Cuộc đua Scudetto: Inter vẫn giành “pole”

04/04/2010 11:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không có bất cứ diễn biến nào mới trong cuộc đua tranh Scudetto, khi cả ba đội bóng đầu bảng đều có được 3 điểm mà họ cần ở loạt đấu 20h00 tối qua. Nhưng những chiến thắng của họ không giống nhau. Inter dùng đẳng cấp của đội bóng vô địch để đè bẹp Bologna tới 3 bàn trắng, Roma thể hiện bản lĩnh tinh thần tại chảo lửa San Nicola để ra về với thắng lợi tối thiểu, còn Milan phải nhờ đến muôn vàn may mắn mới có thể đem nổi 3 điểm rời đảo Sardegna sau bữa tiệc bàn thắng.

Ở Giuseppe Meazza, bất chấp phải ra sân với đội hình thiếu vắng tới 5 trụ cột do chấn thương và treo giò, cũng như bị đội khách “dọa dẫm” bằng cơ hội ăn bàn của Adailton ngay từ mấy phút đầu, Inter dễ dàng vẫn chứng tỏ được sức mạnh và quyết tâm vượt trội của mình. Sự xuất hiện đầy ngạc nhiên của hậu vệ trẻ Davide Santon bên phía cánh phải hàng thủ (báo chí vẫn đưa tin rằng anh đang chấn thương) khiến cho nỗi nhớ Maicon dịu đi đáng kể, bởi ngôi sao 19 tuổi này cũng tham gia tấn công rất hiệu quả. Bàn thắng mở màn cho trận đại thắng của Inter đến ở phút 30, với một cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc xa, không mạnh nhưng vừa đủ độ chính xác, của tiền vệ Thiago Motta. Đó cũng là dấu ấn khởi đầu cho trận đấu hay nhất của Motta kể từ ngày khoác áo Inter, bởi ở phút 85, chính anh khép lại chiến thắng “3 sao” không mấy khó của Inter, cũng với một cú sút chéo góc chính xác bằng chân trái.


Motta ghi 2 bàn giúp Inter tiếp tục dẫn đầu, ảnh Getty
Nhưng nhân vật nổi bật nhất trên sân là Mario Balotelli, người trở lại đội hình Inter sau một tháng chiến tranh lạnh với HLV Mourinho. Suốt cả tháng chỉ tập chay, nhưng tài năng giúp chân sút gốc Ghana không đánh mất đi sự sắc bén, một trong những lý do khiến người ta tin rằng rồi đây, anh sẽ đánh bại cả Mourinho lẫn Moratti trong cuộc chiến quyền lợi ở Inter. Sau một số cú dứt điểm sắc sảo bị cả thủ môn Viviano lẫn cột dọc khước từ và cả một bàn thắng bị chối bởi lỗi việt vị, Balotelli cuối cùng cũng chứng tỏ cái duyên của mình với mảnh lưới của Bologna, với cú đặt lòng đầy tự tin nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 52 từ đường chuyền như đặt của Milito. Cú sút đó là “tái bản” của bàn thắng anh sút vào lưới Juventus trong trận hòa 1-1 cũng ở vòng 32 mùa trước, khi người chuyền bóng thuận lợi là Ibrahimovic. Đây là bàn thứ 3 của Balotelli trong 3 trận gần nhất gặp Bologna.

Ở San Nicola, Roma ngỡ đã có một chiến thắng dễ dàng khi ngay mở được tỷ số ngay phút 19, với pha dứt điểm chìm của Vucinic sau tình huống phối hợp “nhóm ba” cùng Totti và Toni. Nhưng sự thể sau đó không thực sự chiều theo ý những người hùng đến từ thủ đô, dù rằng khi trọng tài Rizzoli nổi còi mãn cuộc, 13.000 romanista đi theo đội cổ vũ vẫn được hát vang khúc hát khải hoàn. Bari, bất chấp thiếu rất nhiều trụ cột do chấn thương, vẫn chứng tỏ được sự đáng gờm của mình trên sân nhà, với không ít lần đe dọa khung thành của thủ môn Julio Sergio, người đã có một trận xuất sắc. Về phần Roma, lối đá 4-4-1-1 mà HLV Ranieri áp dụng với sự trở lại từ đầu của Totti tỏ ra không thực sự hiệu quả ở khâu tấn công. Tuy nhiên, chiến thắng đầy bản lĩnh này cũng là quá đủ để thầy trò “Gã thợ hàn” tiếp tục gây sức ép lên Inter và hướng đến danh hiệu Scudetto đầu tiên sau 9 năm.

Trái ngược với hai đội xếp trên, Milan đã phải trải qua một cuộc “hành xác” mới giữ được chiến thắng một cách may mắn trên sân Cagliari. Cũng như Inter và Roma, đội bóng của HLV Leonardo cũng mở tỷ số trước, thậm chí là rất sớm với bàn thắng mẫu mực của Borriello ở phút thứ 7, nhưng ngay sau đó, họ chẳng có được sức mạnh vượt trội của Inter lẫn sự chắc chắn của Roma. Cagliari dễ dàng gỡ hòa ở phút 17, một phút trước khi Huntelaar tái lập thế dẫn bàn cho Milan bằng cú sút đẹp mắt từ khoảng cách 20m. Trận này, hàng thủ hai đội thi nhau phô diễn sai lầm, khiến người ta ngỡ họ… bán độ. Phút 32, Matri một lần nữa gỡ hòa cho Cagliari với cú sút nhẹ nhàng ngay trong vòng cấm ở thế không bị ai kèm, nhưng cũng chỉ sau đó 5 phút, sự lóng ngóng của thủ môn Marchetti và hậu vệ Astori biếu không cho Milan bàn ấn định tỷ số 3-2. Trong suốt hiệp 2, Milan phơi mình chịu trận trước các đợt tấn công vũ bão của đội chủ nhà, nhưng nhờ may mắn và sự xuất thần của “dị nhân” Dida, họ cũng không bị tụt lại trong cuộc đua Scudetto.

Chiến thắng nào cũng là chiến thắng, nhưng cách thắng của ba đội dẫn đầu tối qua đã thể hiện chân thực điểm mạnh, điểm yếu và thực lực của họ. Inter vẫn đầy thuyết phục, Roma không dễ chịu về nhì, còn Milan có lẽ chỉ biết trông cậy vào vận may mà thôi.
 
B.V
 
 

Giá mà có Balotelli

Jose Mourinho đã phát biểu một cách tiếc rẻ về chiến thắng mong manh 1-0 trước CSKA Moskva ở lượt đi vòng tứ kết Champions League rằng “lẽ ra Inter đã thắng 10-0 sau ngần ấy cơ hội”. Liệu ông có tiếc cho sự vắng mặt của Balotelli hay chăng? Trận đó, Eto’o và Pandev thi đấu như thể họ là những tiền vệ chứ không phải những “sát thủ”, chỉ có Milito thể hiện được tài săn bàn với cú sút như điện xẹt. Nhưng có vẻ Milito không phải là chân sút hay nhất Inter đang sở hữu, mà người đó là Balotelli.

Hãy kiểm chứng. Trong 10 trận gần nhất của Inter ở Serie A, Milito ghi được bao nhiêu bàn thắng? Chỉ 3 bàn, trong đó có 1 là từ penalty (trận gặp Palermo), 1 là từ thế việt vị (trận gặp Roma). Cùng khoảng thời gian đó, Balotelli cũng ghi được 3 bàn, tất cả đều từ bóng sống và đều “quang minh chính đại”. Milito là người đã kiến tạo hoàn hảo để Balotelli sút tung lưới Bologna, nhưng đó chẳng qua chỉ là màn “đáp lễ” cho đường chuyền thuận lợi giúp anh ghi bàn ở trận thắng Udinese 3-2 hôm 28/2. Vấn đề không chỉ nằm ở số bàn thắng. Milito có 3 bàn khi anh đá chính cả 10 trận gần đây của Inter, trong khi số trận đấu của Balotelli chỉ là 4. Chân sút 19 tuổi không có mặt trong các trận gặp Napoli và Sampdoria do chấn thương, bị loại khỏi các trận gặp Catania, Palermo, Livorno và Roma do thiếu kỷ luật. Tổng cộng, anh chỉ cần có 295 phút để có được 3 bàn thắng nói trên. Giá như có Balotelli ở trận CSKA, có lẽ bây giờ mối lo trong đầu Mourinho đã nhỏ hơn rất nhiều.

3 Cả Balotelli và Diego Milito đều chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 10 trận gần nhất của Inter, nhưng nếu như Milito đá cả 10 trận, thì Balotelli chỉ ra sân trong 4 trận.

 

 
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm