01h45 ngày 15/9, Inter Milan - Trabzonspor: Phá núi mà đi

14/09/2011 12:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Gasperini đã khăng khăng giữ sơ đồ 3-4-3 đầy mạo hiểm qua cả mùa tập huấn, bất chấp những hoài nghi của dư luận. Nhưng trận thua Palermo 3-4 ở ngày mở màn Serie A buộc ông sẽ phải thay đổi, cho dù đó có thể được ví như việc phải phá núi mở đường để tránh dẫm vào lối mòn đầy những sai lầm.

HLV Gasperini - Ảnh Getty

Chỉ trích, chỉ trích, chỉ trích. Không một lời thông cảm nào được dành cho Gasperini sau thất bại khó chấp nhận của đội cựu vô địch trên sân Palermo đêm 11/9. Người ta thi nhau liệt kê ra một loạt những sai lầm của Gasp, trong đó nổi bật nhất là 3 điểm: 1) Hàng thủ 3 người quá yếu, đặc biệt với những hậu vệ thiếu tốc độ và sức mạnh do tuổi tác; 2) Các tuyến mất cân bằng về nhân sự và thiếu gắn kết trong cách vận hành, hai tiền vệ cánh hầu như không tham gia phòng ngự còn cặp tiền vệ trung tâm xoay sở rất chậm; 3) Không sử dụng mũi nhọn Pazzini (tiền đạo tốt nhất của Inter nửa cuối mùa trước) phút nào, trong khi lại xếp tân binh Zarate đá chính dù cầu thủ này sau đó đã bị thay ra sớm vì chơi quá tồi.

Về lý thuyết, Gasp không sai lầm. 3-4-3 có lỗi gì? Những ai vội nói đó là sơ đồ chỉ đáng vứt đi trong bóng đá hiện đại hãy nhìn vào chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Villarreal mới cách đây nửa tháng. 3-4-3 đấy, thậm chí với chỉ 1 hậu vệ đích thực. Guardiola nói rằng khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ buộc ông phải đánh liều chọn 3-4-3, nhưng hóa ra, đó lại là một kiệt tác mới giúp chiến lược gia vốn vẫn tưởng bị "đóng đinh" vào 4-3-3 này khẳng định tài nghệ. Còn Gasperini đã "mọc rễ" với sơ đồ này suốt 8 năm. Khác biệt ở đây là gì? Ngoài đẳng cấp cao và sự đa năng đáng nể của các cầu thủ Barca, còn là sự hiểu thấu lẫn nhau của cả tập thể và sự tự tin rất cao của từng cá nhân. Inter của Gasperini cố nhiên chưa có đủ cả 3 phẩm chất ấy. Ở trình độ thấp hơn, ít nhất ông cũng cần phải có 2 yếu tố sau, song cần rất nhiều thời gian.

Nhưng nếu hai tháng tập huấn với 10 trận đấu cả giao hữu lẫn chính thức chưa đủ để Gasperini tạo nên một tập thể gắn kết, dẫn tới cơn ác mộng ở Palermo, thì bao nhiêu là đủ? Sự kiên nhẫn của Moratti chưa cạn, nhưng đã chạm vạch báo động. Không khách sáo, ông chủ của Inter đã bóng gió yêu cầu Gasp phải tiến hành ngay những thay đổi. Đội trưởng Zanetti và đội phó Cambiasso vẫn bày tỏ sự ủng hộ với ông thầy mới, nhưng cũng không ngại ngần gợi ý đến những điều chỉnh. Có thể thấy ít nhiều sự bất thuận với cách làm của Gasp trong nội bộ đội bóng. Ông chắc chắn không thể bảo thủ mãi, cho dù việc phá vỡ những nguyên tắc của mình luôn khó hơn cả dời non, lấp bể.

Gasperini không thể không thay đổi, khi mà hoàn cảnh cũng đặt ông vào tình thế khó khăn. Diego Forlan bị cấm dự vòng bảng Champions League, khiến Inter chỉ còn lại 3 tiền đạo đúng nghĩa là Pazzini, Milito và Zarate, trong đó Zarate đã gây thất vọng lớn ở trận thua Palermo. Sneijder đã chơi tốt sau khi vào thay Zarate trận ấy, nhưng thật vô lý nếu Gasp cứ ép tiền vệ người Hà Lan chơi tiền đạo cánh, trong lúc tuyến giữa không thể cầm bóng. Khi tất cả những nhược điểm của tuyến hậu vệ 3 người đã bị Palermo vạch trần, dù muốn hay không, Gasp cũng phải chuyển sang đá 4 hậu vệ, cách làm thực chất đã giúp Inter không trắng tay trước Olympiakos ở trận giao hữu hôm 21/8 (thua trước 2 bàn với 3-4-3, gỡ hòa 2-2 sau khi chuyển về 4-3-3) nhưng không được ông thừa nhận.

Có 3 lựa chọn cho Gasp, 4-3-1-2 (như sơ đồ chiến thắng của Mancini), 4-2-3-1 (giúp "Interinho" làm nên lịch sử) hoặc 4-3-3. Điều chủ chốt là làm sao khai thác được tối đa khả năng của Sneijder. May thay, cơ hội thử nghiệm lý tưởng đã đến kịp thời, khi đối thủ đêm nay chỉ là đội được đánh giá yếu nhất bảng B, Trabzonspor.

Dự đoán: 2-1

Đối đầu: Mới gặp nhau 2 trận tại Cúp UEFA mùa 1983-84, Inter thắng 1 (2-0), thua 1 (0-1).

Lực lượng:

Inter vắng Maicon, Cordoba, Chivu, Motta (chấn thương), Castaignos, Forlan (không được đăng ký).

Trabzonspor vắng Yilmaz, Mierzejiewski (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Inter: J.Cesar - Jonathan, Lucio, Ranocchia, Nagatomo - Stankovic, Cambiasso, Zanetti - Sneijder - Milito, Pazzini

Trabzonspor: Tolga - Serkan, Glowacki, Kacar, Celustka - Colman, Zokora - Volkan, Alanzinho, Burak - Altintop

1 Inter chỉ thắng được 1 trong 5 trận mở màn vòng bảng Champions League gần nhất (2-0 trên sân Panathinaikos mùa 2008-09), hòa 3 và thua 1. Tuy nhiên, chỉ 1 trong số đó diễn ra trên sân nhà của Inter và 3 trận mùa gần nhất, Inter đều không thua.

2 Trabzonspor có trong đội hình cặp cầu thủ sinh đôi người Ba Lan, hậu vệ Piotr Brozek và tiền đạo Pawel Brozek, những người đều từng chơi tới 10 năm cho Wisla Krakow trước khi cùng đến Trabzonspor năm 2010.

3 Trabzonspor được dự vòng bảng nhờ được thế chân Fenerbahce, đội đã bị LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ tước chức vô địch do dính đến bê bối tỷ số. Trước đó, với danh nghĩa đội á quân giải quốc nội, đội này đã bị Benfica loại ở vòng sơ loại thứ 3 (0-2, 1-1).


Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm