Milan hút "chết" trên sân nhà, Leonardo tiếp tục thăng hoa với Inter

09/01/2011 23:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Trong một trận đấu mà hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, Milan đã để Udinese sút tung lưới tới 4 lần và phải nhờ tới sự may mắn lẫn phong độ xuất sắc của bộ ba tấn công Ibra-Pato – Cassano, đội bóng áo sọc đỏ-đen mới giữ được 1 điểm ở lại sân nhà bằng trận hòa 4-4 đầy kịch tính. Trong khi đó, HLV Leonardo tiếp tục có sự khởi đầu thuận lợi với Inter Milan khi đánh bại Catania với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách.

Do lão tướng Nesta chưa kịp bình phục chấn thương, Bonera vẫn được bố trí đá cặp trung vệ cùng Thiago Silva. Trên hàng công, với sự trở lại của Ibrahimovic, Milan đá với bộ ba tiền đạo Pato-Robinho-Ibra. Sau màn trình diễn khá ấn tượng trước Cagliari, tài năng trẻ Strasser được HLV Max Allegri cho đá chính ngay từ đầu.

Pato và Cassano đã chơi xuất sắc để đem về 1 điểm cho Milan - Ảnh Getty
Với lợi thế sân nhà cộng với lực lượng được đánh giá cao hơn, Milan chủ động dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Tuy vậy, mặt sân trơn do trời mưa đã ảnh hưởng khá nhiều tới lối chơi kỹ thuật của Milan. Trong khi đó, Udinese chủ trương chơi chắc chắn bên phần sân nhà trước khi tổ chức phản công nhanh với sự năng nổ của tiền vệ cánh Sanchez, cũng như duyên ghi bàn của đội trưởng Di Natale. Và lối chơi này của đội khách đã phát huy hiệu quả khi họ hạn chế được sự bùng nổ của các ngôi sao tấn công bên phía đội chủ nhà, đồng thời tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công nhanh.

Trong nửa đầu của hiệp 1, Udinese mới là đội có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn so với đội chủ nhà. Phút 18, Di Natale có đường chuyền rất đẹp vào trong vòng cấm Milan nhưng không có đồng đội nào của anh kịp băng vào dứt điểm. Đến phút 32, đến lượt Zapata có cơ hội nhưng cầu thủ này lại không kịp đánh đầu, dù đã vượt qua sự truy cản của Silva. Tuy vậy, chỉ 3 phút sau. Udinese đã cụ thể hóa sự hiệu quả trong lối chơi khi Di Natale chộp cơ hội để mở tỷ số sau khi bóng bật cột dọc trở ra từ cú sút xa của Inler. Nhưng Milan cũng chỉ mất đúng 10 phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Ibrahimovic là tác giả đường chuyền thuận lợi để Pato dễ dàng dứt điểm tung lưới Handanovic trong tư thế hoàn toàn thoải mái.

Sau hiệp đấu đầu tiên khá buồn tẻ, hai đội đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn trong hiệp 2. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Robinho suýt chút nữa đã đưa Milan vươn lên dẫn trước bằng một cú sút chân phải hiểm hóc, nhưng Handanovic đã xuất sắc cản phá. Không tận dụng được cơ hội, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua chỉ 3 phút sau đó khi Sanchez đánh đầu tung lưới Amelia từ đường chuyền của Isla. Lần thứ hai trong trận đấu này, Udinese vươn lên dẫn trước. Chưa hết, đến phút 66, Udinese bất ngờ vươn lên dẫn trước 3-1 do công của Di Natale. Từ pha mất bóng của Seedorf, đội khách phản công nhanh và đội trưởng của Udinese là người dứt điểm đem về bàn thắng thứ 3 cho Udinese sau pha kiến tạo của Inler.

Bất ngờ bị dẫn trước tới 3-1, HLV Allegri buộc phải tung Cassano vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu và sự thay đổi này gần như ngay lập tức đã mang lại hiệu quả. Phút 78, từ đường chuyền của Silva bên cánh trái, Benatia của Udinese đã phản lưới nhà rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Milan. Chỉ 4 phút sau, Cassano chuyền bóng vào trong vòng cấm địa Udinese để Pato gỡ hòa 3-3 đầy kịch tính cho đội chủ nhà.

Tuy vậy, màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân San Siro vẫn chưa dừng lại ở đây. Phút 89 một lần nữa Udinese vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của tiền đạo vào sân thay người Denis. Nhưng may mắn cho Milan là vào đúng phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Cassano lại có pha kiến tạo để Ibrahimovic ghi bàn ấn định tỷ số hòa 4-4 cho trận đấu đầy kịch tính này.

+ Bàn thắng: Pato 45’, 82’; Benatia 78’ đá phản; Ibrahimovic 90’ - Di Natale 35’, 66’; Sanchez 53’; Denis 89’

+ Đội hình thi đấu:

Milan: Amelia, Bonera, Antonini, Silva, Gattuso, Seedorf (Cassano 69’), Abate, Strasser, Robinho, Ibrahimovic, Pato.

Udinese: Handanovic, Coda (Domizzi 73’), Zapata, Pasquale, Benatia, Abdi (Badu 75’), Inler, Isla, Asamoah, Sanchez, Di Natale (Denis 84’).

* Trong khi đó, trên sân của Catania, dù chơi không thực sự hay hơn nhưng nhờ bản lĩnh và phong độ chói sáng của Cambiasso với cú đúp trong trận đấu này, Inter đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục và có 3 điểm trọn vẹn trước đội chủ nhà.

Nếu như cách đây 4 ngày, Thiago Motta là người hùng của Inter khi lập cú đúp giúp Inter hạ Napoli 3-1 thì trong trận đấu với Catania, một tiền vệ khác lại tỏa sáng để giúp HLV Leonardo giành trọn vẹn 3 điểm là Cambiasso. Dường như dưới sự dẫn dắt của Leo, các ngôi sao của Inter đang nỗ lực thi đấu hết mình để chứng tỏ giá trị trong mắt ông thầy mới. Trên đảo Sicilia, Inter đã bị dẫn trước ở phút 71 sau pha dứt điểm dễ dàng của Gomez sau khi hai cú dứt điểm liên tiếp của Maxi Lopez bị cản phá.

Tuy nhiên, Inter chỉ đúng 4 phút sau để đưa được trận đấu trở lại vạch xuất phát sau tình huống Cambiasso xuất sắc đánh bại Andujar từ cự ly chừng 12m. Hưng phấn trở lại, Inter đã chơi tốt hơn rất nhiều nhờ bản lĩnh và đẳng cấp của các ngôi sao. Điều đáng nói là họ không chỉ ngăn những đường lên bóng nguy hiểm của Catania thành công mà còn tiếp tục có thêm bàn thắng sau một pha phối hợp khá mẫu mực ở phút 78. Có bóng từ bên cánh phải, Maicon tung ra một đường chuyền bằng má ngoài điệu nghệ và Cambiasso trong một pha áp sát khung thành đối phương đã chọn điểm rơi hợp lý trước khi tung ra cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục Andujar lần thứ hai, đồng thời ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội khách.

Vũ Mạnh


Kết quả vòng 19:

Sampdoria - AS Roma 2 - 1

AC Milan - Udinese 4 - 4

Bari - Bologna 0 - 2

Catania - Inter Milan 1 - 2

Cesena - Genoa 0 - 0

Chievo - Palermo 0 - 0

Fiorentina - Brescia 3 - 2

Lazio - Lecce 1 - 2

Parma - Cagliari 1 - 2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm