01h45 ngày 31/8, Bologna – Inter: Thắng để “rửa mặt”

30/08/2010 11:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Trở về từ Monaco với những cái đầu cúi gằm vì thất bại ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu, thầy trò HLV Rafael Benitez rõ ràng phải hiểu rằng họ chỉ có một cách duy nhất để xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ: hạ Bologna ở trận khởi đầu hành trình bảo vệ Scudetto.

Chưa đá, Inter đã được “trời đất” ưu ái một lợi thế không nhỏ, khi đối thủ của họ bất ngờ tự làm khó mình bằng việc sa thải HLV Franco Colomba ngay vào lúc nhẽ ra cần phải tập trung hơn bất kỳ lúc nào. Bologna có thể có lý do khi thay “tướng” trước trận đánh, nhưng dù là lý do gì đi nữa, thì việc không có nhà cầm quân cũng sẽ ảnh hưởng khó lường đến sức mạnh và tinh thần của đội. Người sẽ tạm thay Colomba chỉ đạo Bologna trong trận gặp Inter là HLV đội trẻ Paolo Magnani, một nhân vật cũng có thể đột nhiên trở thành ngôi sao, nhưng chắc chắn những gì mà Colomba đã dày công tập tành cho các cầu thủ trong thời gian sẽ chẳng còn nhiều giá trị. Để đối mặt Inter, đội bóng vùng Emilia-Romagna chỉ có thể trông chờ vào nỗ lực của các cầu thủ, dù biết chắc rằng trước một lực lượng vượt trội như Inter, hy vọng thành công thật thiếu tính thực tiễn.

Benitez đang đứng trước thách thức lớn- Ảnh Reuters
Bologna xáo trộn, nhưng Inter cũng thế. Thất bại ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu trước Atletico Madrid chắc chắn đã tạo ra những bất ổn trong nội bộ đội bóng áo sọc xanh-đen, chỉ là nhiều hay ít. Một khi không được chơi ở những vị trí quen thuộc và được phép phát huy những khả năng sở trường của mình như dưới thời Mourinho nữa, những ngôi sao của Inter không thể không có ý thức phản kháng, đặc biệt khi họ buộc phải theo sự thay đổi đột ngột của Benitez trong trận đấu mà họ nhẽ ra phải được tạo cơ hội tốt nhất để thể hiện mình. Benitez có thể tiếp tục thay đổi, tạo ra một Inter của ông từ đội bóng chiến thắng của Mourinho, nhưng ông phải làm điều đó một cách từ tốn và khéo léo.


Một thử nghiệm nữa ở trận ra quân sẽ là quá mạo hiểm, bởi sau nỗi thất vọng vô bờ khi giấc mơ “ăn sáu” tan vỡ, người hâm mộ Inter sẽ không “dung tha” cho Benitez nếu Inter tiếp tục ngã. Đặc biệt, khi mối hiểm họa từ việc Milan chiêu mộ được Ibrahimovic là thực tế, Inter càng cần phải chứng tỏ ngay từ đầu rằng họ vẫn là một đội quân chiến thắng. Bằng bất cứ giá nào, hơn nữa lại trong tình cảnh Bologna đang có vấn đề, Inter phải thắng trận đấu này. Hai ngày chắc chắn là chưa đủ để Benitez thay đổi Inter, nên cách tốt nhất để hướng đến thắng lợi ngày ra quân là sử dụng các thiết lập cũ của Mourinho. Eto’o trở lại bên cánh trái, Pandev đá ngay từ đầu và sơ đồ trở lại 4-2-3-1.

Một chi tiết mà Benitez phải biết, là Inter đã thắng tới 7 trong số 8 trận làm khách Bologna trong một thập kỷ qua (trận thua duy nhất diễn ra hôm 10/2/2002), trong khi tất cả các trận sân nhà họ đều đánh bại được đối thủ này. Có nghĩa là ở mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, với mọi nhà cầm quân, Inter đều “không coi Bologna ra gì”. Ở thời điểm hiện tại, hoàn cảnh hiện tại, càng không có lý do gì cho phép Inter ra về với ít hơn 3 điểm trong túi. Muốn thuyết phục giới interista rằng ông có thể kế tục thành công triều đại hào quang Mourinho ở Inter, Benitez càng không được phép gây thất vọng ở trận đấu này.

Dự đoán: 0-2


Vĩnh Nguyên

Đối đầu Serie A: 64 trận ở Renato Dall’Ara, Bologna thắng 29, hòa 11, thua 24 trận.

Lực lượng: Bologna vắng Krhin, Pisanu, Busce, Gavilan. Inter vắng Motta. Đều do chấn thương.

Đội hình dự kiến: Bologna: Viviano - Esposito, Portanova, Britos, Rubin - Casarini, Mudingayi, Ekdal, Garics - Di Vaio, Gimenez Inter: J.Cesar – Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti – Stankovic, Cambiasso – Pandev, Sneijder, Eto’o – Milito

Khởi đầu nan

Có một “cái dớp” không ủng hộ Inter trận này. Trong số “tứ đại gia” của Serie A, Inter chính là đội bóng đá trận mở màn kém ấn tượng nhất. Tính trong 10 mùa giải gần đây, Inter chỉ thắng được 5 trận ra quân mùa giải, hòa 4 và để thua 1 – tính theo điểm số là 19 điểm. Trong khi đó, Juventus là đội chơi tốt nhất các trận mở màn, khi trong cùng khoảng thời gian trên, đội bóng này giành được đến 8 trận thắng, hòa 2 trận và không hề để thua – 26 điểm. Tiếp theo là Milan (thắng 6, hòa 3, thua 1 – 21 điểm) và Roma (thắng 6, hòa 2, thua 2 – 20 điểm). Đáng chú ý là trong 3 mùa giải gần nhất, Inter đều bị cầm hòa 1-1 ở trận mở màn, trong đó cả 3 trận họ đều bị gỡ hòa sau khi mở được tỷ số. Mùa 2007-08, Inter hòa Udinese trên sân nhà. Mùa 2008-09, hòa trên sân Sampdoria. Mùa 2009-10, một lần nữa Inter bị cầm hòa sân nhà bởi Bari.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm