Các cúp châu Âu

Inter: Quyết đấu với Sheva

01/10/2009 14:58 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 2 trận đấu được 2 điểm, nhưng về mặt lối chơi, chỉ là con số 0. Tất cả đều nhìn thấy Inter chỉ còn biết phòng ngự trong trận đấu với Barcelona, nhưng người ta bao biện rằng, đối thủ của Inter là các nhà ĐKVĐ Champions League. Đêm thứ ba, khi Inter bước ra nhợt nhạt từ trận hòa khó khăn với Rubin Kazan, Mourinho lại nói kết quả của trận đấu bị tác động vì việc Balotelli nhận thẻ đỏ.

Phải, Inter đã chơi 10 người trong nửa tiếng cuối (và suýt thua, trong đó có một pha Rubin sút bóng trúng cột dọc), nhưng đội bóng ấy chỉ là nhà VĐ Nga và tên tuổi của họ khiêm tốn hơn nhiều so với Inter. Chiếc thẻ đỏ ngu ngốc của Balotelli đã đẩy Inter vào tình thế khó khăn tột bậc, và như thường lệ, việc bám lấy chi tiết ấy để cho rằng “hòa là tốt lắm rồi” lại được thực hiện. Nhưng ngay cả khi có đủ 11 người, Inter cũng đã chìm trong rắc rối, khi chơi như một kẻ mộng du.

Phía trước Inter giờ là 2 trận quyết đấu với Dynamo Kiev của Sheva

Trong show phỏng vấn sau trận đấu, Mou biện hộ, Inter chơi kém vì, 1) thiếu Sneijder, Motta và Milito, 2) thẻ đỏ của Balotelli. Ông đã quên mất rằng, 1) Rubin Kazan không chỉ không hề có Sneijder, Motta và Milito, mà còn chẳng có ngôi sao nào xứng đáng xách dép cho những Eto'o, Lucio, Stankovic, Julio Cesar...về lương bổng và trình độ, chưa nói đến những dự bị như Vieira, Mancini hay Quaresman, 2) Ngay cả trước khi Eto’o bị đuổi ở phút 61, thì Inter cũng đã ngộp thở trước sức ép của đội chủ nhà Rubin (không phải Barcelona).

Vào mùa hè, khi đưa về Eto’o, tác giả của những bàn thắng quan trọng trong các trận đấu lớn để quên đi Ibra, người hùng vĩ đại của những trận đấu nhỏ, người đã khiến Inter lệ thuộc quá nhiều, người ta tin rằng, Eto’o sẽ như chàng hoàng tử đánh thức người đẹp ngủ trong rừng Inter dậy. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy, vì cốt lõi của vấn đề không nằm ở cái tên của Ibra hay Eto’o, mà là cách Mourinho tổ chức lối chơi (điều ông chưa làm được) và thổi vào đội bóng một tinh thần châu Âu (điều ông cũng đang bó tay).

Trận hòa ở Kazan đã đẩy Inter vào cuộc quyết đấu với Dynamo Kiev. Hai trận đấu với đội bóng Ukraina trong tháng 10 và 11 sẽ quyết định số phận của Mourinho và các học trò ở Inter. Với những gì mà Inter đã thể hiện ở San Siro với Barca và ở Kazan với Rubin, người ta hoàn toàn có lí do để lo ngại rằng Inter có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng ở mùa này. Nhất là khi trong đội hình Kiev hiện tại có một hung thần của Inter trong các trận derby quá khứ, Shevchenko, người đã từng không có chỗ đứng ở Chelsea dưới thời của chính Mourinho. Hồi còn là Sheva, anh đã nã 14 bàn vào lưới Inter trong 7 năm trên đất Italia. Hai tuần nữa, ở San Siro, trong trận thứ 3 của Inter tại Champions League mùa này, chỉ cần một mảnh nhỏ của quá khứ Sheva ấy sống lại, thì...

A.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm