(TT&VH) - Liệu Inzaghi có làm đúng hay không khi từ chối một hợp đồng năm rưỡi với Siena, điều có thể khiến anh thoát khỏi tình trạng hiện tại khi được ra sân nhiều hơn, và thỏa mãn niềm vui lớn lao của một tiền đạo là ghi bàn thắng? Các tifosi có lẽ hỏi điều đó và thời gian sẽ dần trả lời họ. Nhưng trong tim họ, anh là một huyền thoại không thể đụng chạm, và vì anh đã là một huyền thoại, anh sẽ mãi không bao giờ già, không có tuổi, và vì thế, không chịu ảnh hưởng của quy luật thời gian. Anh nói: “Tôi không thể ra đi như thế này được. Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ đưa ra một quyết định nào chỉ vì tiền”.

Vì sao Inzaghi ở lại Milan ? - Ảnh Getty
Không phải vì tiền, vì anh không thiếu tiền. Tình cảm của anh với đội bóng giữ chân anh lại. Điều đó có thể tin. Nhưng có lẽ, trong quyết định ở lại Milan, có len lỏi trong đó sự sợ hãi. Phải, sợ hãi, sợ rằng khi đến Siena, anh không có những đồng đội mang tên Ibrahimovic, Seedorf hay Robinho, những người có thể chuyền cho anh những đường bóng ghi bàn; sợ rằng đội bóng tỉnh lẻ ấy không có được một thiết chế mạnh mẽ và uy tín lớn lao như người khổng lồ Milan mà anh phục vụ (điều này rất rõ ràng); và sợ rằng ở tuổi 38, dù còn thừa nghị lực, anh không còn đủ sức lực để trở thành người hùng cứu vớt một đội bóng đang trên miệng vực xuống hạng Serie B. Niềm tự hào của một siêu tiền đạo đã từng có tất cả những gì một cầu thủ mơ ước không cho phép anh đến một đội bóng như thế. Ở Milan, anh không có những nỗi lo lắng ấy. Anh không thi đấu nhưng lương không thiếu một xu. Anh vẫn tập với các đồng đội. Các tifosi vẫn reo vang tên anh mỗi lần anh xuất hiện và buồn cho anh khi anh không được ra sân. Anh vẫn là một thần tượng của nhiều người và là một món đồ thanh lí xa xỉ đắt giá trong bộ sưu tập toàn những ngôi sao mà rồi cũng đang dần thưa đi dưới bàn tay thanh lọc triệt để của Allegri, một khi ông thấy người đó không phù hợp với mình. Ông đã loại bỏ không thương tiếc Ronaldinho, Pirlo, đang làm điều tương tự với Inzaghi và Seedorf, rồi sau đó sẽ đến lượt Gattuso.
Buồn cho Pippo, một ngày sau khi anh quyết định ở lại, Milan chịu thua trận thứ 4 trong một mùa bóng mà họ phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ vương miện vô địch đã giành được mùa trước sau 7 năm đợi chờ. Thua Lazio 0-2 trong trận đấu đầu tiên mà tân binh Maxi Lopez vào sân, Milan gây sốc thực sự không phải bởi vì họ chơi rất tệ trước một đội chủ nhà đang lên chân, mà bởi sự thật nao lòng: từ đầu mùa, họ không thắng được trận nào trước các đối thủ trong nhóm 6 đội đầu bảng (hòa và thua Lazio 1-1, 0-2, thua Napoli 1-3, thua Juve 0-2, thua Inter 0-1, hòa Udinese 1-1). Làm sao có thể bảo vệ danh hiệu Scudetto khi không thắng được các đối thủ trực tiếp dù luôn bắt nạt các đội bóng nhỏ? Allegri đang đau đầu vì điều ấy, và những gì xảy ra với Inzaghi và thậm chí niềm tự hào của các tifosi với Milan tổn thương thế nào sau những thất bại, có lẽ chỉ là những chuyện nhỏ ông không cần lưu tâm.
A.N