Góc Anh Ngọc: Hồi tiếp theo của tấn bi kịch mang tên Inter

20/03/2012 13:33 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH)- Ở cái vòng đấu mà Berlusconi lần đầu tiên trở lại khán đài của sân khách khi đi cùng Milan thi đấu xa San Siro sau 18 năm (và Milan đánh bại Parma), thì vị chủ tịch của Inter rời khỏi sân đấu khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Hôm ấy, Inter không thắng và tiếp tục chìm sâu trong mùa bóng bi kịch của họ.

Gương mặt câm nín và lạnh lẽo như đá của ông đã nói lên tất cả. Các camera của hãng Sky đã bắt được ánh mắt vô hồn của ông lúc ấy, những giây cuối của hiệp 1, khi Inter tiếp tục một cuộc chiến tuyệt vọng chống lại những sức mạnh vô hình nào đó đang đè lên vaivà trí óc họ. Lúc ấy, Milito đã bỏ lỡ quả penalty thứ 2 liên tiếp (và là quả thứ 3 mùa này), các tifosi đã thôi không hát và quay sang huýt sáo, la ó và không ít trong số họ đã quay về phía Moratti ngồi để chỉ trích ông, đang ngồi cô độc trên lô VIP, trước khi ông rời khán đài vào cuối hiệp 1 để vào phòng thay quần áo, ngồi xem hiệp 2 ở đó, và lặng lẽ “rút lui” khi trận đấu chỉ còn 10 phút.

Moratti đầu hàng, như cái cách mà chính đội bóng của ông đã bất lực trước hàng thủ của Atalanta, chấp nhận hòa 0-0 để rồi chứng kiến vị trí thứ 3 càng trở nên xa vời hơn nữa trên BXH (hiện họ đã kém Lazio ở vị trí này 7 điểm trong khi giải còn 10 vòng đấu nữa) và vị trí của Inter đã bị hiện tượng Catania cướp mất, tạo ra một nỗi kinh hoàng, rằng mùa tới, rất có thể Inter sẽ vắng mặt ở Cúp châu Âu lần đầu tiên sau 12 năm. Đấy là một cú sốc kinh khủng vào két sắt của đội bóng, khi mức thiệt hại tài chính sẽ lên tới không dưới 30 triệu euro, trong hoàn cảnh năm nào Inter cũng báo lỗ và thâm thủng ngân sách.



Chủ tịch Moratti của Inter đã quá thất vọng với Ranieri và các cầu thủ Inter- Ảnh Getty

Ranieri tuyên bố ông đã làm tất cả những gì có thể. Moratti có thể đã tin điều ấy. Các tifosi cũng thế. Nhưng chắc chắn không ai chấp nhận nổi cái cách đội bóng đã bị loại khỏi Champions League ở phút chót, và rồi ở trận đấu sau đó mà tất cả đều lên dây cót tinh thần là phải thắng để bắt đầu cuộc đua cho vị trí thứ 3, họ bị đâm một nhát dao vào cổ họng bằng sai lầm trên chấm phạt đền của Milito. Tình huống đó đánh dấu một chuỗi 3 trận mà Inter chơi như một kẻ khốn khổ và tuyệt vọng trước Catania, Chievo và bây giờ Atalanta, với những quả penalty bị vứt đi, những bàn thắng đến rất muộn để cứu vớt cả đội, và một lối chơi hoàn toàn không có tâm hồn, không người cầm chịch, không có tâm hồn.

Nhưng chưa hết, ở San Siro bùng lên một sự cố: Forlan từ chối vào sân thay Obi ở phút 65, vì anh không chấp nhận phải đá cánh như Ranieri đòi hỏi (Ranieri cuối cùng buộc phải đưa Faraoni vào thay Obi). Điều đó khẳng định một lần nữa, rằng Ranieri không còn biết điều khiển đội bóng về mặt nhân sự nữa. Trong cơn nguy khốn thực sự về thành tích, Inter lại đối mặt với vấn đề kỉ luật y hệt như Man City đã gặp với Tevez. Nhưng người ta tin rằng, Inter sẽ không phạt nặng Forlan, bởi nếu phạt anh sẽ lấy đâu người mà đá nữa. Cuộc khủng hoảng thành tích của Inter vẫn đang tiếp tục kéo dài và tất cả những ai đang ở Inter đều bỗng nhiên nhận thấy họ không phải là nạn nhân của số phận, mà là nạn nhân của nhau. Forlan không muốn hy sinh cho đội bóng vì anh thấy cần phải bảo vệ danh dự của mình. Những người khác cũng sẽ như anh, và Inter sụp đổ từ phía bên trong là thế.

Trên khán đài, Moratti im lặng như hóa đá. Thế rồi ông bỏ đi vì cảm giác bất lực, vì không muốn chứng kiến thêm nữa tấn bi kịch, và ông hiểu là sự có mặt của mình trên khán đài để các cầu thủ nhận thấy ông đang rất gần họ cũng đã trở nên vô ích. Những năm qua, ông ở trên khán đài và ông sung sướng ăn mừng trước những thắng lợi. Bây giờ thì ông lại nhìn thấy những năm tháng rầu rĩ của Inter như trước Calciopoli đang ở trước mắt. 10 năm đã qua kể từ thảm họa mất Scudetto 5/5/2002. Điều ấy sẽ không lặp lại. Nhưng nỗi ám ảnh của ngày đó giờ đã trở lại, trong đôi mắt nhìn về nơi vô định của Moratti.

Anh Ngọc

Kết quả vòng 28 Serie A

Parma - Milan 0-2

Fiorentina - Juventus 0-5

Cagliari - Cesena 3-0

Inter - Atalanta 0-0

Bologna - Chievo 2-2

Catania - Lazio 1-0

Siena - Novara 0-2

Lecce - Palermo 1-1

Udinese - Napoli 2-2

Lịch vòng 29

Chủ nhật 25/3: 00h00 Milan - Roma (lượt đi 3-2); 02h45 Palermo - Udinese (0-1); 17h30 Atalanta - Bologna (1-3); 20h00 Cesena - Parma (0-2), Chievo - Siena (1-4), Genoa - Fiorentina (0-1), Lazio - Cagliari (3-0), Napoli - Catania (1-2), Novara - Lecce (1-1)

Thứ Hai 26/3: 01h45 Juventus - Inter (2-1)

Chân sút hàng đầu

20 bàn - Ibrahimovic (Milan)

19 bàn - Di Natale (Udinese)

18 bàn - Cavani (Napoli)


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm