Pirlo chấn thương nặng: Tạm biệt, Andrea!

14/02/2011 10:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- “Ông Trời” đang cố tình đùa cợt với Andrea Pirlo. Hôm 20/1, trong trận đấu Milan gặp Bari ở Cúp Italia, tiền vệ mang áo số 21 đã được tung vào sân ở hiệp 2, đánh dấu sự tái xuất của anh sau hơn một tháng phải nghỉ để điều trị chấn thương gân khoeo gặp ở trận Milan thua Roma 0-1 hôm 19/12/2010. Nhưng thay vì tìm lại được cảm giác bóng như mục đích mà cả anh và HLV Allegri hướng tới, Pirlo lại tái phát chấn thương và phải rời sân chỉ sau 20 phút thi đấu. Chấn thương ấy khiến anh phải nghỉ thêm 3 tuần, cho đến trước trận gặp Parma.

Pirlo quá đen đủi mùa này- Ảnh Getty
Nhưng trong lúc Pirlo háo hức được trở lại sân cỏ còn Milan thì háo hức trước sự tái xuất kịp thời của anh trước thềm đấu trường Champions League, thì đại họa lại ập xuống và nặng nề hơn nhiều. Ngay sau khi được ghi tên cho trận gặp Parma, Pirlo dính một chấn thương mới: dãn dây chằng đầu gối trái ở cấp độ 2 và phải nghỉ 6 tuần. Chấn thương ấy loại Pirlo ra khỏi lịch đấu gian khó nhất của Milan: 2 trận gặp Tottenham ở vòng 1/8 Champions League, 3 trận sinh tử ở Serie A gặp Napoli (sân nhà), Juventus và Palermo (đều sân khách). Nếu bình phục đúng hẹn, may ra anh có thể chơi trận derby lượt về với Inter (ngày 3/4), nhưng với nhịp chấn thương nối tiếp chấn thương hiện tại, hy vọng ấy cũng là không nhiều. Hôm qua, một số nguồn tin còn đưa rằng Pirlo sẽ phải nghỉ tới 3 tháng sau những xét nghiệm mới nhất, đồng nghĩa mùa giải đã chấm dứt với tiền vệ này.

Chấn thương mới của Pirlo khẳng định 2 thực tế: 1) Milan buộc phải sống mà không có anh và 2) Pirlo coi như không còn hữu dụng cho Milan nữa – một sự thật càng hiển nhiên nếu Milan có thể vượt qua 6 tuần sóng gió trước mặt. Từ 2 thực tế ấy, có thể rút ra kết luận: Pirlo không còn cơ hội ở lại Milan sau khi hợp đồng của anh với đội bóng kết thúc vào cuối mùa giải này. Không chỉ vì tuổi tác, vì mức lương quá cao hay vì thể lực đã trở nên mong manh của Pirlo, mà còn vì các nguyên nhân chiến thuật. Milan cần thoát ra khỏi ảnh hưởng của Pirlo và họ phải làm bằng được, để thực hiện triệt để một cuộc “cải cách”. Nếu giữ Pirlo lại, dù là với lương thấp, nhiệm vụ này sẽ khó hoàn thành.

Sẽ có rất nhiều tiếc nuối nếu Pirlo rời Milan sau tròn một thập kỷ khoác áo sọc đỏ-đen, nhưng dường như đó là điều không thể tránh khỏi.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm