(TT&VH)- Nhiều người đang đặt ra câu hỏi về tham vọng thực sự của Chủ tịch Moratti, kể từ sau khi Inter bước lên đỉnh cao vinh quang năm 2010, với việc kết thúc gần nửa thế kỷ chờ đợi ngôi vô địch Champions League. Jose Mourinho ra đi trong vinh quang, để rồi Inter nhanh chóng chìm trong khủng hoảng vì những hành động rất khó hiểu của Moratti.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, thay vì tăng cường thêm tân binh để duy trì sức mạnh cũng như tính ổn định, Moratti lại án binh bất động. Ông đưa Rafa Benitez về thay Mourinhi, nhưng không hề đáp ứng yêu cầu nhân sự của HLV người Tây Ban Nha. Hậu quả, Inter rơi vào cảnh điêu đứng, từ Serie A đến Champions League. Chức VĐTG cấp CLB không thể cứu Benitez, và Leonardo được Moratti mời về là một bất ngờ khác.
Thành công đã khiến Moratti thay đổi- Ảnh Getty 
Leo đã giúp Inter gượng dậy ở Serie A, nhưng lại thất bại thảm hại trên mặt trận Champions League, giải đấu mà họ là những nhà ĐKVĐ. Sau bao lời hứa hẹn về tương lai, Leo cũng phải ra đi. Không phải một cái tên danh tiếng nào, mà Gian Piero Gasperini trở thành thuyền trưởng mới của Inter. Gasp không kém tài năng, nhưng vấn đề là ông quá ít kinh nghiệm để nắm quyền ở một đội bóng lớn.
Thất bại ở Siêu Cúp Italia trước Milan đã chứng minh, Inter của Gasp chưa có nhiều khác biệt so với Inter của Leo hay Rafa Benitez. Điều đó cũng có nghĩa, để thực sự trở lại đỉnh cao, Inter phải tăng cường thêm một vài tân binh chất lượng cao. Thế nhưng, điều gì đang diễn ra? Đích đến của Sneijder có thể là thành phố Manchester. Đáng nói hơn, Inter đã quyết định “ly hôn” với cả Samuel Eto’o, linh hồn của CLB trong mùa giải trước.
Moratti, vị Chủ tịch đáng kính bậc nhất ở Italia và luôn đặt tình yêu với đội bóng lên trên tất cả, nghĩ sao mà lại chấp nhận bán chân sút chủ lực Eto’o? Vì tiền, sau thời gian Inter gặp nhiều thất bại trên sân cỏ và tài chính, hay vì tham vọng cải tổ đội bóng cùng Gasperini?
Cho dù Moratti quyết định bán Eto’o vì lý do gì, thì hành động này có thể sẽ đẩy Inter vào một cuộc sụp đổ toàn diện. Sneijder có thể không quan trọng dưới thời Gasperini, nhưng Eto’o vẫn rất cần thiết. Kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp, và còn rất nhiều điều khác nữa ở con người Eto’o mà Inter rất cần nếu muốn quay trở lại đỉnh cao.
Moratti đang tính đến Carlos Tevez như sự thay thế cho Eto’o, nhưng một thực tế mà những ai theo dõi CLB này đều nhận thấy: Gasp cần thêm tiền đạo của Man City để hỗ trợ cho Eto’o (Ricky Alvarez thay thế Sneijder), chứ không phải bán người này và mang về người kia. Hơn nữa, Tevez có thể thích nghi với môi trường Inter ngay lập tức hay không cũng là một vấn đề rất quan trọng.
Trong trường hợp Tevez không kịp thích nghi với môi trường ở Appiano Gentile, trong khi mùa giải đang đến rất gần, một Inter không Eto’o sẽ trở thành đội bóng mà ai cũng có thể bắt nạt!
N.L