Mang tinh thần Champions League về Serie A

20/03/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Inter đón nhận những điều hết sức kỳ diệu ở Champions League, và tất cả cùng liên quan đến các đội bóng đang thi đấu ở Bundesliga. Đêm thứ Ba (15/3), Inter tạo nên điều không tưởng khi bẻ nanh “hùm xám” ngay tại Allianz Arena. Chiều thứ Sáu (18/3), kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League giống như một món quà mà Chúa ban tặng cho Inter.

Quả thực, với các tifosi Inter, lá thăm đưa Schalke đến với họ, chứ không phải các đại diện của Premier League hay La Liga, là một kết quả rất đáng để ăn mừng. Trong 8 đội bóng vào tứ kết, ngoài Shakhtar Donetsk, Schalke là đội bóng dễ chịu nhất mà bất kỳ ai cũng muốn được gặp.

Từng có chiến thắng 4-0 trước Werder Bremen trên sân nhà ở vòng bảng, loại Bayern Munich tại vòng 1/8 khi mà nhiều người nghĩ rằng cơ hội đi tiếp đã đóng sập, nên các tifosi Nerazzurri có lý do để tin rằng mùa giải năm nay Inter có duyên với các đội bóng Đức. Tất nhiên, cái duyên ấy mang lại những cảm xúc ngọt ngào nhất.

Inter cần tập trung cho chiến thắng trước Lecce- Ảnh Getty

Gặp Schalke, Inter cũng đang rất háo hức để trả sòng phẳng nợ nần giữa hai CLB, kéo dài suốt 14 năm qua. Tháng 5/1997, mùa giải cuối cùng mà Cúp UEFA còn diễn ra hai lượt trận chung kết, Inter đã thua Schalke đầy tiếc nuối. Ngày 7/5/1997, Inter thua 0-1 trong trận lượt đi trên đất Đức. Hai tuần sau, trên sân nhà Giuseppe Meazza, Zamorano cân bằng tổng tỉ số 1-1 khi trận lượt về chỉ còn 6 phút chính thức. Nhưng ở loạt sút luân lưu, chính Zamorano đá hỏng lượt đầu tiên, khiến tinh thần Inter đi xuống và thua 1-4.

Inter ngày ấy do Roy Hodgson dẫn dắt, và đội hình nhà ĐKVĐ châu Âu còn một nhân chứng sống: Javier Zanetti. Cầu thủ người Argentina đã chơi rất tốt trong cả hai lượt trận, và một năm sau anh cùng Inter giành Cúp UEFA, trước khi anh kế thừa băng đội trưởng từ Bergomi.

Thanh toán nợ nần với Schalke để vào bán kết và bảo vệ ngôi vương là điều mà Inter rất khát khao. Sau lễ bốc thăm ở Nyon, thầy trò Leonardo cũng đang rất tự tin vào cơ hội của mình, với tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên giành hai chức VĐ liên tiếp ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Tuy vậy, trước khi nghĩ đến Schalke, Inter cần phải tập trung giành chiến thắng trước Lecce, và sau đó “giải quyết” Milan. HLV Leonardo, dù hẳn chưa hết ngây ngất với thành tích khiến ông được sánh với Jose Mourinho, vẫn tỏ ra hết sức tỉnh táo trước thách thức từ Lecce: “Tôi tin tưởng sự lạc quan sẽ nối tiếp lạc quan, những chiến thắng sẽ dẫn đến những chiến thắng, nhưng Inter biết rằng chúng tôi đang ở giai đoạn quyết định của mùa giải và phải tập trung từng giây phút. Lecce đã chứng tỏ sự đáng gờm trong những vòng đấu gần đây. Bất chấp thiếu vắng những cầu thủ trụ cột như Chevanton hay Di Michele, họ vẫn chơi tấn công”. Leo không thể không dè chửng, bởi vòng trước, Inter đã suýt bị đánh bại bởi Brescia, một đội chơi bóng giống Lecce và có tinh thần như Lecce.

Chiến thắng trước Lecce còn là nền tảng để Inter bước vào trận sống còn với Milan, và một kết quả có lợi trận ấy sẽ mở toang cánh cửa đến Scudetto. Nhiệm vụ bây giờ rất cần Inter mang được tinh thần Champions League, chính xác hơn là tinh thần Allianz Arena, về Serie A.

N.L

Cẩn thận, kẻo lỡ derby!

Trước trận tiếp Lecce, có đến 4 cầu thủ Inter đang đối mặt với nguy cơ bị treo giò trận derby với Milan vì đủ “quota” thẻ vàng: Pazzini, Nagatomo, Eto'o và Lucio. Trường hợp của Nagatomo không đáng ngại, vì cầu thủ người Nhật Bản chỉ có vai trò dự bị trong đội hình của Leonardo. Nhưng Eto’o, Pazzini và Lucio thì khác. Họ đang là những mắt xích rất quan trọng. Lucio là thủ lĩnh nơi hàng thủ, Eto’o là đầu tàu để đưa Inter chinh phục chiến thắng, trong khi Pazzini cũng rất quan trọng. Sẽ thế nào nếu một trong ba cầu thủ trên, hoặc trường hợp xấu nhất là cả ba người, lĩnh thẻ vàng? Chắc chắn, Leo sẽ phải dặn dò kỹ lưỡng các học trò của mình tránh việc phạm lỗi, cũng như không nên phản ứng mạnh trước quyết định của trọng tài.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm