Toni & Mutu: Từ tình bạn đến đối đầu

13/06/2008 10:30 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Một năm sau ngày rời Fiorentina để sang Bayern Munich, Luca Toni lại có cơ hội tái ngộ với người đồng đội cũ Adrian Mutu.

Thế nhưng, trong cuộc tái ngộ trong 90 phút này, khán giả ở sân Letzigrund, Zurich, sẽ không được chứng kiến những bàn thắng tuyệt đẹp mà Mutu là người chuyền bóng để Toni kết thúc. Bởi trong lần tái ngộ trên sân cỏ này, Toni và Mutu đang trống vị thế đối đầu nhau, và cả hai đều muốn ghi bàn để loại đối phương khỏi cuộc chơi.

Chỉ đá cặp với nhau trong một mùa giải ngắn ngủi, nhưng Toni và Mutu đã nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng của mình trong ngôi nhà lịch sử của Fiorentina, khi ấy đang phải chịu hậu quả nghiêm trọng từ vụ scandal Calciopoli. Trong tổng số 62 bàn thắng của Fio mùa giải 2006-2007 họ đã đóng góp đến một nửa (Toni 16, Mutu 15) và trở thành một trong những bộ đôi “khủng” nhất lịch sử 81 năm tồn tại của đội bóng áo Tím. Khi ấy, Toni như một vị anh hùng còn Mutu được xem như người phụ tá đắc lực, bởi vai trò của chân sút người Romania mờ nhạt hơn.

Khi ánh hào quang cùng bê bối ở Serie A không thể giữ được chân Toni để rồi anh chuyển sang Bundesliga, nơi bóng đá đi đôi với sự cuồng nhiệt và tính trình diễn, Mutu trở thành đầu tàu trong chiến dịch trở lại Champions League và anh đã thành công. Thành công của Fio đã giúp nỗ lực của Mutu được trân trọng hơn, và người dân Florence xếp anh ngang với Toni. Giữa họ là một khoảng cách xa vời về mặt địa lý, và không tiếp xúc với nhau trong một năm, nhưng không vì thế mà tình bạn trở nên mờ nhạt đi. Những cuộc trao đổi vẫn được thực hiện qua e-mail, hoặc những cú điện thoại đường dài.

24 giờ trước khi Italia và Romania bước vào cuộc quyết chiến để nuôi hy vọng có mặt tại vòng tứ kết, đôi bạn thân ấy lại liên lạc với nhau bằng một cú điện thoại quốc tế, giữa St. Gallen (Thụy Sĩ), nơi Mutu và các đồng đội đóng quân, với thủ đô Vienna của nước Áo, nơi Toni và các tuyển thủ Italia đang nỗ lực tập luyện. Họ đã nói với nhau về mọi thứ, về cuộc sống ở Thụy Sĩ và Áo, về EURO 2008. Nhưng đặc biệt, cuộc trò chuyện kéo dài hơn 10 phút bằng điện thoại di động ấy, mà Mutu là người chủ động gọi, đã không được đề cập đến trận đấu đêm nay ở SVĐ trung tâm thành phố Zurich.

Không đề cập đến không có nghĩa là cuộc đối đầu ở Zurich đã bị đôi bạn thân này bỏ quên. Trái lại, đó là cuộc chiến mà họ mong chờ nhất trong cuộc đời cầu thủ của mình để được một lần đối mặt với nhau trong màu áo quốc gia. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, đã có một thoáng im lặng giữa hai người. Giây phút im lặng ấy cũng chính là lời hứa về một cuộc đối đầu trên sân cỏ. Tình bạn giữa họ vẫn có chỗ trên sân, nhưng không nó không thể hiện qua những pha phối hợp ăn ý, mà thông qua qua số bàn thắng được ghi vào lưới đội bóng của người kia. “Tôi muốn mình ghi được bàn thắng, và Luca cũng thế. Còn kết quả thế nào, hãy đợi đến sau 90 phút”.

Cho dù kết quả giữa Italia với Romania diễn ra như thế nào, thì tình bạn giữa Toni với Mutu vẫn không thay đổi. Hay đúng hơn, cuộc đối đầu này sẽ đưa họ lại gần nhau hơn Sau trận đấu, có lẽ lại là một cuộc điện thoại đường dài nữa giữa Thụy Sĩ và Áo, và có khác chăng thì người chủ động gọi lần này là Toni.
 

Adrian Mutu

Sinh ngày 8/1/1979

Cao 1m80, nặng 74kg

CLB: Arges Pitesti (1996-1998), Dinamo Bucharest (1999), Inter (2000), Verona (2000-2002), Parma (2002-03), Chelsea (2003-04), Juventuss (2004-06), Fiorentina (2006-nay)

62 lần khoác áo ĐT Romania (28 bàn)

Số áo: 10

Luca Toni

Sinh ngày 26/5/1977

Cao 1m93, nặng 88kg

CLB: Modena (1994-96), Empoli (1996-97), Lodigiani (1998-99), Trevis0 (1999-2000), Vicenza (2000-01), Brescia (2001-03), Palermo (2004-05), Fiorenitna (2005-07), Bayern 92007-nay)

35 lần khoác áo ĐT Italia (15 bàn)

Số áo: 9

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm