Inter Milan tiếp tục thắng: Champions League trong tầm tay

30/04/2012 14:27 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Ước mơ của Inter đã sắp trở thành hiện thực rồi. Sau trận thắng nhọc nhằn và có phần may mắn trước đội bét bảng Cesena tối qua, đội quân của HLV Stramaccioni đã có được 55 điểm, bằng với thành tích của Napoli và Lazio (trước khi trận Udinese - Lazio đá rạng sáng nay).

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Inter Milan quyết tranh vé dự Champions League mùa sau - Ảnh Getty

Do thua Napoli về thành tích đối đầu nên Inter vẫn đang tạm xếp dưới, nhưng khi cách biệt về điểm số cũng chẳng còn là thách thức đáng sợ nữa với Inter, thì yếu tố đối đầu có gì là trở ngại? Điều quan trọng là tinh thần của Inter đang lên cao chót vót, nên trừ khi các đối thủ cũng chiến thắng và chiến thắng mãi, họ mới chịu từ bỏ tham vọng trở lại Champions League.

Inter đã sốc nặng khi họ bỗng trở nên quá yếu đuối trước Cesena trong những phút đầu hiệp 2. Đầu tiên Iaquinta sút như trái phá dội xà Inter khi thủ môn Castellazzi đã đứng nhìn, rồi không lâu sau, ở phút 57, hậu vệ Ceccarelli đưa đội khách (vừa chính thức xuống hạng ở vòng trước) vượt lên ngay tại thánh địa của Inter. Thật may cho Inter là chỉ sau đó 90 giây, cú sút xa rất căng của Joel Obi đã đập người hậu vệ Von Bergen đổi hướng bay vào lưới, đưa tỷ số thành 1-1. Nếu không có may mắn đó, không biết Inter sẽ đi tới đâu khi tâm lý bị đè nặng, bởi Cesena vẫn chứng tỏ được rằng vì sao họ suýt cản được Juve cách đây ít ngày khi trình diễn lối phòng ngự chắc chắn. Bàn thắng quý ngàn vàng của Zarate ở phút 74, ấn định thắng lợi 2-1 cực vất vả, cũng chỉ là sản phẩm của một pha bóng lộn xộn.

Cứ sau một trận tưng bừng là một trận có nhiều điều phải mổ xẻ, Inter vẫn chưa ổn định và Stramaccioni vẫn chưa tìm ra công thức tối ưu, song chỉ chiến thắng mới là có ý nghĩa. Trước mắt Inter vẫn còn 3 trận đấu, trong đó có 2 trận cuối rất khó (gặp Milan và Lazio), nhưng đội quân Strama đã sẵn sàng cho những cuộc tử chiến. Họ không sợ bất cứ ai.

B.V

Đá sớm vòng 36 01h45 ngày 2/5: Napoli - Palermo: Không thể không thắng

Cả đội Napoli đều đã rất thất vọng sau khi bị Roma gỡ hòa đầy cay đắng ở những phút cuối, trong trận đấu ở sân Olimpico đêm Thứ Bảy. Họ quá hiểu bàn thua ấy tai hại đến thế nào, khi chứng kiến sự thăng tiến ngoạn mục của Inter trong thời gian vừa qua. Nếu không có pha sơ hở để Simplicio chọc thủng lưới, Napoli giờ đã có thể ung dung đứng trong Top 3 (trước trận Udinese - Lazio), hơn Inter và Lazio 2 điểm, hơn Udinese 5 điểm và hơn Roma tới 7 điểm. Ngay cả trường hợp Lazio thắng Udinese đi nữa thì cơ hội của Napoli cũng vẫn rất rõ rệt khi Lazio và Inter phải thư hùng với nhau ở vòng cuối. Nhưng bàn thua đó khiến họ chỉ còn bằng điểm Inter và Lazio, hơn Udinese 3 điểm. Nếu Lazio thắng Udinese rạng sáng nay, Napoli sẽ lại bị bỏ xa 3 điểm. Nếu Udinese thắng, cả 4 đội đều có 55 điểm và cục diện cuộc đua sẽ rất căng thẳng. Nếu hai đội trên hòa, khoảng cách cũng chỉ rất sít sao. Sai lầm trước Roma không được phép lặp lại, khi thời gian không còn đủ để sửa lỗi nữa. Napoli cần biết rằng so với các đội chạy đua còn lại, lịch đấu của họ thuộc loại dễ dàng nhất. Tất cả các đối thủ của họ đều đã hết mục tiêu, trong đó Palermo, đối thủ đêm mai, vốn chỉ là một đội tí hon mỗi khi đá sân khách. Bản thân Napoli mới chỉ thua Palermo 1 trận duy nhất trong lịch sử, mà đã cách đây 61 năm rồi, nên một thất bại (hay hòa) có thể ảnh hưởng rất tiêu cực tới tâm lý của họ, mà đấy lại chính là yếu tố quan trọng hàng đầu trong chặng nước rút này.

Dự đoán: 2-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm