Muntari chính thức ra mắt Inter: Essien ở Meazza!

29/07/2008 13:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một trong những điều đáng tiếc nhất khi Mourinho rời Chelsea là ông không thể đem theo cậu học trò “ruột” Michael Essien, nhưng nỗi tiếc nuối đó của “Người đặc biệt” giờ đây có thể được xoa dịu ít nhiều nhờ cái tên Sulley Muntari. Chiều qua, Inter đã chính thức giới thiệu tiền vệ tân binh người Ghana này.

Theo bước “Bò rừng”

Trước khi Michael Essien đến Chelsea theo lời mời gọi tha thiết của Jose Mourinho, anh mới chỉ là một hiện tượng của bóng đá châu Âu khi chơi tỏa sáng trong màu áo Lyon ở Ligue 1 và đặc biệt là Champions League. Tiền vệ có biệt danh “Bò rừng” này nổi bật ở thể lực sung mãn, lối chơi dũng mãnh và những cú sút xa có uy lực. Mourinho chính là người đã biết phát huy tốt nhất những tố chất ấy để biến anh thành một trong những cầu thủ sáng giá nhất của Premier League và của cả châu Âu. Hiện ở vị trí tiền vệ thu hồi bóng, không ai hơn được tiền vệ người Ghana này.

Trước khi gia nhập Inter, Muntari cũng chỉ là một tài năng hứa hẹn của bóng đá châu Âu, dù rằng 6 năm lập nghiệp ở châu Âu đã cho anh khá nhiều kinh nghiệm và một chút ít danh tiếng nhất định. Nhưng việc một đội bóng lớn và giàu tham vọng như Inter sẵn sàng không theo đuổi Lampard, bỏ qua Xabi Alonso để chiêu mộ Muntari đủ cho thấy người ta đã đánh giá cựu tiền vệ Portsmouth này cao như thế nào. Được chơi bóng cho Inter là cơ hội mà Muntari mới chỉ dám mơ.

Ước mơ ấy là theo chân người đàn anh đồng hương, Michael Essien, đến với đỉnh cao sân cỏ. Những bước tiến nhanh chóng và mạnh mẽ của “Bò rừng” chính là tấm gương mà không chỉ Muntari, mà tất cả các cầu thủ trẻ khác của châu Phi noi theo. Trưởng thành muộn hơn Essien chút ít, nhưng Muntari cũng đâu chịu kém cạnh ngôi sao của Chelsea là bao khi anh cũng có mặt ở một đội bóng khổng lồ ở tuổi 23.
 
 
Tất cả những yếu tố từng giúp Essien đi lên đến đẳng cấp thế giới đều có trong con người của Muntari: nền thể lực “không phải bàn”, những bước chạy dũng mãnh, lối chơi máu lửa không ngại va chạm, những cú sút “ngàn cân” và chất hoang dã của lục địa Đen trong từng pha bóng. Cái thiếu duy nhất mà Muntari cần lúc này là một người thầy có thể khai thác và phát huy những sức mạnh tiềm ẩn đó của anh, và còn ai tốt hơn Mourinho nữa? Bởi thế, ngay khi Inter ngỏ lời, Muntari đã nói rằng anh không thể cưỡng lại nổi.

“Viên gạch” thứ hai

Ngay sau buổi công bố tân binh Muntari, GĐĐH Gabriele Oriali đã tuyên bố Inter chính thức tạm biệt thị trường cầu thủ, rằng mục tiêu số 1 lúc này không phải là bổ sung nhân lực nữa, mà là tinh giản đội ngũ. Mourinho chỉ muốn 25 cầu thủ, trong khi con số sơ bộ hiện đang là 29, chưa kể một số gương mặt trẻ mà Mourinho cũng đang rất muốn trao cơ hội. Tuy nhiên, GĐ đối ngoại Paolillo lại để ngỏ khả năng mua sắm thêm cầu thủ khi mà thị trường còn 1 tháng nữa mới đóng cửa, dù khẳng định rằng kể cả không mua thêm ai, Inter cũng đã quá mạnh.

Đúng là mùa trước, Inter vẫn vô địch Serie A dù chưa có Mancini hay Muntari, song cần phải hiểu rằng mùa này đã khác, khắc nghiệt hơn ngay từ những ngày chuẩn bị, và Mourinho không còn là Mancio như trước. Mourinho muốn có những viên gạch mới để xây dựng nên một đế chế mang tên ông, và Mancini cũng như Muntari sẽ chỉ là những viên gạch. Nhưng viên gạch quan trọng nhất chưa xuất hiện.

Nếu nhìn vào đội hình tối ưu mà giới chuyên môn đưa ra, Muntari khó lòng cạnh tranh suất đá chính của Cambiasso hay đội trưởng Zanetti ở tuyến giữa, trong khi vị trí yếu nhất của sơ đồ 4-3-3 mà Mourinho đang áp dụng là của Figo, hiện chưa có ai thay thế. Do đó, Quaresma vẫn sẽ là mục tiêu số một trong thời gian tới, dù rằng lời đề nghị mới nhất trị giá 20 triệu euro kèm thêm tiền vệ trẻ Pele mà Inter đưa ra vẫn chưa có phúc đáp tích cực từ phía Porto. Tuy nhiên, với việc Mourinho đã tuyên bố muốn có cầu thủ này bằng mọi giá ngay từ ngày đầu bước chân đến sân Meazza, chuyện Quaresma cập bến Serie A chỉ còn là thời gian.

Trong lễ ra mắt, Muntari phát biểu rằng anh chọn Inter vì ước mơ được chơi cho một đội bóng lớn, song anh chớ vội mừng. Những động thái mới nhất ở sân Meazza cho thấy dường như Inter vẫn chưa thôi khát vọng mang về một tiền vệ có tiếng nữa.
 

Những con số của Muntari

125 – Muntari đã thi đấu 125 trận ở Serie A trong màu áo Udinese, ghi được 8 bàn thắng.

20 – Muntari sẽ mang áo số 20, từng hơn 10 năm thuộc về tiền đạo người Uruguay Alvaro Recoba (1997-2008). Recoba là một trong những cầu thủ được ưa thích nhất ở Inter, song lại không được các đời HLV trọng dụng. Cầu thủ 32 tuổi có biệt danh “Người Trung Quốc” này mới trở lại Nam Mỹ chơi bóng sau khi được Inter giải phóng.

7 – Như vậy, Inter chỉ mất tròn 7 ngày từ lúc có ý định chiêu mộ Muntari đến lúc cho tân binh này ra mắt. Phí chuyển nhượng chưa được tiết lộ chi tiết, nhưng dao động trong khoảng 14-16 triệu euro. Muntari sẽ chơi cho Inter 4 mùa giải.

4 – Mùa trước, Muntari đã ghi được 4 bàn trong 29 trận cho Portsmouth ở Premier League.

1 – Muntari mới có 1 danh hiệu duy nhất trong sự nghiệp là chiếc Cúp FA 2008 cùng với Portsmouth sau khi thắng Cardiff trong trận chung kết. Ở bán kết, họ đã vượt qua M.U.

Quay lại với Aquilani?

Đã có Muntari, nhưng Inter vẫn còn muốn đưa về một tiền vệ nữa để bổ sung vào tuyến giữa đã vô cùng chật chội. Bên cạnh những lời úp mở về việc sẽ theo sát diễn biến vụ Lampard để thuyết phục ngôi sao này đến Serie A, các sếp chuyển nhượng của Inter đã trở lại với thương vụ Aquilani, theo các nguồn tin ở Italia. Tiền vệ trẻ Aquilani đang tỏ ra mất kiên nhẫn trong việc thương lượng hợp đồng mới với Roma, trong lúc chính Roma cũng không còn mấy thiết tha. Đây chính là thời cơ vàng của Inter, khi họ sẵn sàng đưa chân sút Adriano vào bàn thương thảo. Roma đang cần một chân sút hơn bao giờ hết, và nhiều khả năng họ sẽ gật đầu với lời dạm hỏi của Inter.
 
Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm