Leonardo: Người Appiano ở Milan

02/01/2011 14:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Những ngày này, Trung tâm Huấn luyện Appiano Gentile đang diễn ra sự kiện đặc biệt: Leonardo trở thành người thứ ba ngồi trên ghế huấn luyện của Inter trong vòng chưa đầy một năm. Điều đáng nói, tân huấn luyện viên Leonardo, nhân vật quyền lực thứ hai ở Appiano Gentile, chỉ sau Chủ tịch Massimo Moratti, là một người Milan.

Hai làn sóng chỉ trích

Inter đã thất bại với Rafael Benitez, đó là điều chắc chắn, cho dù chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có hai danh hiệu trong thời gian ngắn tại vị (Siêu cúp Italia, Cúp Thế giới). Những gì Benitez làm đã khiến Inter đánh mất cá tính và bản lĩnh của một đội bóng thống trị châu Âu. Từ hình ảnh nhà vô địch đầy kiêu hãnh, Inter trở nên dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết, kể cả trước các đội bóng hạt tiêu của Serie A.

Nhiệm vụ của Leonardo là xây dựng một Inter có lối đá đẹp - Ảnh Getty

Chia tay Benitez là điều hoàn toàn hợp lý, dù có hơi muộn (phải đến khi ông này có những lời nói không thể chấp nhận mới bị sa thải). Nhưng quyết định chọn Leonardo ngồi vào chiếc ghế nóng ở Giuseppe Meazza mà Chủ tịch Moratti đưa ra là một bất ngờ lớn. Giới truyền thông Italia đã dự đoán trước, đã công bố những cuộc gặp bí mật giữa Moratti với Leonardo, nhưng người ta vẫn thấy bất ngờ trong ngày Inter thông báo người kế vị Benitez.

Không bất ngờ sao được, khi ông trùm ngành lọc dầu Italia đã quyết định trao Inter vào tay Leonardo, một người Milan thực sự. Trong sự nghiệp cầu thủ, Leo là một phần lịch sử của Milan, với đỉnh cao là danh hiệu Scudetto 1999, đã trải qua gần một thập niên làm công tác đào tạo trẻ kiêm giám đốc kỹ thuật (chính Leo phát hiện tài năng của Kaka, và đưa anh đến Milan). Chỉ tám tháng trước thôi, Leo vẫn còn đang dẫn dắt Milan đối đấu với Inter của Jose Mourinho.

Tiếp sự bất ngờ là làn sóng phản đối. Sandro Mazzola, một huyền thoại ở Giuseppe Meazza, đã cùng Inter thống trị thế giới cách đây gần nửa thế kỷ, thẳng thừng chỉ trích quyết định trao ấn soái vào tay Leo. Sandro, và một vài nhân vật có ảnh hưởng khác ở Inter, cho rằng sự kiện này có thể sẽ làm thay đổi bản sắc và truyền thống của đội bóng màu xanh đen. Giữa Milan và Inter luôn trong thế đối đầu, sự thỏa hiệp là rất hiếm xảy ra, và cũng chỉ ở một chừng mực nào đó. Đằng này, Moratti đã trao Inter cho một người thuần Milan, điều chưa từng có tiền lệ.

Trên danh nghĩa phản đối quyết định của Moratti, nhưng thực tế Sandro muốn nhấn mạnh đến việc Leo không xứng đáng để trở thành thuyền trưởng của Inter. Thiếu kinh nghiệm là một chuyện, điều cốt yếu vẫn là xuất thân của vị huấn luyện viên trẻ người Brazil. Nên nhớ rằng, Sandro là một trong những người mang tư tưởng thù địch nhất với đội bóng cùng thành phố. Điều đó cũng có nghĩa, Leo sẽ khó mà nhận được sự ủng hộ từ những huyền thoại Nerazzurri.

Nhưng không chỉ những người Inter chỉ trích, Leonardo còn phải chịu gièm pha từ chính đội bóng cũ của mình. Adriano Galliani, Tổng giám đốc Milan, tuyên bố ông cảm thấy sốc và buồn khi đọc được những thông tin về việc Leo chấp nhận dẫn dắt Inter. Marco van Basten, người đã ba lần giành Quả bóng Vàng khi còn khoác áo Milan (1988, 1989 và 1992), thậm chí còn đi xa hơn khi gọi Leonardo là “kẻ phản bội”. Theo cách nhìn nhận của Van Basten, một người đã gắn liền với lịch sử Milan thì không nên làm việc cho Inter.

Hướng đến bóng đá trình diễn

Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, và tất cả giờ đây phải chấp nhận một thực tế: Moratti đang rất tin tưởng Leonardo. Từ nhiều tháng trước đã có những cuộc tiếp xúc bí mật giữa hai phía, để bây giờ là “cuộc tình” Inter - Leo chính thức đơm hoa kết trái. Moratti là ông chủ của Inter, người đã bỏ hàng tỷ euro cho các hoạt động của câu lạc bộ, nên có quyền lựa chọn nhân vật mà ông cảm thấy xứng đáng để đặt niềm tin. Và dĩ nhiên, Leo cũng có lựa chọn của riêng mình khi đã mang danh một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Hơn nữa, chính Milan đã phản bội Leo khi mùa giải trước kết thúc, chứ không phải ông phản bội Milan.

Vượt trên tất cả những rắc rối ấy, Leo đang bắt tay cho một kỷ nguyên mới cùng Inter. Biến Inter thành một đội bóng chơi tấn công, ngược với hình ảnh thực dụng dưới thời Mourinho, là điều mà Leo quan tâm nhất. Triết lý của một con người xuất thân từ điệu samba đầy mê hoặc, cùng những gì thể hiện mùa trước với Milan cho thấy với Leo mỗi trận đấu là một cuộc phiêu lưu của bóng đá tấn công.

Có lẽ, biến Inter thành đội bóng của trình diễn và tấn công cũng là điều mà Moratti muốn, là mơ ước cuối cùng của ông trên cương vị chủ tịch câu lạc bộ, sau khi đã giành tất cả những danh hiệu cao quý nhất trong năm nay. Moratti còn đòi hỏi gì nữa từ Inter, nếu không phải muốn nhìn đội bóng con cưng của mình thể hiện một lối đá lãng mạn, lối chơi mà ở Italia rất hiếm khi xuất hiện? Điều này giải thích vì sao ông chọn Leonardo, người Brazil đầu tiên ngồi trên cương vị huấn luyện viên trưởng ở Appiano Gentile. Barcelona đã và đang thi đấu hiệu quả với thứ bóng đá ấy, nên Inter cũng có thể thành công.

Bóng đá tấn công của Leo, điều mà Moratti chờ đợi nhất, sẽ được kiểm chứng vào giữa tuần tới, khi Serie A trở lại sau giai đoạn nghỉ Giáng sinh và năm mới. Đối thủ trong ngày ra mắt Giuseppe Meazza của Leo sẽ là Napoli, một đối thủ không hề dễ chơi chút nào. Sau 17 vòng đấu, đội bóng đến từ miền Nam Italia đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ sau mỗi Milan, và thể hiện được tinh thần chơi bóng đầy ấn tượng. Tìm trên khắp châu Âu, không một đội bóng nào chơi tốt như Napoli trong khoảng thời gian cuối trận, đặc biệt là những phút bù giờ.

Khó khăn là không thể phủ nhận, nhưng chiến thắng là điều bắt buộc. Inter bước vào năm mới với xuất phát điểm rất thấp: thua đội bóng đầu bảng Milan đến 10 điểm (còn hai trận chưa đá). Vì thế, Inter không được phép mất điểm, nhất là khi trận đấu đầu năm mới tác động rất lớn đến tinh thần các cầu thủ. Hơn nữa, nếu không giành chiến thắng trong trận chính thức đầu tiên, Leo sẽ gặp bất lợi lớn trong giai đoạn tiếp theo.

Moratti tin tưởng Leo, nhưng thời gian thì không ủng hộ cựu huấn luyện viên của Milan. Một tuần làm quen với câu lạc bộ mới đã là quá đủ, và Leo cần thể hiện mình xứng đáng hơn Benitez, xứng đáng với đội bóng đương kim vô địch châu Âu và thế giới.

Ngọc Linh


Lịch thi đấu

Thứ Năm, ngày 6/1

18h30 Juventus - Parma

21h00 Brescia - Cesena, Bologna - Fiorentina, Cagliari - Milan, Genoa - Lazio, Lecce - Bari, Palermo - Sampdoria, Roma - Catania, Udinese - Chievo

Thứ Sáu, ngày 7/1

02h45 Inter - Napoli

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm