Triều đại Benitez kết thúc: Rafa đã bị sa thải

24/12/2010 11:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

* Inter sẽ chỉ phải bồi thường cho Benitez 3 triệu euro

(TT&VH) - Cuộc hành trình kéo dài 180 ngày của HLV Rafael Benitez với Inter cuối cùng đã kết thúc sau cuộc họp kéo dài 180 phút tại trụ sở đội bóng áo sọc xanh-đen ngày hôm qua.

Quyết định sa thải nhà cầm quân người Tây Ban Nha của Inter được xem như lẽ tất yếu, không phải vì những kết quả không như mong đợi từ đầu mùa, mà chủ yếu vì Benitez đã có thái độ không tốt với chủ tịch Massimo Moratti sau chiến thắng ở Cúp thế giới các CLB. Phát biểu về việc này, Moratti chỉ nói: “Chia tay với Benitez là điều đáng tiếc, nhưng không thể khác”.

Benitez đã bị sa thải - Ảnh Getty

Báo chí khắp nơi mấy ngày gần đây đều nói đến sự tình ở Inter như thể Benitez đã bị sa thải, nhưng thực tế phải đến 13h00 chiều qua (giờ Italia, 19h00 giờ VN), quyết định chính thức mới được công bố. Đó là kết quả của cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ giữa Manuel Garcia Quillon - người đại diện của Benitez - và các quan chức, luật sư của Inter (nhưng không có mặt Moratti). Trước đó, Quillon đã tiết lộ rằng hai bên sẽ đàm phán về khả năng chấm dứt hợp đồng trên tinh thần đồng thuận, mặc dù báo chí Tây Ban Nha từng cho rằng Benitez muốn bị sa thải để “tận thu” khoản tiền bồi thường (lên đến 8 triệu euro). Theo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng vừa đạt được, Inter sẽ chỉ phải bồi thường cho Benitez 3 triệu euro.

Khi tới Inter thay Mourinho, Benitez đã ký một hợp đồng có thời hạn hai năm. Giờ chỉ sau 6 tháng, ông đã phải cuốn gói. Phát biểu sau khi ra đi, Benitez nói: “Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian ở Inter. Thay mặt ban huấn luyện, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, các nhân viên đội bóng cũng như các CĐV đã tin tưởng ở chúng tôi. Tôi cũng cảm ơn ngài Chủ tịch Massimo Moratti vì đã chọn tôi dẫn dắt Inter”.

Từ nước Anh, nơi Benitez đang có kỳ nghỉ Giáng sinh cùng con gái, cựu HLV Inter Roberto Mancini chia sẻ sự thông cảm với người đồng nghiệp: “Tôi rất hiểu Benitez và những gì đã xảy ra, và tôi hoàn toàn không ngạc nhiên vì kết cục này”. Cũng giống Benitez, Mancini đã bị “đá” vì đã nói những lời không được thuận tai Moratti cho lắm vào tháng 3/2008, sau khi Inter bị loại bởi Liverpool (của chính Benitez) ở vòng 1/8 Champions League. Chỉ khác là năm đó, hai bên cố nhịn nhau cho đến cuối mùa trước khi Mancini buộc phải nhường chỗ cho Mourinho.

“Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh của ông ấy. Benitez đã không có sai lầm gì trong công việc của mình và tôi cũng vậy. Điều khác biệt là tôi bị sa thải sau 4 năm, còn ông ấy chỉ mới làm việc được 6 tháng. Tôi cho rằng yêu cầu tăng cường lực lượng của Benitez là rất xác đáng, nhưng không hiểu vì sao ông ấy lại nói ra sau một chiến thắng quan trọng”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đáng ra thì Benitez đã bị sa thải từ lâu rồi, sau khi Inter liên tục gây thất vọng ở cả Serie A lẫn Champions League, hai giải đấu mà họ đang là đương kim vô địch. Bất đồng giữa hai bên quanh yêu cầu tăng cường lực lượng của Benitez cũng có thể chỉ là cái cớ của Moratti. Inter hiện xếp tận thứ 7 ở Serie A, kém kình địch cùng thành phố là AC Milan tới 13 điểm (nhưng đá ít hơn 2 trận). Còn ở Champions League, họ cũng chỉ xếp thứ 2 ở bảng A sau khi đã thảm bại 0-3 trước Bremen ở lượt đấu cuối vòng bảng. Ở vòng 1/8, họ sẽ gặp Bayern Munich, đội bóng từng bị Inter đánh bại trong trận chung kết năm ngoái.

Hiện tại, người ta đang chờ thông báo chính thức của Inter về việc bổ nhiệm HLV Leonardo thay Benitez, dù rằng không ai còn nghi ngờ vào việc này nữa. Khi được hỏi về cảm giác của mình trước việc Leonardo dẫn dắt đội kình địch Inter, Phó chủ tịch Milan Galliani tỏ ra bối rối: “Tôi không biết mình sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại cậu ấy. Leo là một phần quan trọng trong lịch sử của Milan”. Mối quan hệ giữa Galliani và Leonardo là rất thân cận. Mới đây, “sếp hói” đã tiết lộ rằng ông bất lực trước việc chủ tịch Silvio Berlusconi sa thải Leo hồi cuối mùa trước: “Leonardo đã làm rất tốt và tôi hoàn toàn tin rằng Milan sẽ có tương lai với cậu ấy. Tôi rất tiếc vì đã không giữ được cậu ấy ở lại Milan”.

B.V


Rafael Benitez

Sinh ngày 16/4/1960 tại Madrid, Tây Ban Nha

Sau khi buộc phải treo giầy vì chấn thương đầu gối, Benitez bắt đầu sự nghiệp huấn luyện trong vai trò HLV đội trẻ của Real Madrid.

* Từ 1993 đến 2001 ông lần lượt dẫn dắt Real Madrid B, Valladolid, Osasuna, Extremadura và Tenerife.

* Mùa 2001-02, Benitez đưa Valencia tới chức vô địch Liga đầu tiên sau 31 năm ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội. Năm 2004, Valencia lặp lại thành tích đó đồng thời còn đoạt thêm Cúp UEFA sau khi thắng Marseille 2-0 trong trận chung kết. Nhưng ngay sau đó, Benitez tuyên bố rời Mestalla vì bất đồng với giám đốc thể thao của đội bóng.

* Ngày 16/6/2004, Benitez chính thức dẫn dắt Liverpool.

* Mùa giải đầu tiên của Benitez ở Anfield (2004-05) kết thúc như mơ khi đoàn quân Đỏ đánh bại AC Milan trong trận chung kết Champions League ở Istanbul. Dù bị dâ xtruwowcs 3-0, song Liverpool đã gỡ lại 3-3 rồi sau đó giành chiến thắng ở loạt luân lưu 11m.

* Mùa tiếp theo (2005-06), Liverpool giành thêm Cúp FA sau khi hạ West Ham trong trận chung kết, và đó cũng là một cuộc lội ngược dòng.

* Mùa 2006-07, Liverpool tiếp tục lọt vào chung kết Champions League và lại gặp AC Milan. Nhưng lần này, họ đã thất bại và Benitez quay ra chỉ trích hai ông chủ người Mỹ George Gillett và Tom Hicks vì thiếu đầu tư cho đội bóng * Mùa 2008-09, Liverpool về nhì ở Premier League..

* Mùa 2009-10, Liverpool chỉ xếp thứ 7 ở Premier League đồng thời không vượt qua được vòng bảng Champions League.

* Ngày 3/6/2010, Benitez rời Liverpool sau 6 năm trị vì ở Anfield và chỉ 1 tuần sau đó đã gia nhập Inter Milan.

Giáng sinh không yên tĩnh Những mùa giải vừa qua, Giáng sinh của Inter luôn là bữa tiệc ngoài trời ở Appiano Gentile, trông bầu không khí ấm cúng, dù HLV của CLB là Mancini hay Mourinho. Thế nhưng, Giáng sinh năm nay là những điều nằm ngoài toan tính của tất cả. Thay vì bước vào buổi tiệc Giáng sinh, với thịt và cá nướng là hai món ăn chính, Inter chào đón ngày lễ quan trọng nhất năm bằng quyết định sa thải Benitez (được đưa ra chính thức vào 13h chiều qua, giờ địa phương).

Quả thực, đây là một Giáng sinh kỳ lạ với Moratti và Inter. Ngày 29/12, Inter sẽ tập trung trở lại để bắt đầu cho cuộc tăng tốc để bắt kịp Milan trên bảng xếp hạng Serie A, cũng như chuẩn bị kế hoạch bảo vệ ngai vàng Champions League. Đó cũng là ngày Leonardo sẽ ra mắt CLB mới. Món quà đầu tiên mà Leo được nhận nhiều khả năng sẽ là Andrea Ranocchia, một trung vệ mang kiễu mẫu Nesta và là tương lai của Azzurri. Inter sẽ mất 6,5 triệu euro để chuộc anh về từ Genoa, nhằm thay thế Samuel nghỉ hết mùa.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm