Inter thắng trong trận đấu "thót tim", Benitez không hài lòng

21/10/2010 08:58 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Dẫn trước Tottenham tới 4-0 ngay sau hiệp 1 nhưng sự mất tập trung khiến Inter phải trả giá bằng 3 bàn thua ở hiệp 2. Đó là lí do tại sao HLV người Tây Ban Nha tỏ ra thất vọng với các học trò. 

Nói với truyền thông Italia sau trận đấu ở Meazza, Benitez đã mô tả: "Inter gần như đã tự tay mình vứt bỏ chiến thắng trước một đội Tottenham chỉ còn 10 người trên sân", đồng thời nhấn mạnh "đội Inter đích thực chỉ tồn tại trong hiệp 1".

Benitez không hài lòng với các học trò dù Inter thắng Spurs 4-3, Ảnh Getty

Ra sân không có Pandev, Cambiasso và Milito nhưng Inter vẫn thể hiện được sức mạnh của nhà ĐKVĐ Champions League trong 45 phút đầu tiên với 4 lần phá lưới Spurs trong đó "báo đen" Eto'o tiếp tục thể hiện phong độ cao với một cú đúp bên cạnh 2 pha lập công khác của Javier Zanetti và Stankovic. Nhưng rõ ràng là sau 90 phút giao tranh người ta chỉ có thể nói rằng Inter đã đánh bại Spurs nhưng đã thất bại trước Gareth Bale vì họ để tiền vệ của Tottenham chọc thủng lưới tới 3 lần.

"Bale là một cầu thủ giỏi nhưng tôi không muốn nói về một mình anh ta. Tôi muốn nói về trận đấu. Dĩ nhiên là tôi hài lòng với chiến thắng của đội, nhưng những gì chúng tôi thể hiện trong hiệp 2 là không thể chấp nhận được. Inter cần phải học cách kiểm soát trận đấu tốt hơn chứ chúng tôi không thể kết thúc trận đấu theo cách này. Đá 11 người chống lại 10 người chiến thuật không phải là vấn đề quan trọng. Tất cả chỉ nằm ở tinh thần thi đấu mà thôi. Chúng tôi tỏ ra quá mất tập trung và Bale đã dạy cho chúng tôi một bài học".

Chính tiền vệ của Spurs đã được liên hệ với Inter và hattrick anh ghi vào lưới Julio Cesar sẽ chỉ càng làm cho tin đồn nhiều thêm. Benitez không giấu được sự ngưỡng mộ với anh: "Bale có tốc độ khó tin. Anh ta nhanh hơn các hậu vệ của chúng tôi. Không nghi ngờ gì nữa nếu chúng tôi cứ chơi như trong hiệp 2 thì chắc chắn sẽ còn bị anh ấy trừng phạt trong trận lượt về ở White Hart Lane.. Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn và Inter phải hết sức thận trọng".

Một lần nữa virus chấn thương lại ám ảnh Inter sau trận thắng "hú vía" này khi cả Stankovic lẫn Chivu đều rời sân trong hiệp 2 với những bước chân tập tễnh. Đội bóng áo xanh đen đang gặp khó khăn ở Serie A vì  phụ thuộc quá nhiều vào tài săn bàn của Eto'o và nhiều trụ cột của họ dính chấn thương trong thời gian qua. Thế nên lúc này điều Benitez mong đợi là đừng có ai phải vào viện nữa vì khi trở về Serie A những đối thủ mà Inter phải vượt qua cũng khá khó chịu với lối chơi phòng ngự  số đông với mục tiêu không để Eto'o và đồng đội chọc thủng lưới.

HT(Theo Corrierre dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm