ĐT Pháp: Sự trở lại của 4-2-3-1?

12/11/2009 15:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trước những đối thủ yếu hơn hẳn là Áo và Faroe ở 2 lượt cuối vòng loại World Cup 2010, Raymond Domenech đã tận dụng sức công phá dàn đều trên toàn mặt sân của sơ đồ 4-4-2 nhằm vớt vát chút hy vọng đến Nam Phi bằng… cửa chính. Thế nhưng trước một đối thủ nguy hiểm như Ireland, có lẽ “Gã bảo thủ” sẽ quay về với một giải pháp thận trọng hơn: 4-2-3-1, sơ đồ đã theo “Les Bleus” gần hết chiến dịch vòng loại.

Hai chiến thắng trước Faroe (5-0) và Áo (3-1) để khép lại các trận đấu ở bảng 7 của Pháp thực tế chỉ mang ý nghĩa khích lệ tinh thần. Về mặt điểm số, thầy trò Domenech đã không thể vượt qua được Serbia để giành lấy chiếc vé đi cửa chính đến Nam Phi. Về mặt chuyên môn, Pháp không thu được bao lăm dù đã sút thủng lưới đối phương tới tám lần chỉ sau hai trận và thủng lưới một bàn duy nhất. Bởi việc áp dụng hệ thống 4- 4-2 dù đã đem tới những kết quả tốt đẹp bề ngoài, nhưng không hề cải thiện được chiều sâu lối chơi. Pháp vẫn là một đội ngũ rời rạc, chiến thắng bằng khoảnh khắc nhiều hơn là áp đặt được lối chơi xuyên suốt trận đấu lên đối phương, thích dựa vào những pha bóng cá nhân hơn là tập trung vào việc bồi đắp cho một lối đá tập thể nhuần nhuyễn.

Domenech có thể cho Pháp trở lại đá 4-2-3-1 trong 2 trận play-off trước Ireland

Trước Áo, Pháp đã chơi với cặp tiền đạo thứ thiệt Henry-Benzema được sự hỗ trợ của Sidney Govou, người thường có xu hướng “góp vui” vào bộ đôi trên với tư cách một tiền đạo ẩn xuất phát từ bên cánh phải, chứ không chơi bám biên. Trước Faroe, chỉ để thỏa mãn mục tiêu chạy đua tỉ số với Serbia, Domenech đã sử dụng sơ đồ...4-2- 4, hệ thống chỉ còn làm mưa làm gió vào những thập niên 50-60 của thế kỷ trước, với bốn chân sút thứ thiệt Gignac-Henry-Anelka-Govou. Nói thế để thấy rằng, những biến đổi về mặt chiến thuật trong giai đoạn cuối của vòng loại chỉ mang tính “ăn xổi”, chứ không phải là sách lược mà Domenech có ý định duy trì ổn định.

Trước Ireland, cái viễn cảnh siêu tấn công ấy có lẽ nên được cất vào ngăn tủ sâu nhất, bởi đội quân của Giovani Trapattoni không phải là Áo hay Faroe. Pháp đang đứng trước đội bóng duy nhất ở loạt playoff đã không thua một trận nào ở vòng bảng vòng loại khu vực châu Âu. Vì vậy, có thể đoán trước được việc “Les Bleus” sẽ dè dặt hơn rất nhiều trước đối thủ khó lường ấy, và giải pháp 4-2-3-1, sơ đồ giải quyết được tốt nhiệm vụ phân phối đều trách nhiệm tấn công cũng như việc hỗ trợ phòng thủ hiệu quả, lại được nhắc đến.

Tất nhiên, sự trở lại của 4-2-3- 1 có sự tác động lớn từ sự trở lại của Yoann Gourcuff, người duy nhất ở tuyển Pháp hiện tại có thể chơi ở trung tâm của sơ đồ ba hộ công. Mọi kỳ vọng giờ sẽ được dồn hết lên đôi vai anh, khi Franck Ribery không thể đóng góp cho “Les Bleus” trong loạt đấu sinh tử này vì chấn thương. Hiện tại, Domenech chỉ đang đau đầu trong việc tìm ra một người đá thế anh ở vị trí tiền vệ công bên trái. Đó có thể là Florent Malouda, nếu Pháp cần những cú dốc biên tạt cánh, là Sidney Govou nếu cách chơi ngoặt bóng vào trong để dứt điểm hoặc kiến tạo được chú trọng, là hai chân sút Benzema hoặc Anelka nếu Domenech cần sức sát thương lớn hơn cho hàng công.

Tuy nhiên, dù với sơ đồ nào đi nữa, điều cần nhất ở Pháp bây giờ là đánh thức lại niềm tin cho một đội ngũ đang đứng trước nguy cơ không thể góp mặt ở VCK World Cup 2010 và cũng đang có phong độ không tốt ở CLB.

Dunne chế giễu Domenech
 
 Trung vệ đội tuyển Ireland Richard Dunne đã chế giễu HLV đội tuyển Pháp Raymond Domenech rằng HLV này chỉ tổ làm đội áo Lam thêm hỗn độn mà thôi. Pháp sẽ phải tới làm khách của Ireland ở sân Coke Park vào cuối tuần này trong trận play-off lượt đi nên các cầu thủ chủ nhà đã không bỏ lỡ dịp công kích hòng lung lạc tinh thần đối thủ. Theo trung vệ đang chơi cho Aston Villa này thì HLV đội tuyển Ireland, Govanni Trapattoni tài năng hơn nhiều so với Domenech, và đó chính là chìa khóa sẽ giúp Ireland vượt qua được Pháp.
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm