Fiorentina - Inter 2-2: Ngôi đầu lâm nguy

11/04/2010 08:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TTVH Online) - Chia điểm trong trận cầu kịch tính tại Artemio Franchi, thêm một lần nữa Inter đứng trước nguy cơ bị mất ngôi đầu vào tay nhóm bám đuổi khi khoảng cách chỉ là 2 điểm trong khi đá nhiều hơn 1 trận.

Giương cao lá cờ đầu của Serie A tại Champions League nhưng khi trở lại với giải quốc nội, Inter tiếp tục thể hiện một sự thiếu ổn định khó hiểu về mặt phong độ. Trước chuyến hành quân tới Franchi, khả năng mất điểm của thày trò Jose Mourinho đã được dự báo từ trước nhất là trong bối cảnh họ đã mất quá nhiều sức trong trận đấu lượt về tứ kết Champions League trên đất Nga. Tung vào sân với đội hình mạnh nhất có thể (trừ Motta chấn thương), nhưng sự quá tải thể hiện rõ trong những bước chạy của Milito, Sneijder hay Eto'o. Đội khách chỉ tạo ra được 2 cơ hội ngay trong 5 phút đầu tiên của trận đấu trong đó có cú đánh đầu chạm cột dọc của Milito ở phút thứ 3 trước khi bị Fiorentina dồn ép trở lại và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 9 với cú dứt điểm cận thành của Keirrison.

Chỉ có được 1 điểm, Inter (trắng) nhiều khả năng mất ngôi đầu - Ảnh Getty

Cũng từ thời điểm này, những đường lên bóng của Inter không còn thể hiện được sự sắc nét trước lối chơi chắc chắn và khá tập trung của Fiorentina. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Mourinho tung Balotelli vào sân ở đầu hiệp hai. Sự có mặt của chân sút 19 tuổi này bên hành lang phải đã liên tục gây khó khăn cho hàng thủ của Fio. Khả năng quấy rối và chọn vị trí thông của Balotelli đã tạo khá nhiều khoảng trống để Maicon băng lên tham gia hỗ trợ tấn công. Cả hai bàn thắng của Inter trong vòng 7 phút đều đến từ cánh phải với những pha phối hợp tấn công tương tự nhau. Ở bàn thứ nhất, Sneijder mở bóng sang cánh phải để Maicon là người căng ngang để Milito đệm bóng cận thành. Còn trong bàn thắng thứ hai, Balotelli đón đường mở bóng của Sneijder rồi chuyền bóng tầm thấp để Eto'o băng vào cắt mặt dứt điểm.

Tiếc cho Inter là sau khi đã có bàn vượt lên dẫn trước, họ lại không thể bảo toàn được thành quả của mình. Kroldrup đã tận dụng triệt để những sai lầm về vị trí của các hậu vệ Inter sau quả đá phạt góc bên cánh phải để tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần ấn định tỷ số 2-2 của trận đấu.  Một bàn thắng có phần may mắn những nó lại là một kết quả hợp lý bởi xét một cách tổng thể,  Fiorentina đã chơi hay hơn trong suốt quãng thời gian của trận đấu.

Chỉ có thêm được 1 điểm tại Franchi, Inter tạm thời vẫn đứng ở ngôi đầu bảng. Song với 2 điểm nhiều hơn Roma, nhiều khả năng họ sẽ bị đối thủ truất ngôi ở ngay vòng đấu này. Phong độ ổn định với mạch 22 trận bất bại cũng như lợi thế sân nhà Olimpico là niềm tin để thày trò Ranieri tin họ sẽ có 3 điểm trước Atalanta. Khi ấy, cuộc đua tới Scudetto sẽ bước sang một ngã rẽ khác...

+ Bàn thắng: Keirrison 10', Kroldrup 82' - Milito 74', Eto'o 81'.

+ Đội hình thi đấu:

Fiorentina: Frey - Comotto, Kroldrup, Natali, Pasqual (Felipe 50) - Santana (De Silvestri 64), Montolivo, Bolatti, Gobbi - Jovetic, Keirrison (Gilardino 60)

Inter: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Chivu (Balotelli 46) - Cambiasso (Quaresma 87), Zanetti - Sneijder - Eto'o, Milito, Pandev (Muntari 71)

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm