Kun làm cho Maradona khóc vì sung sướng

20/08/2008 10:20 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH Online)- Với bàn thắng đầu tiên của Kun trong trận bán kết thứ hai Argentina-Brazil, Maradona đã bật dậy, giơ hai nắm đấm lên trời, quay nửa vòng về phía khán đài, hét thật to, rồi sau đó ngồi xuống ôm mặt bắt đầu khóc...vì sung sướng.

Huyền thoại bóng đá Maradona chính là bố vợ của sát thủ Kun Aguero, tiền đạo của câu lạc bộ Atletico Madrid và của đội tuyển Olympic Argentina. Chiến thắng 3-0 của O.Argentina trước O.Brazil, trong đó Kun ghi hai bàn, đã làm cho “Vua bóng đá” Maradona bật khóc vì anh đã chờ đợi chiến công này từ lâu.
 
Kun Aguero đã tỏa sáng ở trận đối đầu với kình địch Brazil

Mặc dù ngồi cạnh Julio Grodona, Chủ tịch Hội Bóng đá Argentina, người cũng là Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông bố của Giannina, vợ chưa cưới của Aguero, vẫn nhảy tưng tưng vào phút thứ 52, khi cậu con rể ghi bàn thắng đầu tiên cho Argentina, rồi sau đó ôm mặt khóc.

Sau bàn thứ hai của Aguero và khi trọng tài thổi phạt đền vì một cầu thủ Argentina phạm lỗi với Kun rồi Roman Riquelme biến thành bàn thắng thứ ba, cựu siêu sao Argentina được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại đều bật dậy vỗ tay cùng các cổ động viên của xứ sở tango.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm