Inter vào tứ kết cúp Italia: Chiến thắng, và hơn thế nữa

14/01/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Màn trình diễn của những cầu thủ Phi châu đã giúp Inter vượt qua Genoa với tỉ số 3-2. Đó không chỉ là chiến thắng đơn thuần, với chiếc vé vào vòng tứ kết, mà còn có rất nhiều ý nghĩa với Inter cũng như tân HLV Leonardo.

Không thể ngọt ngào hơn nữa với Leonardo và Massimo Moratti. “Cuộc tình” chịu rất nhiều lời dị nghị giữa Leo với Inter, được xem là cuộc phiêu lưu mạo hiểm của Moratti, rõ ràng đang đi đúng hướng. Dấu ấn về chiến thuật của tân HLV người Brazil có thể không sâu đậm, nhưng ít nhất ông đang làm được những điều mà người tiền nhiệm Rafa Benitez không thể.

Inter tiếp tục thăng hoa dưới thời Leonardo, Ảnh Getty

Trong vòng vỏn vẹn một tuần lễ, Inter của Leo phải thi đấu 3 trận với các đối thủ không hề đơn giản, tất cả đều kết thúc bằng những thắng lợi ngọt ngào. Màn trình diễn có thể khác nhau, lối chơi của Inter cũng chưa thực sự hiệu quả và mang đến độ yên tâm cho các tifosi của họ, nhưng điều quan trọng là tất cả đều kết thúc theo đúng như Leo mong đợi.

Ở Giuseppe Meazza, đã có những thay đổi trong chiến thuật của Leo. Lần đầu tiên sau gần một năm trời có đến 4 cầu thủ Italia có mặt trong đội hình xuất phát, đều nằm ở hàng thủ, nơi có sự hiện diện của tân binh Ranocchia - người chuyển đến từ chính Genoa. Cùng với đó, Mutari bất ngờ được đẩy lên giữ vai trò của một “trequartista” (người dẫn dắt lối chơi), dù anh không quen với việc này.

Được thử nghiệm trong vai trò mới, và chính Muntari có đường chuyền chính xác để Eto’o ghi bàn, tạo ra sự khác biệt khi bóng lăn được 1/3 thời gian của hiệp đầu. Samuel Eto’o, cái tên làm khiếp đảm biết bao hàng thủ ở Serie A, đã kết thúc hiệp 1 bằng cú đúp đẹp mắt. Dẫn 2 bàn trong 45 phút đầu tiên, mọi thứ xem như đã được Inter định đoạt.

Kịch tính được nâng lên đôi chút trong hiệp 2, khi Ranocchia phạm lỗi với Rudolf trong vòng cấm (đó cũng là tình huống sai lầm hiếm hoi của Ranocchia). Nhưng rõ ràng Inter mạnh hơn rất nhiều so với Genoa. Điều đó được khẳng định bằng cú đánh đầu căng như kẻ chỉ của Mariga, sau pha đá phạt góc của Maicon. Việc Sculli ghi bàn thứ 2 cho đội khách, trong thời gian bù giờ, không nói lên được điều gì. Bởi đó là lúc mà Inter đã chủ động “nghỉ ngơi”.

Chiến thắng này đã giúp Inter theo bước Parma và Palermo để giành chiếc vé vào vòng tứ kết. Tuy vậy, đó chưa phải là tất cả. Ở Giuseppe Meazza, còn rất nhiều điều tích cực khác mà Inter thu được dưới triều đại Leo. Một trong số đó là phong độ chói sáng của Eto’o. Muntari và Maicon đã có hai đường chuyền chính xác, nhưng phải thừa nhận đó là những pha xử lý đậm dấu ấn cá nhân của Eto’o.

Trong tình huống mở tỉ số, Eto’o đã vượt qua giữa cặp trung vệ của Genoa trước khi ghi bàn. Sau đó, tiền đạo người Cameroon di chuyển cắt mặt hậu vệ Genoa, đẩy bóng một nhịp từ đường chuyền của Maicon rồi mới sút tung lưới Scarpi. Hai pha xử lý ấy cho thấy Eto’o đã trở lại. Nếu không tính giải FIFA Club World Cup, đây mới chỉ là những bàn đầu tiên của Eto’o cho Inter kể từ ngày 21/11/2010 (Chievo - Inter 2-1). Đó là khoảng thời gian “im hơi” quá dài của một chân sút.

Bên cạnh đó, Mariga - một người châu Phi khác, cho thấy anh không phải kẻ bỏ đi như dưới thời Benitez. Kết hợp với Cambiasso để mang đến sự chắc chắn, Mariga còn trực tiếp ghi bàn (bàn thứ 2 của anh trong màu áo Inter). Sự kết hợp giữa các vị trí của Inter cũng có những dấu hiệu khả quan. Trước Genoa, Leo đã dùng 2 gương mặt mà ông chưa hề sử dụng phút nào trước đó (Santon và Materazzi). Đội hình xuất phát của Inter cũng có đến 5 gương mặt chưa đá chính lần nào từ đầu năm.

 
3 chiến thắng liên tiếp, 4 cầu thủ khác nhau ghi bàn (Thiago Motta, Cambiasso, Eto’o và Mariga), tuần trăng mật của Leo với Inter kết thúc không thể đẹp và lãng mạn hơn. Giờ là lúc Inter của Leo bước vào cuộc chạy nước rút cho tham vọng bảo vệ Scudetto, bắt đầu bằng trận tiếp Bologna.

Hàng thủ đậm chất Italia

Sự xuất hiện của Materazzi và Santon, những người chưa đá phút nào dưới thời HLV Leonardo, và tân binh Ranocchia đã mang đến hơi thở Italia cho hàng thủ Inter. Cùng với thủ môn Castellazzi đứng trong khung thành, lần đầu tiên sau gần một năm mới có nhiều cầu thủ Italia góp mặt trong đội hình chính của Inter đến như vậy. Trước đó, lần gần nhất Inter đá với 4 cầu thủ nội là trận thắng Fiorentina 1-0 ngày 3/2/2010, cũng trong khuôn khổ Cúp Italia. Khi ấy, các cầu thủ Italia đá chính gồm Toldo, Santon, Materazzi và Balotelli, nhưng một trong số này là tiền đạo, chứ không nằm hết ở hàng thủ như trận thắng Genoa.

Muntari gây hấn

Trong khi các đồng đội ở hàng tiền vệ như Motta, Cambiasso và Mariga thay nhau gây ấn tượng mạnh với HLV Leonardo, thì tiền vệ người Ghana Sulley Muntari lại tự làm hình ảnh của mình thêm hoen ố bằng những hành vi không đẹp. Khi bị thay ra ở phút 58 trong trận thắng Genoa, anh đã bắt tay lạnh nhạt với Leo rồi xô ngã trợ lý HLV Beppe Baresi trên đường về chỗ ngồi. Trước đó, anh cũng lừng chừng không chịu rời sân khiến trọng tài Pierpaolo phải cảnh cáo vì lỗi kéo dài thời gian.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm