Cúp TIM: Milan, Juve, Inter "chạy đà" cho Serie A

31/07/2008 05:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

Juventus 2-2 Milan  (2 - 4 pen)

Vì Inter là đương kim vô địch, nên Juve và Milan phải ra sân ở trận mở màn, nhưng điều đó thực ra chẳng có chút ảnh hưởng nào đến tinh thần của hai đội. Vừa thiếu thốn nhân lực, vừa tập trung muộn và đá giao hữu ít hơn Juve, song Milan lại chơi lấn lướt hơn đội chủ nhà. Ý thức được sự non kém của Paloschi trong vai trò tiền đạo duy nhất, HLV Ancelotti khuyến khích Kaka và Seedorf tích cực chơi dâng cao, và kế sách của ông nhanh chóng đạt hiệu quả. Ngay phút thứ 7, Seedorf đã đánh bại sự xuất sắc của Buffon bằng một pha sút xa hiểm hóc. Tuy nhiên, Juve chỉ cần đúng 40 giây sau để có bàn gỡ hòa. Trezeguet được tự do đệm bóng vào lưới trống sau khi Kaladze mắc lỗi vị trí trong pha cản phá cú tạt của Marchionni. Kaladze sau đó lại phạm sai lầm để chính Marchionni nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 12.
 
Grygera truy cản Kaka trong trận Milan-Juve 2-2 (4-2 pen)

Sức tấn công hạn chế do thiếu một trung phong tốt khiến Milan chơi khá bế tắc trước Juve, tuy nhiên họ đã có Seedorf. Tiền vệ số 10, trong một buổi tối xuất thần, đã lần thứ hai lập công khi trận đấu chỉ còn 2 phút. Từ pha phạt góc của Pirlo, Seedorf khống chế và quay người sút quyết đoán khiến Buffon bó tay. Ở loạt sút penalty, cả 4 cầu thủ của Milan đều thực hiện chuẩn xác trong khi Trezeguet và Tiago bên phía Juve đá hỏng ăn. Đáng chú ý, tiền đạo 18 tuổi Paloschi tỏ ra bản lĩnh khi đối mặt với Buffon trong pha sút quyết định.

Đội hình ra sân:

Juventus: Buffon - Grygera, Chiellini, Mellberg, Molinaro - Marchionni, Sissoko, Tiago, Nedved - Trezeguet, Iaquinta.

Milan: Kalac - Zambrotta, Bonera, Kaladze, Jankulovski - Brocchi, Pirlo, Ambrosini - Seedorf, Kaka - Paloschi

Juventus 1-0 Inter

Mọi con mắt đổ dồn về phía HLV Jose Mourinho khi Inter bước ra sân gặp Juventus, kẻ chiến bại ở trận đầu tiên. Người ta chờ đợi một Inter mới dưới tay “Người đặc biệt”, nhưng tất cả đều tỏ ra thất vọng vì không nhận thấy điều gì đặc biệt so với Inter của “thời Mancini”. Tuy nhiên đó mới chỉ là bước khởi đầu, bởi sau đó, các tifosi còn thất vọng hơn nữa khi “Nerazzurri” lần đầu tiên bị Juventus khuất phục trong lịch sử giải đấu này.
 
Poulsen (phải) và Javier Zanetti trong trận Juve-Inter 1-0
 
Chấn thương của trung vệ trụ cột Materazzi ở ngay những phút đầu có thể là lý do khiến Inter chơi kém cỏi vì Mourinho buộc phải đưa vào sân Stankovic, người mà ông không ưa chút nào, để kéo Zanetti về lấp chỗ trống nơi hàng thủ. Juve sau đó còn chịu tổn thất lớn hơn với chấn thương của chân sút chủ lực Amauri, nhưng họ đã biết cách “biến đau thương thành hành động”.
 
Tiền đạo vào thay Iaquinta tiếp tục thể hiện phong độ cao khi khôn khéo phá bẫy việt vị và hạ thủ môn J.Cesar bằng cú dứt điểm lạnh lùng ở phút 27. Mourinho bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn và tung liền 2 cầu thủ tấn công Crespo và Figo vào sân sau đó, song tình hình không được cải thiện. Thậm chí, họ suýt thua thêm khi pha sút phạt của Del Piero đưa bóng đi đập cả xà ngang lẫn cột dọc trước khi nằm trong tay Cesar. “Giúp” Inter thua Juventus lần đầu tiên trong lịch sử Cúp TIM rõ ràng là một thành tích đủ khiến Mourinho cảm thấy hổ thẹn, đặc biệt khi sự kỳ vọng đặt vào ông là cực lớn.

Đội hình ra sân:

Inter: Julio Cesar - Maicon, Burdisso, Materazzi (Stankovic 7, Figo 35), Maxwell - Zanetti, Vieira, Cambiasso - Balotelli (Crespo 35), Adriano, Mancini

Juventus: Buffon - Zebina, Legrottaglie, Knezevic, Molinaro (Chiellini 38) - Camoranesi, Ekdal, Sissoko (Poulsen 26), Rossi - Del Piero, Amauri (Iaquinta 20)

Milan 0-0 Inter (4 - 3 pen)

Trận này, Milan thay toàn bộ hàng thủ chính thức, hàng thủ đã để Juve 2 lần phá vỡ, bằng những cầu thủ dự bị, trong đó thậm chí có cả Digao, em trai của Kaka. Thế mà hàng thủ hạng 2 này lại chơi rất hay, đặc biệt là thủ môn Abbiati, người thế vai Kalac trong khung thành. Sự xuất sắc của thủ thành mới trở về từ Atletico Madrid này khiến các chân sút của Inter nản lòng “toàn diện”, đặc biệt là Dacourt với pha đánh đầu hiểm ở phút 38. Ở phía khung thành đối diện, thủ môn Toldo cũng khá vất vả trước những pha lên bóng của Kaka và tiền đạo đội trẻ Milan Osuji. Tuy nhiên, không bên nào ghi được bàn thắng và Milan một lần nữa phải bước vào loạt penalty.

Hai người bạn thân thiết Kaka và Adriano không mắc sai lầm nhỏ nào ở loạt sút đầu tiên, trước khi Oddo và Figo cùng không thể thắng các thủ môn ở cú đá tiếp theo. Kịch bản “phát trúng, phát trượt” tiếp tục được tái diễn ở các loạt sút 3 & 4. Ở loạt penalty cuối cùng, trung vệ Digao chứng tỏ mình “rắn” chẳng kém anh trai Kaka khi sút quyết đoán, trong khi tiền vệ tân binh Sulley Muntari của Inter sút quá nhẹ để Abbiati bắt được. Milan giành Cúp một cách xứng đáng, trong khi Inter không ghi nổi dù chỉ 1 bàn trong cả hai cuộc so tài.

Đội hình ra sân:

Milan: Abbiati - Oddo, Simic (Jankulovski 45), Digao, Favalli - Gattuso, Pirlo, Seedorf (Brocchi 21), Ambrosini (Antonini 15) - Kaka, Paloschi (Osuji 27)

Inter: Toldo - Maicon, Burdisso, Cambiasso (Santon 43), Maxwell (Jimenez 15) - Zanetti, Dacourt, Muntari - Mancini (Balotelli 15, Adriano 43), Figo, Crespo (Suazo 30)
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm