Ireland xử vụ thuê sát thủ giết người tình

20/07/2008 13:50 GMT+7 | Trong nước

Hồi giữa tháng 7, dư luận Ireland được phen xôn xao trước tin người tình của một triệu phú đã dùng Internet để thuê sát thủ để giết hại ông này cùng hai con trai, sau đó dàn dựng hiện trường như một vụ tai nạn hòng chiếm đoạt tài sản. Phi vụ như trong phim hành động Mỹ này đã có kết cục "không thể hài hơn" khi cô người tình thuê nhằm một sát thủ dỏm và phải tra tay vào còng khi chưa bỏ vào túi được đồng nào. 
PJ Howard, nạn nhân hụt trong âm mưu của Collins
 
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
PJ Howard là triệu phú ở Ireland, dù không nổi tiếng lắm. Người đàn ông đã ly dị vợ này sở hữu một loạt bất động sản cho thuê với tổng trị giá khoảng 12 triệu euro. Tiền lời từ việc cho thuê nhà đủ để Howard sắm thêm một số tư dinh ở Tây Ban Nha, mua một chiếc du thuyền có tên Heartbeat và thoải mái ăn chơi.
Tiền cũng giúp Howard quen biết và cặp kè với Sharon Collins, một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, dù đã có một đời chồng và hai đứa con. Tuy nhiên do mối quan hệ không bắt nguồn từ tình cảm nên chẳng mấy chốc rạn nứt đã xuất hiện.
 
Tháng 4/2005, Collins viết thư cho Gerry Ryan, một nghệ sĩ chỉnh nhạc có tiếng của đài phát thanh RTE, than phiền về việc Howard thường xuyên bỏ mặc cô ở nhà để tới truy hoan ở các nhà thổ, các tụ điểm của người đồng tính. Cô cũng tố cáo Howard đã ép mình quan hệ tình dục với người lạ.
 
Bất chấp việc mối quan hệ đang dần chở nên nhạt nhẽo, Collins vẫn bám dính lấy Howard với hy vọng sẽ có thể tổ chức đám cưới và "xúc" một ít từ phần tài sản kếch xù của ông ta. Từ cuối năm 2005, khi thấy khả năng này khó trở thành hiện thực, Collins đã bắt đầu lên kế hoạch B cho mục tiêu chiếm đoạt tài sản. Cô ta bắt đầu tìm sát thủ để giết hại người tình.
 
Đôi mắt dối lừa và sát thủ nghiệp dư
 
Tháng 8/2006, Collins liên hệ với trang web hitman.us.com (hiện đã bị đóng cửa) để thuê người giết mướn. Cô ta lập tài khoản Yahoo có tên lyingeyes98@yahoo.ie (đôi mắt dối lừa) và liên hệ với Tony Luciano, một "sát thủ" có cái tên thật "đậm chất mafia Ý". Luciano quảng cáo bản thân là người làm việc chuyên nghiệp, gọn gẽ và yêu cầu thù lao không quá đắt.
Sharon Collins bên ngoài phiên toà xử cô ta tại Ireland 
Hài lòng, Collins cung cấp cho anh ta thông tin về gia đình Howard và địa vị của ông ta trong xã hội. Cô ta đề nghị Luciano dàn xếp một vụ tai nạn cho Howard và hai con trai của ông. "Sát thủ" đề nghị sử dụng chất độc để tạo nên cái chết như một cơn đau tim. Kế hoạch được vẽ ra hoàn hảo tới mức Collins rất tin tưởng nó sẽ thành công. Cô ta thậm chí đã trả 1.000 USD cho trang web Proxymarriage.com để mua một giấy đăng ký kết hôn do Mexico cấp. Trong mảnh giấy nhỏ đó, Sharon Collins được "phù phép" biến thành Sharon Howard, vợ của ông PJ Howard. Ý định của Collins là dùng nó để hưởng quyền thừa kế trong trường hợp cả ba cha con nhà Howard qua đời.

Collins có ngờ đâu "sát thủ" chỉ là một tay chia bài poker gốc Ai Cập đang làm việc ở Las Vegas. Và tên thật của anh ta cũng không phải là Luciano mà Essam Eid. Tháng 9/2006, Eid bay đến Ireland, tới trụ sở công ty nhà Howard và khoắng hết tài sản, bao gồm hai chiếc máy tính xách tay. Sau đó Eid liên hệ với một trong hai con trai của PJ, gửi trả một chiếc máy tính xách tay và thông báo rằng gia đình anh ta đã bị người thuê giết. Eid yêu cầu nhà Howard phải nộp số tiền chuộc khoảng 150.000 euro nếu họ muốn yên thân.
Nhà Howard lập tức liên hệ với cảnh sát Ireland. Một cuộc điều tra xuyên đại dương với sự trợ giúp của Cục điều tra liên bang Mỹ đã diễn ra, dẫn tới việc Eid bị bắt cùng chiếc máy tính tang vật. Tháng 2/2007, tới lượt Collins phải tra tay vào còng.
 
Quá nhiều sự hớ hênh
Trong quá trình điều tra vụ Collins, nhà chức trách Ireland đã tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên trước sự hớ hênh của cô ta. Các chuyên gia công nghệ thông tin của cơ quan cảnh sát điều tra nước này chẳng khó khăn gì trong việc khôi phục mọi dữ liệu đã bị xoá trong chiếc máy tính cá nhân của Collins cũng như những chiếc máy khác có liên quan.
 
Họ té ngửa khi biết rằng Collins đã tìm người giết mướn thông qua việc gõ chữ "hitman" (sát thủ) lên một chương trình tìm kiếm trực tuyến. Hoạt động tìm kiếm diễn ra vào ngày 2/8/2006. Collins sau đó đã truy cập trang Hitman.us khi nhận được thư điện tử trả lời từ địa chỉ thư điện tử killers@hitman.us.
 
Tiếp đó cô ta sử dụng máy tính để lập tài khoản thư điện tử Yahoo có tên lyingeyes98@yahoo.ie và liên lạc với nhân vật có tên hitmanforhire. Thông qua sự giúp đỡ của các chuyên gia thuộc Cục điều tra liên bang Mỹ, cảnh sát Ireland đã đọc được nội dung những bức thư này, trong đó có việc thuê giết PJ Howard và hai con trai với giá 90.000 USD.
 
Với những chứng cứ rành rành này, Collins đã buộc phải nhận tội. Cô ta đã quá ngây thơ khi dựa vào máy tính và internet để tìm kẻ giúp mình giết người. Khi sử dụng internet, Collins nghĩ rằng sẽ không ai biết mình đang làm gì. Nhưng với các chuyên gia những gì Collins đã thực hiện chẳng khác nào việc cô ta tự kê khai chi tiết mọi âm mưu tội ác và không quên ký tên mình dưới mỗi tờ khai.
Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm