Mourinho: "Tôi không thích Serie A và Serie A cũng không chào đón tôi"

31/03/2010 16:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Kể từ sau khi bị cấm chỉ đạo 3 trận vì làm động tác như bị còng tay ở trận Inter - Sampdoria 0-0, Mourinho "bỗng dưng" ít nói. Nhưng vốn là "Người đặc biệt" nên ông đã không im lặng quá lâu.

"Tôi đã quyết định là không nói về Serie A nữa vì nếu tôi nói đúng với suy nghĩ trong lòng mình thì tôi sẽ bị treo giò. Mà tôi thì không muốn bị treo giò nữa. Bây giờ tôi đang trải qua quãng thời gian hết sức dễ chịu với giới truyền thông nên tôi không muốn khuấy mọi chuyện lên làm gì. Tôi chỉ nói về Champions League thôi", HLV người Bồ Đào Nha lên tiếng sau nhiều ngày im lặng.


Mourinho: "Không dễ đánh bại CSKA Moskva", ảnh Getty
Tuy nhiên khi được hỏi về tương lai của mình mùa tới sau tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua, con người từng "vỗ ngực" tự hào rằng "trên tôi chỉ có Chúa trời" lại ám chỉ tới khả năng ông rời bỏ nền bóng đá mà theo như ông nói là chưa bao giờ mở rộng vòng tay chào đón ông: "Tình thế của tôi rất rõ ràng. Tôi cảm thấy thoải mái ở Inter nhưng không thích thú gì Serie A. Bóng đá Italia cũng chưa bao giờ chào đón tôi cả. Đơn giản là như vậy".

Đề cập tới cuộc đọ sức với CSKA Moskva trong khuôn khổ trận lượt đi vòng tứ kết Champions League đêm nay, Mourinho tỏ ra rất tôn trọng đối thủ: "Chống lại một đối thủ như CSKA không phải chuyện dễ dàng. Tôi đã xem họ chạy rất nhiều trong trận đấu với MU ở vòng bảng và rất ấn tượng với sức mạnh thể lực của họ. Cách CSKA chơi bóng tỏ ra rất chắc chắn. CSKA mới bắt đầu mùa giải VĐQG ở Nga nên thể lực của họ rất sung mãn. Các tiền vệ phòng ngự và hậu vệ của họ đều rất cao. CSKA có hai cầu thủ đá phản công cực kỳ lợi hại là Krasic và Gonzalez. Nếu họ không ghi bàn thì họ lại lập tức lui về phòng ngự. Hầu như trận nào Krasic cũng ghi bàn cho CSKA", Mourinho tỏ ra là đã "nghiên cứu" khá kỹ về đối thủ đến từ xứ Bạch Dương.

Với tất cả sự thận trọng mà người ta vốn không hay thấy ở ông, chiến thuật gia của Inter cho rằng 90 phút ở Meazza đêm nay sẽ không quyết định cuộc chơi mà mọi chuyện sẽ được định đoạt ở trận lượt về tại Moskva: "CSKA không khác mấy so với đội bóng tôi từng đối mặt ở mùa giải 2004-05 nhưng bây giờ họ lão luyện hơn nhiều. Vì vậy, tôi không nghĩ Inter ở "cửa trên" trong cặp đấu này. Đây là cặp đấu hoàn toàn bỏ ngỏ và mọi chuyện sẽ được quyết định ở trận lượt về".
 
HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm