Inter “bắt tay” Juve: Đổi Stankovic lấy Tiago?

02/08/2008 09:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chấn thương khá nặng vừa gặp phải của Vieira đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực hoàn thiện đội ngũ của Inter Milan. Dư luận Italia cho rằng đội bóng của HLV Mourinho đang gấp rút đàm phán với Juventus về một cuộc trao đổi cầu thủ mà cả hai cùng muốn thực hiện. Theo đó, Stankovic sẽ từ Inter đến Juve, còn Tiago Mendes đi theo chiều ngược lại.

Vieira phải nghỉ 2 tháng

Chưa kịp mừng vì tân binh Sulley Muntari tỏ ra hòa nhập khá nhanh chóng với các đồng đội mới thì các sếp của Inter đã tiếp tục phải đau đầu với chấn thương của tiền vệ người Pháp Patrick Vieira, mà theo những chẩn đoán ban đầu, là rất nghiêm trọng. Cựu cầu thủ của Juventus này đã ra sân trong 45 phút trận gặp đội bóng cũ tại Cúp TIM, nhưng đã bị tái phát chấn thương ở phần cơ đùi trái, chấn thương đã khiến anh không thể góp mặt dù chỉ một phút tại EURO 2008 vừa qua cùng đội tuyển Pháp.
 
Sáng hôm qua, các bác sỹ của Inter đã tiến hành thẩm định vết đau của Vieira và bày tỏ sự lo ngại rằng anh sẽ phải xa rời sân cỏ trong ít nhất 2 tháng tới, đồng nghĩa với việc Inter sẽ phải chuẩn bị và bắt đầu mùa giải mà không có tiền vệ kỳ cựu này trong kế hoạch.

“Tôi rất thất vọng về việc này. Những ngày vừa qua là một giai đoạn tồi tệ trong sự nghiệp của tôi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc” – Vieira phát biểu một cách lạc quan trên website chính thức của Inter. Song nếu lần giở lại những trang bệnh án dày hàng tập của anh ở mùa bóng vừa qua, không mấy ai có thể tin rằng Vieira thực sự lạc quan như vậy.

Mùa trước, tiền vệ người Pháp chỉ có thể chơi cho Inter 16 trận đấu ở Serie A vì những chấn thương dài ngày, bắt đầu từ chấn thương trong trận gặp CSKA Moskva ở vòng bảng Champions League hồi tháng 10/2007. Chấn thương đó đã khiến Vieira phải nghỉ 4 tháng ròng rã, chưa kể những ảnh hưởng của nó vẫn còn cho đến tận thời điểm này. Có thể nói Vieira đang đi lại “con đường đau khổ” của chân sút Ronaldo, người đã liên tiếp gặp những chấn thương bí hiểm để rồi dành hầu hết thời gian của mùa giải trên giường bệnh.
 
Bắt tay với Juve?

Ngay kể cả khi Vieira chưa gặp chấn thương nghiêm trọng và Muntari đã có mặt, giới chuyên môn vẫn cho rằng Inter cần phải bổ sung thêm một tiền vệ nữa bởi tình trạng thể lực mong manh của cầu thủ người Pháp. Và lúc này, khi mọi chuyện đã trở nên rõ ràng, mục tiêu bổ sung nhân sự càng trở nên không thể đừng được với “Nerazzurri”.

Hiện trong danh sách 29 cầu thủ đội 1 của Inter, số tiền vệ chiếm tới 11 người, trong đó có tới 7 người có thể đá ở trung tâm hàng tiền vệ: Stankovic, Dacourt, Vieira, Zanetti, Cambiasso, Pele, Muntari. Nhưng chỉ có 4 trong 7 cầu thủ đó được chắc chân ở lại. Stankovic, Dacourt và Pele đều đang bị rao bán vì những lý do khác nhau. Điều đó có nghĩa là Inter sẽ phải bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm nữa để phục vụ cho mùa giải mà họ đặt cực nhiều hy vọng. Với chấn thương của Vieira, số “hàng” cần mua có thể sẽ là 2.

Tin đồn từ nước Anh cho hay Inter đang sẵn sàng quay trở lại đàm phán với Liverpool về Xabi Alonso, nhưng theo báo chí Italia, đội bóng này đang ấp ủ một dự định táo bạo: đẩy Stankovic, người mà Mourinho không ưa chút nào, sang Juve để lấy về Tiago Mendes, cậu học trò của của chiến lược gia người Bồ hồi ông còn cầm quân Chelsea. Trên lý thuyết, đây chính là một nước cờ khôn ngoan với cả hai đội bóng khi họ đều tống khứ đi được một kẻ vô ích và đón về một người được mong chờ, nhưng trên thực tế, cuộc trao đổi này gần như không thể thành hiện thực.

Chuyện Stankovic bị người hâm mộ Juventus kịch liệt phản đối đã rõ như ban ngày, đến nỗi mà khi chứng kiến những lời la ó, nhục mạ mà họ dành cho tiền vệ người Serbia ở Cúp TIM vừa diễn ra, Chủ tịch Juve Cobolli Gigli đã buồn bã thừa nhận rằng ông không thể quay lưng lại giới tifosi để mua bằng được Stankovic dù rất muốn.
 
Tiago có lẽ sẽ không bị interista la ó vì từng chơi cho Juve, nhưng chẳng ai muốn thấy Inter, với tư cách “ông chủ” Serie A, lại đưa về một kẻ thất bại. Mặc dù Mourinho tỏ ý bênh vực cậu trò cũ: “Tôi không rõ vì sao Tiago không thành công. Trên phương diện bóng đá, rõ ràng cậu ta có khả năng hơn Sissoko hay C.Zanetti”, thì cũng rất khó để ông sẵn sàng đưa anh tới Inter. Năm 2005, chính tay “Người đặc biệt” đẩy Tiago sang Lyon để đem về Essien, một nhà vô địch thực thụ.

Chuyện Inter “bắt tay” Juve, vì thế, sẽ chỉ là chuyện đùa dai của báo giới xứ mỳ ống mà thôi.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm