Inter tấn công là thế sao?

19/09/2011 10:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Khi mùa giải chưa bắt đầu, người ta đã ngỡ cuộc thư hùng sớm giữa Inter và Roma sẽ là một bữa tiệc bàn thắng no nê, bởi cả Gasperini của Inter và Luis Enrique của Roma đều là những nhà cầm quân tôn thờ lối đá tấn công với 3 tiền đạo. Chẳng ai ngờ được rằng với vẻ bề ngoài là trận đấu của hai kẻ say máu tấn công nhằm tìm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, Inter và Roma thực chất đã hướng đến một cuộc chiến máu lửa ở khu giữa sân thay vì lao về khung thành của nhau.

Roma và Inter bất lực trong trận cầu nhạt - Ảnh AP

Trong tổng số 28 cầu thủ đã ra sân tại Giuseppe Meazza (cả vào thay), có tới 7 tiền đạo (Milito, Forlan, Zarate bên phía Inter; Totti, Osvaldo, Borini và Borriello bên phía Roma) và 13 tiền vệ (trong đó có cả hai tiền vệ chơi ở hàng thủ của Roma là Perrotta và Taddei). Trừ đi 3 thủ môn (Roma có 2 sau khi Stekelenburg bị chấn thương phải thay bằng Lobont), còn lại vẻn vẹn 5 hậu vệ đúng nghĩa. Với tương quan công-thủ chênh lệch khủng khiếp như vậy, thật khó hiểu vì sao không có bàn thắng nào được ghi trong tổng cộng 97 phút đồng hồ kể cả thời gian bù giờ. Thậm chí, số cú sút chỉ là 18, và chỉ 6 trong số đó là trúng đích.

Không phải vì Roma thủ tốt mà Inter không ghi được bàn, và ngược lại, cũng chẳng phải Inter đột nhiên biết cách đá phòng ngự với 3 hậu vệ mà Roma tiếp tục khát bàn thắng (đây là trận chính thức đầu tiên trong mùa mà Inter và Roma giữ được sạch lưới). Toan tính chiếm lĩnh khu trung tuyến của hai nhà cầm quân, mặc dù trên thực tế là cần thiết và hợp lý, đã giết chết khả năng tấn công. Điển hình là việc Gasperini bắt Sneijder phải đá thấp còn Luis Enrique buộc Totti lùi sâu hơn thường lệ và làm nhiệm vụ tiếp bóng cho các tiền đạo khác thay vì đột phá hay dứt điểm. Điều đó dẫn đến việc trong phần lớn các tình huống tấn công, các tiền đạo hai bên phải "tự xử" hoặc nếu có phối hợp thì cũng đều rất vội vã, hấp tấp. Có lẽ vì sự thiếu hiệu quả ngay trong việc tổ chức lên bóng mà cả Gasperini lẫn Luis Enrique đều không mấy tin vào khả năng sút tung lưới đối thủ. Gasp không dám tung thêm Pazzini hoặc chân sút trẻ Castaignos vào sân, còn Luis Enrique cất trên băng ghế dự bị cậu trò cưng Bojan Krkic cả trận.

Thực tế, Inter của Gasp và Roma của Luis Enrique đều chưa từng biết đá tấn công. Qua 4 trận chính thức đầu tiên, Roma ghi được 2 bàn thắng (1 vào lưới Slovan Bratislava, 1 vào lưới Cagliari) thì cả hai đều từ phối hợp đá phạt, Inter cũng chỉ ghi được 4 bàn. Không có, hoặc có quá ít, dấu ấn từ những pha phối hợp bóng sống. Ngoài ra, sự kém cỏi (và vô duyên) đến khó hiểu của những chân sút ngôi sao như Totti, Milito, Forlan, Zarate, Osvaldo, Borriello, Bojan và Pazzini còn là những dấu hỏi rất cần được giải đáp.

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm