(TT&VH) - Đấy là Inter mà Moratti mong muốn, một Inter với những gương mặt mới mẻ làm tăng chất lượng của đội bóng, nhưng đảm bảo sự ổn định về mặt tài chính và vẫn không hề mất đi tính cạnh tranh cho mục tiêu lớn nhất mà họ săn đuổi từ gần nửa thế kỉ qua: Champions League.
Không thể tin được là trong mùa hè này, số dư từ chuyển nhượng của Inter là 5 triệu euro. Dù chưa lấp gần đầy số thâm hụt tài chính 60 triệu euro của mùa trước, nhưng lần đầu tiên kể từ mấy năm qua, tạm thời Moratti không phải móc két tập đoàn hóa dầu Saras của gia đình mình để bù lỗ nữa. Khoản tiền thu được từ việc bán đi Ibrahimovic và một số cầu thủ khác có thể giúp Moratti nở nụ cười mãn nguyện, bởi xét về mặt tài chính, mục tiêu bù lỗ mà ông đưa ra hồi đầu mùa hè gần đạt được, và xét về mặt chuyên môn, Inter không hề yếu đi. Trong cơn khủng hoảng, Berlusconi phải bán đi Kaka và sự ra đi của tiền vệ người Brazil đã để lại một khoảng trống mênh mông không chỉ trong lòng các tifosi mà còn trong chiến thuật và tinh thần của cả đội bóng. Inter lỗ nặng, phải bán đi Ibra nhưng lại có Eto’o và vẫn thực hiện được một loạt những thương vụ đình đám làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng Italia. Đấy là một thành công lớn, và công đầu thuộc về Moratti, người tạo ra một Inter mới với mục đích đoạt Scudetto trong cả sổ sách tài chính và đoạt Champions League cùng Eto’o.
Có một Moratti năng động
Đấy là một Moratti khác hẳn với chính ông của nhiều năm về trước, một Moratti năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, trực tiếp chỉ đạo tất cả các thương vụ trong một mối quan hệ hết sức khăng khít với những chuyên gia chuyển nhượng của Inter, Branca và Oriali. Trong vòng 10 ngày, Moratti đã đưa về trung vệ hàng đầu Lucio, đội trưởng ĐT Brazil, chỉ với giá 5 triệu euro; đã đạt được thỏa thuận mượn Hleb và mua đứt Eto’o từ Barca, trong khi bỏ túi gần 50 triệu euro nhờ đẩy được Ibra sang Nou Camp. Tính thuyết phục của vụ đổi chác lớn đến mức, một trong chuyên gia chuyển nhượng chuyên làm việc với Milan, Bronzetti-người đàm phán đưa Kaka sang Real-cũng phải thừa nhận trên blog cá nhân của mình rằng “chỉ có ông ấy (Moratti) mới có thể làm được hay đến thế”.
Mục tiêu số 1 của Mourinho mùa này là chinh phục Champions League
Nhưng thuyết phục hơn cả chính là Moratti. Ibra đã cho ông 2 Scudetto, những bàn thắng liên tiếp, nhưng không hề đảm bảo cho Inter chất lượng hàng đầu châu Âu. Người được mong đợi sẽ tỏa sáng trong những trận đấu lớn hoàn toàn im tịt: không bàn nào trong 16 trận knock-out ở Champions League. Ngược lại với Ibra, Eto’o đã giành 2 trong 4 Champions League gần nhất, 3 trong 5 chức vô địch Liga gần nhất, ghi những bàn thắng để đời trong những trận đấu lớn nhất. Điều duy nhất mà Moratti hơi nuối tiếc trong mùa hè này, có lẽ là đã bán đi Maxwell với giá quá rẻ, chỉ 5 triệu euro, cho Barca.
Inter khi không đá bóng là của Moratti, trên sân mới là Inter của Mourinho. Không hề có bóng dáng của Mourinho trong các cuộc thương thuyết. “Người đặc biệt” hoàn toàn bị gạt ra rìa trong các vụ mua sắm như một cái giá phải trả cho gần 40 triệu euro vô ích mà Moratti đã bỏ ra để có Mancini và Quaresma, và sự vùng vằng giận dỗi của ông chẳng hề làm các quan chức Inter mảy may phật lòng. Kể từ khi mua Inter từ tay Pellegrini vào năm 1995, Moratti đã đổ vào đội bóng gần 1 tỉ euro và hiện tại ông không còn muốn tiến hành những thương vụ lớn như trước kia nữa. Mục tiêu của ông là làm thế nào để trong 2 năm tới cân bằng được cán cân tài chính của Inter. Do đó, Mourinho đã được cảnh cáo. Ông không thể tiếp tục cao giọng tuyên bố này nọ về một chiến dịch chuyển nhượng không làm ông hài lòng, vì nó không theo ý ông. Nhưng Mourinho không thể đòi hỏi thêm điều gì nữa. Với Porto, ông đã chẳng giành Champions League năm 2004 với một đội hình thiếu ngôi sao hay sao? Chủ tịch Inter đã cho ông quá nhiều quyền lực trong đội bóng, thỏa mãn nhiều đòi hỏi của ông về tiền bạc và tổ chức đội bóng. Chỉ có một vài nhân nhượng nhỏ. Chẳng hạn, trước yêu cầu muốn lập nên một BHL gồm toàn người của Mourinho, vì không muốn có một “băng đảng” trong lòng đội bóng, Moratti đã thuyết phục Mourinho chấp nhận Beppe Baresi làm trợ lý HLV.
Nụ cười tươi tỉnh của Moratti và sự háo hức các quan chức Inter khác về một mùa hè 2009 không bị lỗ thêm nữa, có những vụ mua sắm hợp lí và vẫn hướng đến Champions là thể hiện rõ nét nhất của sự hài lòng trên các phương diện. Cụ thể? 1) hoàn toàn nắm quyền kiểm soát về chính sách phát triển của đội bóng, 2) hài lòng về tình trạng tài chính, 3) đảm bảo chất lượng đội ngũ. Đạt 3 mục tiếu trên chính là đẩy trái bóng sang chân Mourinho, người đã cùng với Ibra đổ lỗi cho việc Inter bị loại khỏi Champions mùa trước là do chất lượng đội bóng không cao. Lời tuyên bố của Moratti, rằng Mourinho không có quyền bào chữa nữa nếu thất bại giống như một tối hậu thư mà ông đưa ra cho vị HLV người BĐN. Giờ là lúc Mourinho phải hiện thực hóa những gì mà Moratti đã xây dựng nên. Hiện tại, ông vẫn im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào và lời duy nhất ông nói ra, là sẽ chỉ trả lời phỏng vấn vào ngày 1/9 tới, khi Serie A mùa bóng mới đã diễn ra được 2 vòng.
Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, Mourinho sẽ lên tiếng và một cuộc đấu khẩu mới sẽ nổ ra giữa ông với Moratti, người đã mua sắm cầu thủ không theo ý ông?
|
Ai đến?
Cầu thủ Vị trí Từ Giá trị HĐ
Milito TĐ Genoa 22
Thiago Motta TV Genoa 13
Lucio HV Bayern 5
Eto’o TĐ Barca 0
Hleb TV Barca mượn
Quaresma TV Chelsea hết cho mượn
Suazo TĐ Benfica nt
Kerlon TĐ Chievo nt
Litteri TĐ Slavia Praha nt
Sigliardi TĐ Piacenza nt
Pedrelli TV Treviso nt
Ai đi?
Cầu thủ Vị trí Tới Giá trị HĐ
Ibrahimovic TĐ Barca 40
Maxwell HV Barca 5
Bolzoni TV Genoa 0,5
Crespo TĐ Genoa CNTD
Cruz TĐ ? hết HĐ
Figo TV ? hết HĐ
Jimenez TV West Ham mượn |
Anh Ngọc (Roma, Italia)