Nhân tố Inter trong cuộc đua Scudetto

25/12/2011 14:40 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Những nghi ngại về sức mạnh thực sự trong quá trình thăng tiến liên tục của Inter giai đoạn này vẫn còn đó, một khi yếu tố quan trọng nhất trong việc đem lại kết quả, là lối chơi chưa được cải thiện. Nhưng không thể phủ nhận được rằng, về mặt lí thuyết, Inter hoàn toàn có thể tạo sức ép lớn lao lên Milan và Juve nhờ một lợi thế: San Siro.

Inter Milan đã thắng 4 trận liên tiếp ở Serie A - Ảnh Getty

Có những giây phút mà các interista sẽ nhớ rất lâu nữa trong những năm tháng mà về sau có lẽ phải lâu mới lặp lại: 4 năm trước, vào ngày 23/12/2007, Inter có một Giáng sinh đẹp nhất. Họ đi nghỉ cuối năm sau khi đánh bại Milan trong trận derby (2-1, dù bị dẫn trước), đạt số điểm kỉ lục 43 sau 17 trận, hơn 7 điểm so với Roma và 8 điểm hơn Juve. 4 năm sau, tất cả đã thay đổi. Người Ý có một câu ngạn ngữ, rằng, “Tất cả đều chạy vì họ vội vã trở nên già cỗi”. Sự thật là Zanetti và các đồng đội đã chạy quá nhiều trong những năm qua. Khi một đội bóng từng một thời hùng mạnh chỉ giành 1 điểm/3 trận đầu giải khiến một HLV bị sa thải (Gasperini), 6 trận thua sau 16 trận đã ra sân, các cầu thủ quan trọng chấn thương hàng loạt và giờ lục tục trở lại, thì việc họ giờ đã leo lên vị trí thứ 5 sau một serie 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất cho thấy nghị lực và bản lĩnh phi thường của một đội bóng đã kiệt quệ vì quá nhiều chiến đấu và chiến thắng quá nhiều trong những năm qua.

Vấn đề là họ sẽ kéo dài điều này đến bao giờ.Juventus và Milan vẫn còn xa, cách 8 điểm, nhưng khoảng cách ấy dù sao cũng vẫn dễ chịu hơn nhiều cách biệt 12 điểm với họ sau trận thua Udinese. Một câu hỏi đặt ra từ cuộc đua với thời gian và với chính họ: liệu Inter có tiếp tục giữ được nhịp độ ấy để leo vào top 3, và lạc quan hơn nữa, trở thành nhân vật thứ 3 trong "cuộc tình" Milan-Juve? Trên lí thuyết, hoàn toàn có thể, nếu Inter tận dụng tối đa “hiệu ứng” San Siro vào đầu năm mới. Ngày mà Serie A trở lại sau kì nghỉ đông, San Siro với Inter cũng không khác gì thánh địa Lourdes mà những nhiều người hành hương thậm chí có thể đi bộ đến đó để cầu xin ân sủng, những người tàn tật tới đó để cầu lành bệnh. “Con bệnh” Inter cần San Siro như cần oxy để thở: từ 7/1/2012 đến 19/2/2012, họ sẽ đá 6/8 trận đầu năm mới trước khán giả nhà của mình. Hai trận Inter làm khách là trên sân đội cuối bảng Lecce, và trận "derby của các đại gia hậu Calciopoli” ở Roma. Ở San Siro mùa này, nhiều vị khách đã đến và trở về sau khi làm nhục Inter: Napoli đã làm điều ấy, Juventus, Udinese, thậm chí cả Trabzonspor và CSKA Moskva cũng thế. Nhưng đấy là một Inter khác, và thời điểm cũng khác. Giờ thì sau khi leo lên thứ 5, Inter tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều. San Siro sẽ cho họ thêm sức mạnh.

Sự trở lại của Sneijder và Forlan có giá trị không khác gì những vụ tăng cường lực lượng từ TTCN mùa đông, để từ đó Inter trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 chắc chắn và mạnh mẽ hơn. Chính những sự tái hồi được kì vọng ấy (nhưng người ta vẫn đặt ra câu hỏi về việc Inter có cần Sneijder nữa không hay là nên bán anh đi) sẽ là động lực tinh thần và kĩ thuật rất lớn cho họ trong giai đoạn quan trọng mà lịch thi đấu đã giúp các học trò Ranieri một tay. Ranieri bảo, đây chính là lúc khó khăn nhất của quá trình vươn lên mà Inter đang trải qua. Điều đó cũng giống như một bệnh nhân vừa qua cơn hôn mê và giờ phải làm tất cả để có thể phục hồi chức năng. Chuỗi thắng lợi vừa rồi là con dao hai lưỡi: nó có thể là động lực tinh thần rất lớn cho Inter giai đoạn tới, nhưng cũng sẽ tạo ra những ảo tưởng về sức mạnh của đội bóng trong hoàn cảnh Ranieri vẫn chưa tái lập được lối chơi và truyền cho đội một cá tính thực sự. Trận derby với Milan hai tuần sau khi bắt đầu năm mới ở San Siro sẽ là thước đo lớn lao cho Inter, để từ đó người ta có thể gọi những gì đang diễn ra là một quá trình hồi sinh thực sự.

Trước trận derby ấy, Inter đã thua trong tất cả các trận đối đầu trực tiếp với những đối thủ lớn trong cuộc đua tranh tốp đầu. Điều đáng ngại hơn nữa, tất cả các thất bại ấy đều là trên sân nhà, trước Napoli, Juve và Udinese, trong khi cũng chỉ giành được 1 điểm trước Roma ở San Siro. Kết luận: Inter đã mất đi quá nhiều lợi thế trong việc theo đuổi một vị trí cao trong BXH bởi những trận thua sân nhà ấy, và giờ đây, để đạt mục tiêu ấy, họ không thể để mất lợi thế San Siro một lần nữa. Điểm hẹn San Siro, ngày 15/1. Trận đấu Milan-Inter. Mục tiêu: chiến thắng. Khi ấy, Inter sẽ thực sự trở thành một nhân tố cực kì quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chiến cuộc Milna-Juve cho Scudetto.

                            Anh Ngọc

                                anhngoc@thethaovanhoa.vn

 

Tại sao Inter tràn đầy hy vọng?

Thật đáng tiếc là kì nghỉ đông đã cắt đứt cảm hứng mạnh mẽ của Inter. Trận thắng Lecce 4-1 được coi là chiến thắng đẹp nhất mà Inter đã có trong thời gian qua. Nhưng lịch sử nói rằng, Inter hoàn toàn có lí do để hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng, như họ đã làm được ở mùa trước. Khi kết thúc năm 2010, Inter của Benitez cũng được 26 điểm như Inter Ranieri hiện tại, kém Milan đầu bảng đến 13 điểm (nhưng còn 2 trận chưa đá). Với Leonardo, tất cả thay đổi. Chỉ trong nửa mùa giải, tay HLV người Brazil đã đưa Inter lên vị trí á quân và thậm chí cạnh tranh Scudetto với Milan. Bản thân Ranieri cũng là một chuyên gia đưa các đội bóng ở đáy sâu lên cao. Mùa 2009/2010, Roma từ chỗ cách Inter đến 14 điểm trên BXH đã đuổi kịp và vượt Inter trong một cuộc đua căng thẳng kéo dài 3 tháng. Mùa 2006/07, khi Parma cầu cứu Ranieri, đội bóng xứ Emilia đã bước một chân xuống Serie B. Ranieri đã cùng các học trò đem về 27 điểm/15 trận để giúp đội bóng này trụ hạng thành công. Bây giờ, Inter “chỉ” còn kém Milan và Juve 8 điểm. Và họ đang hy vọng. Nếu họ giữ được phong độ hiện tại sau kì nghỉ đông, nếu tận dụng được lợi thế sân nhà San Siro…

6 Inter sẽ đá 6/8 trận tới ở Serie A trên sân San Siro, lần lượt gồm các trận đấu với Parma (7/1/2012), Milan (15/1), Lazio (22/1), Palermo (1/2), Novara (12/2) và Bologna (19/2). Hai trận xa nhà của họ là trên sân Lecce (29/1) và Roma (5/2).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm