Derby d'Italia: Ngày Matri chạm trán Pazzini

28/10/2011 13:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Inter-Juventus đã từng là những cuộc đối đầu của Ronaldo với Del Piero, hay của Adriano với Ibra. Bây giờ, đấy là cuộc đọ sức của những chân sút mà tên tuổi thực sự của họ không đạt được đến đẳng cấp của những cái tên vừa kể. Pazzini-Matri tuy thế không phải là những đứa trẻ. Họ cùng 27 tuổi, cùng chơi một thứ bóng đá đơn giản nhưng chính xác và hợp lí, và cùng đóng vai trò quan trọng đem đến những kết quả tốt đẹp cho đội bóng mà họ đang thi đấu và nguyện phụng sự lâu dài.


Matri sẽ chạm trán Pazzini - Ảnh Sky

Pazzini đã ghi 14 bàn thắng cho Inter trong năm 2011 kể từ ngày anh đến San Siro vào cuối tháng 1 năm nay, quyết định 11 chiến thắng cho Inter. Mùa này, anh mới chỉ 1 lần lập công cho Inter (trên sân Bologna), 1 lần nữa ở Moskva trong trận thắng CSKA 3-2 và bàn duy nhất hạ Lille trên sân đối phương. Tóm lại: San Siro đợi chờ những bàn thắng của một kẻ thích ghi bàn xa nhà. Matri ghi được nhiều hơn Pazzini 3 bàn ở Serie A, trong đó có bàn quyết định hạ gục Fiorentina mới rồi (trước đó là những bàn vào lưới Genoa cách đó 3 ngày). Những con số thống kê cho thấy, cựu tiền đạo của Cagliari đã ghi được nhiều bàn thắng hơn cả Trezeguet huyền thoại trong thời gian đầu khoác áo Juve: trong 23 trận đầu chơi cho Juve kể từ mùa trước, Matri ghi 13 bàn thắng (trung bình 130 phút/bàn), trong khi Trezeguet ghi được 11 bàn. Làm được giỏi hơn Matri chỉ có Borel II và Charles (20 bàn/23 trận).

Pazzini trở thành chỗ dựa cho Inter khi Milito vật vã tìm lại đỉnh cao, Eto’o ra đi, trong khi Forlan chấn thương. Matri là biểu tượng cho một cuộc cách mạng nhân sự mà Marotta đã thực hiện từ mùa hè trước. Nhưng Pazzini đã có một suất trong đội hình Thiên thanh, còn Matri đang chờ một cuộc gọi từ Prandelli. Cứ ghi bàn liên tục đi, một suất dự EURO 2012 chắc chắn sẽ khó thoát khỏi tay anh.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm