Sagna đã đúng khi chỉ trích Wenger?

08/09/2012 12:35 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH)- Hậu vệ của Arsenal, Bacary Sagna, vừa bày tỏ sự thất vọng sau khi chứng kiến 2 cầu thủ trụ cột của CLB phải ra đi trong mùa Hè này còn tương lai bản thân anh thì không được bảo đảm.

Tuyển thủ Pháp, sắp bước vào 2 năm cuối hợp đồng, đã chứng kiến Robin van Persie được bán cho M.U với giá 24 triệu bảng, rồi Alex Song tới Barcelona đổi lấy 15 triệu bảng. Sagna, 29 tuổi, vẫn đang hồi phục một chấn thương gẫy chân và là một trong những cầu thủ gắn bó lâu dài nhất với Emirates tính đến thời điểm này, sau 5 năm khoác áo Arsenal.

“Khi hai cầu thủ giỏi nhất trong đội bạn ra đi, bạn phải tự nêu ra những câu hỏi”, Sagna nói. “Các CĐV nói với tôi điều đó trên đường, và tôi hiểu sự thất vọng của họ. Giống như họ, tôi không hiểu được. Mọi người đều biết Robin sẽ đi. Nhưng Alex? Anh ấy mới 24 tuổi, còn lại 2 năm trong hợp đồng. Tôi không hiểu tại sao. Đó là một tổn thất lớn”.

Sagna đã phải chứng kiến các đồng đội của anh ở tuyển Pháp, Samir Nasri và Gael Clichy, cũng như Cesc Fabregas, ra đi trong mùa Hè năm ngoái, và giành các danh hiệu. Trong khi đó, bản thân anh chưa có một chiếc cúp lớn nào trong sự nghiệp của mình. “Tôi là người đá chính còn sót lại của năm 2007”, Sagna cay đắng trên tạp chí Pháp L’Equipe. “Hồi tháng 5, tôi đã chứng kiến Manchester City diễu hành ăn mừng chiến thắng trên truyền hình và thấy Samir cùng Gael nâng cao chiếc cúp. Tôi cũng muốn điều đó. Cuối mùa này, tôi chỉ còn lại một năm trong hợp đồng. Nhưng chẳng ai trao đổi gì với tôi cả”.



Bacary Sagna- Ảnh Getty

Không phải là một người hay nói thẳng những suy nghĩ của mình, nhưng riêng lần này Sagna đã đúng, và anh xứng đáng được thông cảm. Nhìn vào danh sách những cầu thủ mới đến Emirates trong mùa hè này, có cảm giác HLV Arsene Wenger đã mua sắm khá ồ ạt. Tổng cộng số tiền 40 triệu bảng đã được chi ra cho Santi Cazorla (16 triệu bảng), Lukas Podolski (11) và Oliver Giroud (13). Nhưng chỉ riêng tiền thu về từ Van Persie và Song đã là 39 triệu bảng. Nếu tính thêm 2 triệu bảng bán Kyle Bartley cho Swansea và Henri Landsbury cho Nottingham Forest, Wenger thậm chí còn lãi 1 triệu bảng sau kỳ chuyển nhượng. Tức là trên thực tế, chính sách thắt lưng buộc bụng vẫn được tiếp tục tại Emirates.

Nếu vẫn còn Song và van Persie…

Arsenal đã có chiến thắng đầu tay tại Premier League ngay trên sân Anfield của Liverpool cuối tuần trước, nhưng 2 trận hòa thất vọng trước đó, và những bàn thắng cực kỳ quan trọng mà van Persie đã ghi cho M.U ngay đầu mùa là lời nhắc nhở nghiêm khắc về điều mà giờ đây đội bóng của Wenger đang thiếu. Giroud chưa có bàn nào, Podolski và Cazorla đã lập công, nhưng đều không phải là những tay săn bàn điển hình cho một chiến dịch dài hơi.

Tệ hơn cho Arsenal, các đối thủ chính của họ đều chi rất mạnh tay trong mùa hè vừa rồi. Chelsea chi thuần (chi bán cầu thủ trừ thu bán cầu thủ) 80 triệu bảng. Man City 35 triệu bảng, bất chấp đội hình đã chật ních ngôi sao. M.U 44 triệu và ngay cả Liverpool cũng là hơn 22 triệu bảng. Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây của Premier League, cả M.U, Chelsea và Man City đều đã chứng minh hùng hồn rằng tiền bạc có thể không mua được chiến thắng, nhưng muốn chiến thắng thì dứt khoát phải có tiền bạc.

Đúng như Sagna nhận xét, nếu như việc bán đi van Persie là có thể giải thích được bởi chính tiền đạo người Hà Lan đã khẳng định anh không còn muốn ở lại, nhưng việc để Song ra đi đặt ra dấu hỏi lớn về tham vọng thực sự của Wenger. Thói tiêu pha dè sẻn có thể là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định đó, khi HLV người Pháp muốn cân đối lại các khoản thu chi.

Thử tưởng tượng, nếu như giữ lại được van Persie, hoặc dùng tiền bán anh để đưa về một chân sút chất lượng, không để Song ra đi, cùng lúc bổ sung thêm bộ ba Cazorla, Podolski và Giroud, giờ này Arsenal có lẽ đã được coi là một ứng cử viên vô địch, chứ không phải đón nhận những ánh mắt đầy nghi kỵ. 40 triệu bảng cho hy vọng giành lại Premier League, những ông chủ người A-rập ở Etihad hay Roman Abramovich tại Chelsea hẳn sẽ cười khẩy trước số tiền đó. Một sự kết hợp van Persie, Cazorla, Podolski và Giroud đủ sức xuyên thủng mọi hàng phòng ngự. Kèm vào đó sự chắc chắn và ngày càng trưởng thành của Song ở giữa sân, Jack Wilshere sắp trở lại và Mikel Arteta đã thiết lập được vị trí của mình tại Emirates. Tuy nhiên, kịch bản tuyệt đẹp đó với các CĐV áo đỏ-trắng không diễn ra trong mùa này, và hy vọng về việc kết thúc 7 năm ròng trắng tay của họ có lẽ cũng sẽ chung số phận.

Trần Trọng


Những trụ cột rời Arsenal

Năm Cầu thủ Đến Giá (bảng)

2005 Patrick Vieira Juventus 14 triệu

2007 Thierry Henry Barcelona 16 triệu

2008 Alex Hleb Barcelona 13 triệu bảng

2008 Mathieu Flamini AC Milan Tự do

2009 Emmanuel Adebayor Man City 25 triệu bảng

2011 Cesc Fabregas Barcelona 35 triệu bảng

2011 Samir Nasri Man City 24 triệu bảng

2011 Gael Clichy Man City 7 triệu bảng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm