2h45 ngày 4/12, Lazio – Inter: Đại bàng mỏi cánh

03/12/2010 11:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chỉ thắng được 1 trong 4 trận gần nhất, Lazio đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn thăng hoa. Có vẻ như Edy Reja cũng đang lâm vào tình cảnh như các tiền nhiệm của mình, khi Lazio không còn phẩm chất đặc biệt nào và dễ dàng bị bắt bài sau 1/3 chặng đường.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Lazio có cơ hội rất lớn để thu ngắn cách biệt với Milan, khi được chơi trên sân nhà trước Catania, đối thủ thua họ toàn diện. Thế nhưng, Catania đã khóa chặt những ngòi nổ của đội bóng thủ đô và thậm chí còn dẫn bàn trước. Đội quân của HLV Reja sau đó phải nhờ đến phút lóe sáng hiếm hoi của tiền vệ kiến thiết Hernanes để tránh được thất bại thứ 2 trên sân nhà chỉ trong vòng 3 tuần (sau trận derby thua Roma 0-2).

Lazio đã bắt đầu chững lại - Ảnh Getty

Điều gì đang diễn ra với Lazio, đội đã khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử của mình? Không quá khó để nhận ra, Lazio đang dần rơi vào tình trạng bế tắc về lối chơi. Trong mỗi trận đấu, Lazio đều thể hiện một cách tấn công tương tự nhau, nên các đối thủ của họ chẳng khó khăn gì khi tìm phương cách hóa giải.

Nguồn gốc của khó khăn trên bắt đầu khi HLV Reja phải thay đổi chiến thuật từ 4-3-1-2 sang 4-2-3-1. Chiến thắng liên tiếp trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11 trở về trước khiến một số cá nhân bắt đầu nhiễm bệnh “sao”. Các “công thần” muốn được ra sân nhiều hơn, và chơi những vị trí cao hơn. Cụ thể, Mauri - cây làm bàn và chuyền bóng chính trong giai đoạn đầu mùa, muốn đá ngang với Hernanes chứ không phải chơi phía sau tân binh người Brazil.

Không thể làm gì khác, “bố già” Reja buộc phải đẩy Mauri lên cao. Nhưng Reja không dủ dũng cảm cũng như nhân tố để mạo hiểm với 4-2-2-2 (thực tế, chỉ có Brazil là vận hành thành công chiến thuật này. Vài năm trước Real từng thử nghiệm, và đã thất bại). Vì thế, một trong hai cầu thủ Zarate hoặc Floccari (hoặc Rocchi) phải lùi thấp hơn để vận hành chiến thuật 4-2-3-1.

Hệ quả là những kết quả gây thất vọng diễn ra liên tiếp. Kể từ sau thất bại trước Roma, Lazio chỉ thắng được một lần trong gần một tháng nay. Trong đó, tiền vệ Mauri, người buộc Reja phải thay đổi đấu pháp, thi đấu với phong độ hết sức mờ nhạt. Trong 5 trận liên tiếp gần đây ở Serie A, tất cả những gì Mauri có thể làm chỉ là một đường chuyền để Zarate mở tỉ số trong trận thắng Napoli 2-0 (14/11) - trái ngược với 6 pha kiến tạo trước đó.

Bên cạnh đó, đội hình không có chiều sâu cũng là một nguyên nhân khác đẩy Lazio vào tình cảnh hiện tại. Trên băng ghế dự bị của Lazio còn những cái tên như Foggia, Bresciano, nhưng thực tế họ đều không còn ở đỉnh cao phong độ. Trong khi đó, Ledesma cũng bắt đầu chững lại sau khi được khoác áo ĐTQG Italia và Reja không thể tìm ra người để đóng thế tiền vệ gốc Argentina này (Matuzalem vừa trở lại, nhưng chưa lấy lại cảm giác tốt nhất).

Đây là vấn đề mà những người tiền nhiệm của Reja từng trải qua. Do không có chiều sâu đội hình, nên Lazio luôn chơi hứng khởi giai đoạn đầu mùa, và dần bị đối thủ bắt bài, để rồi chỉ còn biết an phận giữa bảng xếp hạng.

Với những khó khăn kể trên, và phong độ đang đi xuống, Lazio rất khó để thể hiện tinh thần cao nhất khi tiếp Inter. Nhà ĐKVĐ đang có dấu hiệu hồi sinh khi vượt qua Twente ở Champions League, và ngay sau đó là cơn mưa bàn thắng được đội quân của HLV Benitez trút vào lưới Parma. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, khi vấn nạn chấn thương chưa suy giảm, và hàng phòng ngự thi đấu dưới sức, nhưng thắng lợi tưng bừng trước Parma đã tạo một niềm tin lớn lao cho Inter trong nỗ lực trở lại với đường đua Scudetto.

Đêm nay, sẽ là một chiến thắng nữa cho Inter, trước một chú đại bàng Lazio đang tổn thương?

Dự đoán: 1-2

Ngọc Linh

Đối đầu:
67 lần gặp nhau trên sân Lazio, chủ nhà thắng 21, hòa 28, Inter thắng 18 lần.

Lực lượng:
- Lazio: Garrido, Meghni và Quadri chấn thương.
- Inter: Julio Cesar, Maicon, Milito, Samuel, Mariga, Obi, Suazo, Chivu, Coutinho và Mancini chấn thương. Eto’o bị treo giò (còn 2 trận).

Đội hình dự kiến:
Lazio: Muslera - Lichtsteiner, Biava, Dias, Radu - Brocchi, Ledesma - Hernanes, Floccari, Mauri - Zarate.
Inter: Castellazzi - Cordoba, Lucio, Materazzi, J.Zanetti - Stankovic, Cambiasso, T.Motta - Biabiany, Sneijder - Pandev.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm