Calciopoli chưa khép lại, Cả Inter cũng “dính chám”?: “Tôi bẩn, anh bẩn, chúng ta cùng bẩn”

04/04/2010 12:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Đối với Moggi, thế giới của ông chỉ gồm những người như ông, với những hành động giống ông và mục đích chỉ có một: làm tất cả những gì có thể để chiến thắng, kể cả dùng thủ đoạn, và cái gọi là sự trong sạch không hề tồn tại.

Tại sao lại bỏ qua Inter?

“Ở đây, hoặc tất cả chúng ta cùng trong sạch hoặc cùng phạm tội”. Vị cựu tổng giám đốc có khuôn mặt như con cú của Juventus đã nói như thế khi các luật sư của ông trưng ra trước tòa án Napoli (sau khi kết thúc phiên tòa thể thao, bắt đầu các phiên tòa dân sự) bằng chứng của một cuộc điện đàm giữa người phân công trọng tài Bergamo với ông chủ Inter Moratti vào đầu năm 2005, cuộc điện thoại được cho là có dấu hiệu mờ ám của một cuộc dàn xếp. Những ai đã quen với giọng điệu lấp lửng của Moggi đều hiểu rằng ông ám chỉ: các người nghĩ tôi là kẻ dính bùn, nhưng chính những kẻ tưởng trong sạch kia (Inter và Moratti) cũng bẩn như tôi mà thôi.

Moratti cũng không trong sạch?, ảnh Getty
Trên thực tế, đoạn băng ghi âm ấy chỉ là một trong số 171 nghìn cuộc điện đàm được ghi lại theo lệnh của Viện công tố Torino và Napoli trong cuộc điều tra vụ án Calciopoli, một đoạn băng bị bỏ quên trong đống tư liệu cũ có đến 131 nghìn đoạn ghi âm chưa bao giờ được nghe. 40 nghìn đoạn khác đã được nghe và sử dụng làm bằng chứng để đưa Moggi ra vành móng ngựa, buộc cả chục trọng tài phải từ giã sự nghiệp, giáng Juventus xuống Serie B và trừng phạt Milan, Lazio, Fiorentina và Reggina.

Tại sao người ta không nghe hết những đoạn băng còn lại và tại sao Tòa án dân sự Milano mới đây đã quyết định xóa bỏ hàng nghìn tài liệu về vụ Calciopoli chưa hề được xem xét? Cho đến nay, chưa ai hiểu điều gì đã xảy ra xung quanh scandal ấy. Càng ngày các juventini càng có cảm giác: FIGC muốn xét xử vụ này thật nhanh, bỏ qua nhiều chi tiết, và trao Scudetto cho Inter khi UEFA dọa sẽ tước đi của Italia một suất dự Champions League nếu không dứt điểm vụ Calciopoli.

Bốn năm sau ngày ấy, khi những phiên xét xử của tòa án dân sự vụ Calciopoli diễn ra (Moggi và hệ thống của ông hiện đang thụ án của phiên tòa thể thao, kết thúc năm 2006), những bằng chứng mới đưa ra về mối quan hệ Inter và những người phân công trọng tài đã xới lên một lần nữa. Nó làm nhức nhối thêm một nhận định, được đưa ra trong một cuốn sách mới xuất bản về Calciopoli: khi 2 trong 3 đại gia của calcio là Juventus và Milan dính bùn trong vụ bê bối, người ta phải lờ đi những dính líu với trọng tài của đội thứ 3, Inter. Vì nếu trừng phạt nốt Inter, bóng đá Italia sẽ không còn gì nữa và hậu quả trên trường quốc tế sẽ cực kì lớn. Phải chăng các nhà điều tra để lọt những tình tiết dính dáng đến Inter (vô tình hay cố ý), hay họ cho rằng những cuộc điện đàm đó “không liên quan”?

Moggi phản công

Theo báo chí Italia, bối cảnh những cuộc gọi này là vào giai đoạn gối đầu giữa 2 cuộc điều tra. Cuộc điều tra bằng ghi âm điện thoại của Viện công tố Torino đang kết thúc, các bằng chứng coi như đã được thu thập đủ để viết luận tội. Trong khi đó, cuộc điều tra của Viện công tố Napoli bắt đầu mở ra, nhưng hướng chủ yếu là Moggi và các sim điện thoại Thụy Sĩ mà ông ta dùng để điều khiển các trọng tài. Inter đã bước ra khỏi Calciopoli với tư cách của một người trong sạch và được coi là nạn nhân của một hệ thống được sắp đặt để dàn xếp Scudetto cho Juve và Milan, gạt họ khỏi mọi cuộc đua.

Song những bằng chứng mới mà các luật sư của Inter cho là “làm sai lệch thông tin”, “các nạn nhân không thể bị biến thành thủ phạm của vụ án”sẽ được các luật sư của Moggi đưa ra trong phiên tòa sắp tới ở Napoli hôm 13/4. Moggi tuyên bố sẽ đưa ra những bằng chứng ghi âm mới nữa ở phiên tòa sơ thẩm Napoli cách đây chưa lâu đã từng kết án cựu giám đốc điều hành của Juve Giraudo 3 năm rưỡi tù. Quan điểm của Moggi khi xới tung nấm mồ Calciopoli để dựng dậy xác chết scandal này quá rõ ràng: trong thế giới này, chẳng có ai trong sạch. Tôi cũng chỉ là nạn nhân của một hệ thống. Nếu tôi bẩn, anh cũng bẩn, chúng ta cùng bẩn.

Đó là một quan điểm có thể được chia sẻ trong nền chính trị Italia, nơi người ta tìm cách tiêu diệt mafia, nhưng đôi khi lại “nhờ” mafia mua phiếu cử tri để được trúng cử.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
 
 

Cả Vieri cũng chống lại Inter

Cựu tiền đạo bò mộng của Inter đã lên tiếng công khai đòi FIGC tước bỏ Scudetto 2005-06 mà họ đã trao cho Inter để đội thế chân Juve dự Champions League. Vieri đang theo đuổi vụ kiện dân sự đòi Inter và hãng Telecom Italia (chủ tịch của hãng này là Tronchetti Provera, phó chủ tịch Inter) bồi thường 21 triệu euro về những thiệt hại tinh thần do Inter đã “nhờ” Telecom nghe trộm và theo dõi anh từ năm 2004. Inter có thể yên tâm, vì thời hiệu điều tra của “vụ Vieri” đã kết thúc. Nhưng vụ Calciopoli có lẽ vẫn chưa, như một sự ám ảnh lớn, khi những gì mới được công bố có lẽ chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm chưa ai nhìn thấy.

Hồ sơ Calciopoli

Những đoạn băng ghi âm đầu tiên được công bố hôm 2/5/2006 đã làm rung chuyển calcio và mở ra vụ Calciopoli, với phiên tòa thể thao hôm 15/7/2006 tuyên án giáng Juve xuống Serie B (và bị trừ thêm 30 điểm), tước 2 Scudetto, trừng phạt Milan (trừ 15 điểm), Lazio, Fiorentina (xuống B). Tòa phúc thẩm 25/7/2006 tuyên Juve xuống B, trừ điểm Milan, Lazio, Fiorentina và Reggina. Hôm 14/2/2009. Tòa dân sự Napoli bắt đầu xét xử từ 20/1/2009. Hôm 14/12/2009, Thẩm phán tòa dân sự sơ thẩm Napoli tuyên án chủ tịch HĐQT Juve Giraudo 3 năm rưỡi tù. Phiên tòa sẽ được tiếp tục ngày 13/4 tới.

Moratti đã nói những gì với những kẻ dính chàm

Cuộc điện đàm này là một trong số những cuộc nói chuyện mà cơ quan điều tra vụ Calciopoli năm 2006 đã bỏ qua, và nay được các luật sư của Moggi trưng ra để quy Moratti cũng có những quan hệ mờ ám với người phân công trọng tài Paolo Bergamo, được coi là một trong những mắt xích quan trọng của Calciopoli. Câu nói vào lúc 12h23 ngày 10/1/2005 giữa Bergamo với Moratti có thể được coi như một bằng chứng của mối quan hệ mờ ám giữa hai người: “Ngài thấy đấy, đây không phải là một cuộc bốc thăm mà là sự phân công. Tôi đã quyết định gửi đến cho ngài (trọng tài) Gabriele, và tôi cũng gửi đến cùng với ông ta 2 trợ lí trọng tài rất giỏi…”. Cuộc nói chuyện này diễn ra 3 ngày trước trận Inter thắng Bologna 3-1 ở Cúp Italia trên sân đối phương.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm