Inter bị Cesena cầm chân: Mancini đã đầu hàng

17/03/2015 14:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần kỷ niệm sinh nhật thứ 107 của Inter đã kết thúc trong buồn thảm, khi trong chỉ 4 ngày, mọi mục tiêu của mùa giải đều gần như đã vượt khỏi tầm tay của thầy trò HLV Roberto Mancini.

Hôm 12/3, ba ngày sau “sinh nhật”, Inter thua bẽ mặt 1-3 trên sân Wolfsburg ở lượt đi vòng 1/8 Europa League. Rạng sáng qua, họ chỉ giành nổi 1 điểm khi để Cesena cầm hòa 1-1 trên sân nhà, tại vòng 27 Serie A.

Top 3 xa rồi

Trước khi Inter ra sân, Napoli đã bị đánh bại ở Verona bởi phong độ đỉnh cao của lão tướng Luca Toni, nhưng Inter cũng chẳng tận dụng được cơ hội để tiến thêm bất cứ bước nào tới vị trí thứ ba mà Napoli đang giữ. Khoảng cách được rút ngắn thêm 1 điểm xuống “chỉ còn” 10 điểm, nhưng hy vọng thì coi như đã tắt. Họ vẫn xếp sau Lazio, Fiorentina, Sampdoria và bị Genoa, Torino, Milan đe dọa vượt qua sau khi vòng 27 kết thúc.

“Ở thời điểm này, không có căn cứ nào để chúng tôi nói về vị trí thứ ba nữa. Thậm chí, nghĩ đến khả năng đó bây giờ cũng đang là điều phi logic” - Roberto Mancini chua chát thừa nhận sau trận hòa thất vọng của Inter - “Có quá nhiều đối thủ ở trước mặt Inter”. Đó xem như là sự đầu hàng chính thức của chiến lược gia 51 tuổi, ngay cả khi ông biết rằng nếu Inter không giành vé dự Champions League mùa tới, ông nhiều khả năng phải ra đi.

Mancini rõ ràng không thể không nhìn vào thực tế. Ngay cả vị trí thứ 7 Inter đang tạm đứng cũng chưa chắc đã còn sau các trận đá muộn vòng 27 (diễn ra rạng sáng nay). Trong cuộc đua kì lạ của một loạt đội bóng chơi hết sức phập phù, kẻ chiến thắng cần giữ được sự ổn định khả dĩ nhất, nhưng Inter lại không phải đội bóng như vậy.

Đi vào ngõ cụt với Mancini

Hòa Cesena một cách không thể biện minh, Inter có trận thứ 5 không thắng trong 7 trận sân nhà kể từ khi Mancini đến thay Walter Mazzarri giữa tháng 11/2014 (trận thứ 8 trong 13 trận sân nhà từ đầu mùa). Mancini cũng như Mazzarri, không biết cách đưa Inter ngược dòng giành 3 điểm sau khi bị mở tỷ số. Mùa này Inter chưa từng thắng ngược sau khi bị dẫn bàn trước, dù 7/10 trận hòa của họ xảy ra trong tình cảnh đó. Luôn tồn tại một giới hạn trung bình cho Inter, bất chấp họ đang khủng hoảng, đang hưng phấn, đang thiếu hụt lực lượng hay sau khi bổ sung ngôi sao.

Walter Mazzarri thất bại và phải ra đi một cách tất yếu, nhưng Mancini còn tệ hơn. 11 trận Serie A đầu mùa dưới tay Mazzarri, Inter giành 16 điểm, trung bình 1,45 điểm/trận. 16 trận Mancini cầm quân, Inter chỉ giành 21 điểm, trung bình 1,32 điểm/trận, dù đã được tăng cường Shaqiri, Podolski và Santon. Inter đã có 3 trận Serie A liên tiếp không thắng và thất bại 1-3 ở lượt đi vòng 1/8 Europa League vừa qua khiến cơ hội ở cúp châu Âu cũng còn rất mong manh. Mancini bị chỉ trích dữ dội vì quyết định sử dụng thủ môn dự bị Carrizo của ông trong trận ấy được cho là nguyên nhân chính khiến Inter thua đậm, dù Wolfsburg không lấy gì làm xuất sắc.

Khi Mancini thừa nhận sự bất lực, Inter còn có thể trông mong gì nữa trong phần còn lại của mùa giải. Serie A coi như hết cửa, Inter chỉ còn cách dồn mọi quyết tâm để làm điều phi thường trước Wolfburg ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League sau đây 3 ngày, nhưng Roberto Mancini chưa bao giờ được xem là tài năng ở sân chơi châu lục.

Nếu Inter bắt đầu tiếp xúc với Diego Simeone ngay từ bây giờ thì đó cũng là điều dễ hiểu.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm