Thầy của Hazard là... Zidane

24/05/2011 09:42 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Tiền vệ người Bỉ, như bao chàng trai khác ở lứa tuổi của anh, say mê nhạc rap, thích xe Lamborghini, nhưng khác những người đồng trang lứa ở sự chững chạc trước tuổi, và luôn nhớ như in những kỷ niệm thủa bé của anh.

Hazard kể rằng kỹ thuật chơi bóng của anh hình thành chẳng phải ở đâu xa, mà là ngay tại... mảnh vườn sau nhà, nơi anh quần thảo với cha mình, ông Thierry Hazard, người cũng từng là cầu thủ chuyên nghiệp, và Thorgan Hazard, cậu em trai đang chơi cho đội Hy vọng của Lens. Một "người thầy" khác của Hazard là những... cuốn băng hình ghi lại cách những thần tượng của anh đá bóng, trong số đó, có cả Zidane. Bây giờ, huyền thoại người Pháp cũng là một trong những fan của Hazard. Zidane từng công khai bộc lộ ý định muốn có Hazard, và anh mô tả cảm giác khi xem tiền vệ người Bỉ chơi bóng là “Mong muốn đưa cậu ấy về Real tồn tại trên từng nhịp đập trái tim tôi”.

Nếu xem đêm Gala truyền hình lễ trao các giải thưởng của UNFP năm vừa qua, Zidane hẳn đã rất thất vọng, bởi Hazard bảo: "Hiện giờ, tôi chỉ nghĩ về Lille. Hợp đồng với tôi với CLB còn thời hạn đến 2015, và chúng ta sẽ chờ xem. Tôi có thể ở lại đây một, hai, hoặc thậm chí ba năm...Nhưng bây giờ, tôi đang hạnh phúc với các đồng đội ở đây, và đó mới là điều quan trọng nhất.

B.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm