02h45 ngày 7/1, Inter – Napoli: Số phận trêu ngươi

06/01/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Leonardo đã tỏ ra rất lạc quan và luôn miệng cười khi nhắc về trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của Inter. Nhưng phía sau niềm lạc quan ấy là một thực tế không thể che lấp, vị HLV trẻ người Brazil đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, và màn ra mắt của ông ẩn chứa nhiều cạm bẫy.

Hôm thứ Ba vừa qua, buổi tập muộn nhất trong ngày của Inter chuẩn bị khép lại thì cũng là lúc Julio Cesar ngồi bệt xuống mặt cỏ với gương mặt nhăn nhó. Vết thương cũ, từng buộc Julio Cesar phải nghỉ thi đấu một thời gian khá dài, bất ngờ giở chứng khiến cho anh gặp khó khăn trong việc di chuyển. Rất nhanh chóng, các chuyên gia y tế của Inter có mặt để chăm sóc cho thủ thành người Brazil.

Kết luận được đưa ra: mức độ tái phát chấn thương không nghiêm trọng. Julio Cesar sẽ trải qua một cuộc chăm sóc đặc biệt về vật lý trị liệu để sớm bình phục. Dù không nặng, nhưng ca chấn thương bất ngờ này đủ để khiến Cesar, thủ môn xuất sắc thứ hai thế giới năm 2010 (sau Casillas), lỡ hẹn trong ngày ra mắt chính thức của tân HLV Leonardo. Cesar chỉ có thể tham dự ngày quan trọng này với tư cách của khán giả bất đắc dĩ trên hàng ghế danh dự.

Chấn thương của Cesar cũng chỉ là một trong những khó khăn mà Leonardo phải gánh khi đặt chân đến Inter, kế nhiệm kẻ thất bại Rafa Benitez. Cùng với Cesar, ngày “khai xuân” của Inter ở Giuseppe Meazza còn có một loạt sự vắng mặt khác, khi Eto’o nhận án treo giò, trong lúc cầu thủ trẻ Coutinho chưa bình phục, còn chấn thương của Sneijder thì có chuyển biến xấu hơn những dự đoán ban đầu.

Leonardo đang phải đối mặt với nhiều khó khăn- Ảnh Getty
Không Eto’o, Inter mất đi rất nhiều giải pháp để tìm kiếm bàn thắng. Nên nhớ rằng, Eto’o trực tiếp ghi tên mình vào 9 trong 20 bàn thắng của Inter, sau 15 trận đấu (Inter đá ít hơn 2 trận). Không Julio Cesar và buộc phải sử dụng một Luca Castellazzi đôi khi đánh mất sự nhạy bén ở những thời khắc quan trọng, khung thành của Inter sẽ trở nên rộng rãi hơn với các đối thủ, đặc biệt là một Napoli đang sở hữu hàng tấn công mạnh thứ 3 Serie A, sau Juve (32 bàn), Milan và Roma (cùng 29 bàn).

Chưa kể, khoảng thời gian một tuần lễ, tính từ ngày họp báo ra mắt hôm 29/12/2010, là quá ngắn để Leo có thể truyền đạt ý đồ chiến thuật của mình đến với các học trò mới, cũng như hiểu được tâm tư của từng người. Với chỉ một tuần ấy, hiểu được điểm mạnh - yếu của từng vị trí trên sân lại càng không đủ thời gian.

Những gì diễn ra như thể số phận đang trêu đùa và thử thách lòng tin của Leo (cũng như lòng tin của Moratti), người đã phải mất gần 8 tháng kể từ sau khi bị Silvio Berlusconi “chơi khăm” để tìm được công việc mới. Trước khi gặp phải một loạt vấn đề về chuyên môn kể trên, cựu HLV của Milan đã phải đón nhận làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, từ những người khoác áo sọc xanh - đen, đến nửa đỏ - đen của thành Milano.

Mới nhất, Walter Zenga, một trong những cái tên vĩ đại nhất lịch sử Inter, cũng đăng đàn “chửi đểu” Leo. Không ít người cho rằng, Zenga nói xấu Leo cũng chỉ vì vị HLV trẻ tuổi này “cướp” mất chiếc ghế mà ông luôn mơ ước được ngồi vào. Hôm 24/12, Zenga đã bị Al-Nassr của Saudi Arabia sa thải vì thành tích nghèo nàn (hiện đã tìm được công việc mới với Al-Nasr, UAE), và chỉ chưa đầy 24 tiếng sau trang chủ Inter công bố chọn Leo thay Benitez.

Cho dù Zenga nói xấu Leo vì mục đích cá nhân, hay vì điều gì khác (trước đó là một loạt từ ngữ như “kẻ hám tiền”, “phản bội”), thì chắc chắn nó ít nhiều tác động xấu về mặt tinh thần với vị tân HLV Inter. Vượt qua áp lực ấy, cũng như trò đùa của số phận, để tập trung tối đa cho cuộc tiếp đón Napoli là điều không dễ dàng gì. Thế nên, một điểm trong ngày ra mắt cũng không phải kết quả quá tệ với Leo và Inter.

Dự đoán: 1-1

 
Ngọc Linh

Đối đầu: 64 trận ở Giuseppe Meazza, Inter thắng 43, hòa 14, Napoli thắng 7 trận.

Lực lượng:

Inter: Samuel, Coutinho, Obi, Sneijder, Mancini, Julio Cesar chấn thương, Eto’o bị treo giò.

Napoli: Lavezzi trở lại, HLV Mazzarri có đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến:

Inter: Castellazzi - Maicon, Lucio, Ranocchia, Chivu - J.Zanetti, Cambiasso, T.Motta - Stankovic - Milito, Pandev.

Napoli: De Sanctis - Campagnaro, P.Cannavaro, Aronica - Maggio, Gargano, Pazienza, Dossena - Hamsik, Lavezzi - Cavani.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm