Derby Inter-Milan đêm nay: Cơn giận dữ của linh mục Adriano

24/01/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Vị chánh xứ ấy coi sóc linh hồn cho vài trăm con chiên ở một giáo hạt nhỏ có tên Sartirana ở Merate, tỉnh Lecco, cách Milano 50 cây số. Hai tuần trước, sau trận Inter đánh bại Siena 4-3 ở những giây chót, cha đã trở nên nổi tiếng trên khắp nước Ý với một tuyên bố gây sốc về Inter. Và người mang tiếng nói của Chúa ấy được phụ họa bởi người cùng tên giống cha, Adriano, Adriano của Milan, trong cuộc chiến chống Inter.

Lí lẽ của các Milanista

Đấy là một bài giảng đạo vào một sáng chủ nhật hết sức bình thường ở xứ đạo Merate, như mọi chủ nhật khác, nếu như không có sự cố khủng khiếp về mặt bóng đá, một thứ tôn giáo làm mê hoặc người Ý không kém gì đạo của cha Adriano. Hôm ấy, ở nhà thờ thánh tông đồ Pietro, sau khi tuyên bố rằng trong năm 2009, giáo hạt này đã chứng kiến 28 đứa trẻ ra đời, 14 bé nam, 14 bé nữ, vị chủ chiên đã quên mất ở dưới hàng ghế nhà thờ, nơi những con chiên đang làm lễ, có không ít các tifosi của Inter để thốt lên: “Đấy là kết quả hòa hết sức hoàn hảo, và trận Inter-Siena lẽ ra cũng phải xứng đáng một kết quả hòa như thế. Thế nhưng Samuel đã ăn cướp kết quả trận đấu”.

Không phải là nhà tiên tri Samuel của dân tộc Israel, mà là hậu vệ Samuel của Inter, người đã ghi bàn ấn định tỉ số 4-3. Các giáo dân xanh-đen ngồi bên dưới hết sức giận dữ (trong khi những người ít yêu Inter hơn thì cười khùng khục, và họ lên các forum trên mạng internet ca ngợi “Cha Adriano là người của chúng ta”). Trong số những con chiên ngoan đạo (đạo Thiên chúa và “dòng tu” Inter) ngồi đó có một phóng viên của nhật báo địa phương “Giornale di Merate”. Vài hôm sau anh giật một cái tít dữ dội trên tờ báo của mình “Lời của cha Adriano: Inter ăn cướp trận đấu”.

Cuộc chiến ở San Siro là tâm điểm của Serie A vòng 21

Hiệu quả đến ngay tức khắc: trong một đất nước khùng điên vì bóng đá và nhiều điều khác lạ nữa như Italia, những tuyên bố như thế đủ sức tạo nên một cuộc chiến tranh đẫm máu, giấy mực và nước bọt. Trong khi cha Adriano, còn chưa hết hoàn hồn sau khi cha bề trên (một...Interista!) triệu tập để giải thích về sự cố ăn nói văng mạng, đã ra sức thanh minh với các giáo dân, rằng cha không phải là Milanista mà là tifoso trung thành của đội Torino, thì Sartirana nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên đất Ý, khi hàng đoàn phóng viên đổ về đây để phỏng vấn cha. Các tay phóng viên Italia nhanh chóng tìm ra 2 mối liên hệ đủ để biến những tuyên bố của cha Adriano thành một scandal lớn nhằm hâm nóng trận derby: 1) Merate là nơi chôn rau cắt rốn của Giuseppe Minaudo, cầu thủ Inter, người mà trong trận ra mắt ở tuổi 19 trong màu áo Inter, đã ghi bàn duy nhất hạ Milan. Đấy là ngày 6/4/1986, trận derby đầu tiên của Berlusconi trên cương vị chủ tịch Milan, 2) Cha Adriano trùng tên với vị phó chủ tịch đầu trọc của Milan Galliani, người cũng được làm lễ rửa tội với cái tên Adriano. Nhưng ngoài mối liên hệ lỏng lẻo liên quan đến cái tên Adriano ấy, còn điều gì nữa khiến các tifosi của Milan hào hứng đến thế trước một trận derby được hy vọng sẽ hấp dẫn và kịch tính nhất trong những năm qua, khi Milan đã trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của Inter? Một Milanista hiếm hoi mà người viết gặp được trong chuyến đi công tác mới rồi ở Genova bảo rằng: “Nếu Chúa đã giao cho cha Adriano nói lên những phán quyết của Người về trận derby, thì hẳn là Người cũng giao phó cho “cha Adriano của Milan” về việc sửa lịch thi đấu có lợi cho chúng tôi”. À, lí lẽ của những Milanisti...

Một Inter đơn độc

Nhưng quả thật là Milan đã chiến thắng rực rỡ Inter trong cuộc chiến ngoài sân cỏ. Lịch thi đấu Cúp Italia và đấu bù Serie A của họ đã được sắp xếp lại qua tay cha Adriano “đầu trọc” trước sự im lặng như chết của tất cả giải đấu (dĩ nhiên, trừ Inter) nhằm tạo mọi điều kiện cho Milan có lợi thế trong cuộc đua Scudetto với Inter. Những phản kháng của Inter trở nên vô ích. Ngay cả việc thuyết phục Lega Calcio đổi trận đấu của họ với Juve ở Cúp Italia lên 27/1, đẩy trận Milan-Udinese cũng ở Cúp này vào ngày hôm sau, cũng không có kết quả.

Cha Adriano ơi, có một sự thật là ở Italia, dù Inter đã chinh phục Scudetto trong suốt 4 năm qua, trở thành một tượng đài khổng lồ của calcio trên sân cỏ quốc nội, thì đại đa số dư luận vẫn không thừa nhận sự thật ấy, và các tifosi Inter, dù đã thỏa mãn được cơn khát thắng lợi, giải tỏa những áp lực khủng khiếp của bao năm trắng tay dưới thời Moratti và niềm kiêu hãnh đã không còn rỉ máu, nhưng họ vẫn cảm thấy mình đơn độc và không được tôn trọng đúng mức.

Và đấy chính là một trong những động lực kinh khủng để đưa Inter vượt qua những khó khăn, kể cả khi Milan tiếp tục chơi trò phá đám, khi cha Adriano “đầu trọc” đã tạo mọi lợi thế cho họ ngoài sân cỏ, trong lịch thi đấu và cả chiến dịch thương mại rầm rộ ăn đứt Inter ở Milano những ngày này mà ông đang thực hiện cùng Milan. Từ một tháng nay, triển lãm kỉ niệm sinh nhật 110 tuổi của Milan đã diễn ra ầm ỹ ở bảo tàng Bagatti Valsecchi, trưng bày những chiến tích Milan đã giành được hơn 1 thế kỉ. Trong cuốn sổ lưu niệm, một ai đó (chắc chắn là Interista) viết: “Các nhà VĐ Italia đã viếng thăm triển lãm của những người anh em. Ghê gớm quá. Kí tên: Inter đánh bại Milan”. Ngay phía dưới, lại một ai đó (không thể không phải một Milanista) chế giễu: “Mourinho hãy đến thăm triển lãm. Nếu Inter có ý tưởng về việc trưng bày các chiến tích, chắc chỉ vừa một căn phòng bé tí ti!”. Câu trả lời của Inter: mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm của họ có tên “W-Inter Store” cách đấy mấy trăm mét, và Balotelli, Muntari và Toldo lên sàn diễn thời trang trong trang phục của Versace, đáp lại sự gắn bó của Milan với Dolce&Gabbana. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

Bây giờ, khi cha Adriano lo ngại rằng những lời nói của mình có thể tạo ra một cuộc nội chiến vì tôn giáo bóng đá trong cái xứ đạo nhỏ bé của mình, khi trả lời báo chí, rằng “sẽ không bao giờ đả động gì đến bóng đá trong nhà thờ”, thì cuộc đối đầu Inter-Milan chưa bao giờ mất đi, kém sôi động đi, kể cả Chúa trên trời có muốn những con chiên ngoan đạo của mình nên yêu thương nhiều hơn nữa cho xứng đáng làm người. Chẳng phải lúc nào họ cũng có thể gần gũi và thương yêu nhau, dù sống chung trong một khu phố, dưới một mái nhà, một khi tình yêu (bóng đá) buộc họ phải chọn những đội bóng cừu địch. Thượng đế đã tạo ra trời và đất, trái tim sinh ra yêu và ghét, calcio sinh ra những trận derby.

0 Trong tài Gianluca Rocchi, 36 tuổi, đem lại may mắn cho Inter. Trong 11 trận đấu của Inter mà ông bắt chính, Inter thắng 6, hòa 5. Trong khi đó, trong 11 trận ông đã thổi có Milan, Milan thua 6, hòa 1 và thắng 4 (mùa này mới bắt 2 trận, trận hòa Atalanta 1-1 và trận thắng Samp 3-0). Rocchi chưa thổi trận derby Milano nào.

0 Milan không thủng lưới bàn nào trong 2 trận gần nhất ở Serie A thì Inter thủng lưới 5 bàn.

1 Inter chỉ một lần duy nhất không ghi bàn trong 20 trận liên tiếp gần nhất ở tất cả các giải (24/11/2009, thua Barca 0-2, trong 19 trận còn lại, họ ghi 39 bàn). Trong 25 trận gần nhất ở Serie A, Inter chỉ 1 lần duy nhất không ghi bàn, là trận thua Samp 0-1 ngày 26/9/2009 (trong 24 trận còn lại, họ ghi đến 55 bàn).

1 Milan chỉ thua 1 lần duy nhất trong 18 trận gần nhất ở tất cả các giải (trận thua Palermo 0-2 ở San Siro ngày 13/12/2009). Trong 17 trận còn lại, họ thắng 12, hòa 5, ghi 40 bàn. Milan cũng đã ghi bàn trong 14 trận “derby sân nhà” liên tiếp của Inter, với 29 bàn. Lần gần nhất im tiếng là 21/1/1998, khi họ thua Inter 0-1 ở Cúp Italia.

4 Inter đang củng cố thành tích thắng nhiều trận derby liên tiếp nhất. Hiện tại, Inter đã trải qua 4 trận derby thắng lợi liên tiếp (3-2 mùa 2005/06, 2-1 các mùa 2006/07, 2007/08 và 2008/09).

4 Nếu thắng Inter, sau khi đã hạ Lazio (2-1), Catania (2-0) và Juventus (3-0), Milan sẽ trải qua 4 trận thắng sân khách liên tiếp trên sân khách ở Serie A. Lần gần nhất Milan có thành tích tốt như vậy xa nhà là giai đoạn tháng 2,3/2005, khi thắng liền 5 trận trên sân Messina (4-1), Reggina (1-0), Inter (1-0), Atalanta (2-1) và Roma (2-0).

Chúa cũng đứng về phía Milan?

Milan đã đạt được gì trước trận derby sau vụ đổi lịch thi đấu? 1) Không phải chơi trận đấu với Udinese ở Cúp Italia 4 ngày trước trận derby, 2) Không phải đá bù với Fiorentina ở Serie A 4 ngày sau trận derby, tránh mọi rủi ro có thể (mệt mỏi tâm lí, chấn thương, treo giò), 3) Tạo ra một áp lực tinh thần lớn lao lên Inter, khi ngầm dụng ý: “Mọi lợi thế bên ngoài, kể cả Lega Calcio, cũng là của chúng tôi”, 4) Đá trận đấu bù với Fio vào đúng ngày diễn ra trận Inter-Chelsea, tiếp tục gây áp lực kép lên Inter trong trường hợp thắng để bằng điểm ở Serie A, đúng vào lúc họ phải đá ở Champions, đấu trường kém thuyết phục nhất của những người anh em cùng thành phố. Tóm lại, những cái đầu với những tính toán kinh khủng. Chưa kể lại có thêm sự phù hộ của Chúa qua bài giảng về “kết quả hòa hoàn hảo” của cha Adriano.

Bảng vàng Derby

Trận Derby thành Milan được gọi theo tên Bức tượng Đức Mẹ được đặt trên đỉnh Duomo (thường được gọi là “Madoninna”), đã diễn ra tổng cộng 272 lần, với ưu thế nghiêng về phía Milan: Họ thắng 106 trận, hòa 72, thua 94, ghi 432 bàn, thủng lưới 402 lần.

Serie A: 173 trận. Inter thắng 63 trận, hòa 52 trận, thua 58, ghi 253 bàn, thủng lưới 235 bàn.

Coppa Italia: 23 trận. Milan thắng 9, hòa 7, thua 7, ghi 32 bàn, thủng lưới 22 bàn.

Champions League: 4 trận. Milan thắng 2, hòa 2, thua 0, ghi 4 bàn, thủng lưới 1.

Các mặt trận khác: 72 trận. Milan thắng 37, hòa 11, thua 24, ghi 159 bàn, thủng 128 lần.

Thắng nhờ trọng tài?

Các Interista sẽ cảm thấy vững tâm hơn khi biết người bắt chính trận Derby là Gianluca Rocchi, khi trong 11 lần ông này bắt chính, Inter không thua lần nào. Thế nhưng cũng chính ông “Vua áo đen” này trong trận gần nhất bắt cho Milan đã tạo nên một scandal nho nhỏ: Mùa trước, ông đã thổi cho Milan một quả phạt đền không rõ ràng trong trận gặp Napoli. Kaka đá hỏng, nhưng sau đó Milan vẫn giành thắng lợi với 1 pha... phản lưới nhà của German Denis.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm