Brescia - Inter 1-1: Xa dần tham vọng Scudetto

12/03/2011 09:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Vượt lên dẫn trước từ khá sớm nhưng Inter lại để cho Brescia san bằng cách biệt. Không những vậy, họ còn "hút chết" vào những phút cuối cùng sau một quả 11m không được đội chủ nhà thực hiện thành công. Đánh rơi 2 điểm trước một đội bóng yếu như Brescia, Inter dần xa với tham vọng bảo vệ ngôi vua của mình.

Chơi trên sân khách, Inter vẫn đá với đội hình mạnh nhất nên việc họ sớm có bàn mở tỷ số cũng là một điều dễ hiểu. Với một cú đá nhanh ở cự ly gần sau tình huống đánh đầu của Ranocchia, Eto'o đã không cho thủ thành Arcari một cơ hội để cản phá. Lẽ ra có bàn thắng sớm, Inter phải thừa thắng xông lên nhưng do tâm lý vừa đá vừa giữ chân để bảo toàn lực lượng cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich, đội bóng của Leonardo đã không đá với tinh thần cao nhất.

Inter đánh rơi 2 điểm trước Brescia - Ảnh Getty

Trong một ngày mà thủ thành Arcari và hàng thủ của Brescia đã chơi khá kín kẽ, các chân sút của Inter bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Hậu quả là họ phải trả giá với bàn thua ở phút 82 sau tình huống ghi bàn của Caracciolo. Mọi chuyện tưởng như đã tồi tệ hơn khi Cordoba bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Eder trong vòng cấm, kèm theo đó là một quả 11m cho Brescia. May mắn cho Inter là thủ quân Caracciolo lại không thể hạ được Cesar trên chấm phạt đền. Cũng chính tiền đạo này đã phải nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống cố tình giữ bóng câu giờ ở những phút cuối.

Hòa mà cứ như thua, Inter chỉ rút ngắn khoảng cách với Milan xuống thành 4 điểm. Khoảng cách này sẽ có thể được nới rộng lên tới 7 điểm nếu đội bóng của Max Allegri thắng được Bari trong trận đấu vào Chủ nhật (13/3). Quan trọng hơn, trận hòa này sẽ phần nào khiến tinh thần của các Nerazzurri bị ảnh hưởng trước chuyến đi bão táp tới đất Đức trong một trận đấu mà họ buộc phải thắng mới mong lật ngược được thế cờ do ở lượt đi đã thúc thủ 0-1 ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza.

Sau trận đấu, HLV Leonardo của Inter vẫn tin rằng đội bóng của mình lẽ ra đã có nhiều hơn 1 điểm trước Brescia. "Chúng tôi có nhiều cơ hội và lẽ ra kết quả phải đi theo chiều hướng khác. Trong hiệp một, các cầu thủ đã chơi đúng như những gì tôi mong đợi, chúng tôi dẫn trước và thành công trong việc kiểm soát trận đấu. Nhưng trong hiệp hai, chúng tôi để thủng lưới sau một tình huống cố định và điều đó đã thay đổi trận đấu. Tôi không nghĩ rằng Inter lại hòa bởi vì chúng tôi đã chơi hay hơn hẳn so với đối thủ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào 11 chiến thắng, 1 trận hòa cùng 2 thất bại trong 14 trận vừa qua, rõ ràng Inter đã chơi quá tốt", hãng tin AFP dẫn lời của chiến lược gia người Brazil.

Trong khi đó, dù đánh mất cơ hội có được chiến thắng nhưng HLV Giuseppe Iachini vẫn tỏ ra khá hài lòng với 1 điểm có được trước Inter. "Brescia đã chơi quá tốt khi đối mặt với Inter, đội bóng mạnh nhất của châu Âu và thế giới. Cả đội chơi bóng với tinh thần cao nhất. Chúng tôi đã vượt qua những khó khăn và cố gắng để có được một chiến thắng. Một trận hòa trước Inter không phải là một kết quả quá tồi.", trích lời HLV của Brescia trên Eurosport.it.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm