Inter chìm trong tăm tối: Tuyệt vọng & hỗn loạn

31/10/2011 10:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Trong mười sáu năm qua, Massimo Moratti đã đổ bao tâm huyết vào Inter để được người hâm mộ đội bóng này tôn vinh như một vị thánh, nhưng sau trận thua Juventus rạng sáng qua, hàng trăm interista đã chặn đường ông ngoài cửa sân Giuseppe Meazza để chửi rủa và không ít người yêu cầu ông hãy bán đội bóng. Sự việc này xảy ra ngay sau khi Moratti cho công khai tình trạng thua lỗ 40 triệu euro nhằm tuyên bố ngầm rằng ông sẽ không tham gia thị trường chuyển nhượng nữa.

Có thể hiểu được sự thất vọng và tức giận của giới interista, nhất là khi đội bóng họ yêu mến tiếp tục thất bại một cách tủi hổ, lần này là trong cuộc chiến không được phép thất bại với Juventus. Đó đã là trận thua thứ 7 của Inter trong 13 trận đấu chính thức từ đầu mùa, là trận thua thứ 2 trước các đại kình địch, là trận thua thứ 3 chỉ trong 6 trận dưới quyền HLV Ranieri, là trận thua tạo ra cách biệt 11 điểm kém đội đầu bảng chỉ sau 9 trận đấu, song tất cả những con số thảm họa ấy cũng chẳng là gì so với việc họ bị Juventus hạ nhục ngay trên sân nhà. Khi những tranh cãi về Calciopoli và Scudetto 2006 nóng trở lại trong cuộc chiến danh dự, thất bại trước Juve không còn là thất bại đơn thuần trên sân cỏ, mà khiến lòng tự hào của người hâm mộ Inter bị tổn thương nặng nề.



Inter chơi vơi sau trận thua Juve- Ảnh Getty

Nhưng ngay cả khi chỉ xét tới khía cạnh chuyên môn, thua Juventus cũng là một kết quả tuyệt vọng của Inter. Chẳng còn gì để biện hộ nữa. Không có quả penalty nào chống lại Inter (thay vào đó, họ được trọng tài Rizzoli nương tay ở tình huống Castellazzi đốn ngã Marchisio trong vòng cấm), không có tình huống bắt việt vị sai hay những thẻ phạt vô cớ. Đúng là "bão chấn thương" tiếp tục hành hạ Inter, nhưng đó là một phần của cuộc chơi, mà thực tế nếu Julio Cesar hay Ranocchia có lành lặn để xung trận đi nữa, có lẽ kết quả cũng không khác, bởi vì Inter đã thua ngay từ trong tâm lý. Inter chỉ là đối thủ xứng tầm của Juventus cả về ý chí, khát khao và sức mạnh trong khoảng thời gian 20 phút giữa hai bàn thua. Còn lại là hình ảnh của một đội bóng nhút nhát, bất lực, tuyệt vọng.

Tuy nhiên, điều đáng ngại hơn cả những trận thua là tinh thần xuống thấp nghiêm trọng và những dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ đội bóng. Moratti hằm hằm bỏ về trước khi trận đấu kết thúc, không họp báo, không trả lời giới truyền thông. Zarate được cho là đã rời sân ngay sau khi bị thay ra ở giờ nghỉ giữa hiệp vì quá tức tối. Diego Milito tươi cười nói rằng "Tôi cảm thấy đặc biệt hạnh phúc" khi người ta hỏi rằng anh có bực mình về chuyện ngồi dự bị cả trận hay không. Sneijder thì gần như chẳng còn tin tưởng bất cứ đồng đội nào khi chơi rất ích kỷ trong hiệp 2, trước khi bị thay ra. Phải chăng một cuộc nổi loạn sắp sửa nổ ra trong lòng Inter?

Để xát thêm muối vào nỗi đau, hậu vệ phải Maicon, cầu thủ Inter chơi hay nhất trận derby Italia, đã tiếp tục dính chấn thương cơ đùi và có thể phải nghỉ đến 1 tháng. Cambiasso cũng có nguy cơ chấn thương sau tình huống va chạm với Pirlo, trong khi các trụ cột Ranocchia, Samuel, Forlan chưa biết khi nào mới trở lại.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm