litva: 3-1

                                                                                                                                           HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm