“Bắt mạch” cho Inter: “Bệnh ngôi sao” đang hại Nerazzurri

07/10/2010 11:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Có một sự tự mãn cực lớn đã len lỏi vào từng tế bào thần kinh “từ trung ương đến địa phương” ở Inter sau chiến tích vĩ đại của mùa giải trước. Đó chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến việc họ không còn giữ được sức mạnh và sự vượt trội của mình ở gian đoạn đầu mùa này.

Sếp tự mãn


Nội bộ Inter đang bất ổn, Ảnh Getty
Mùa hè vừa qua chắc là lần đầu tiên tỷ phú Moratti ngẫm nghĩ về câu “Không ai thay đổi một đội ngũ chiến thắng”, bởi sau 15 năm miệt mài vun đắp để có một đội Inter toàn năng như thế, ông hẳn đã tự thưởng cho mình quyền được ngơi tay một lần. Tư tưởng đó khiến Inter trở thành đội bóng lớn thứ hai ở châu Âu mùa này không “thèm” tăng cường lực lượng vì ngỡ mình quá mạnh rồi, bên cạnh Bayern Munich. Inter thậm chí bán cả quân bài chiến lược Balotelli, nhưng Moratti thì nghĩ rằng đó chỉ như nhổ một cái dằm ra khỏi cơ thể khỏe mạnh của Inter mà thôi, chứ không phải chặt bớt một ngón tay.

Thực tế, Bayern Munich đang có sự khởi đầu tồi tệ bậc nhất trong lịch sử chính vì sự tự mãn đang buộc họ phải trả giá bằng chấn thương của bộ đôi đầu não RobBery. Inter không lâm vào thảm cảnh “bông băng, thuốc đỏ”, nhưng cũng phải gồng mình chống chọi những khó khăn về lực lượng. Từ đầu mùa, chỉ có 3 cầu thủ đội 1 của Inter là Eto’o, Cambiasso và Chivu là chưa phải nằm cáng. Inter đã phải chơi trận “derby d’Italia” với đội hình xuất phát gồm 2 cầu thủ rất non kinh nghiệm Coutinho và Biabiany trên hàng công.

Quân nổi loạn

Tại sao người ta cứ liên tục đem Mourinho ra để xét nét Benitez? Tài năng của “Người đặc biệt” cũng chỉ là một phần, còn chủ yếu sự khác biệt nằm ở cái uy của người cầm quyền. Cái gì cháy sáng thì dễ phát nổ. Mourinho là người có thể ngăn được, còn Benitez có lẽ không. Sự tự mãn dâng lên trong lòng những “ông sao” Milito, Maicon, Eto’o, Sneijder… sau thành công tuyệt đỉnh vừa rồi khiến họ tự cho mình quyền được coi ông thầy mới không ra gì.

Benitez vui mừng với phong độ của Eto’o, nhưng cũng đang chịu sức ép khủng khiếp từ sự thăng hoa đó. Theo báo chí Italia, Eto’o đã không ngừng đòi hỏi được đá ở vị trí của Milito kể từ sau khi ghi cú đúp ở trận tranh Siêu Cúp Italia. Rồi Milito cũng nổi đóa khi bị thay ra liên tục các trận đầu mùa, điều chưa từng xảy ra trước đây dưới thời Mourinho. Rồi đến Chivu dám chạy thẳng đến khu vực chỉ đạo để gào lên rằng “Hoặc ông (Benitez) bảo họ chơi ra hồn, hoặc tôi sẽ không đá nữa”. Mới đây nhất, Maicon là người vội vã ra dấu đòi thay người khi Biabiany bị đốn ngã khá đau ở đầu trận gặp Juve, cho dù chỉ Biabiany là người có quyền làm điều đó. Người ta tin rằng Maicon chỉ chờ có thế để đòi Benitez đưa Milito vào sân. Sneijder thì liên tục bắn tin muốn đá cho M.U, còn Maicon thì vừa có động thái mở lại cửa sang Real Madrid.

Sau một bữa no nê, người ta uể oải, thờ ơ  thì cũng là chuyện thường. Mourinho ở lại cũng chưa chắc đã tránh được thực tế đó. Nhưng Mou có thể thay đổi thực tế đó, nhờ vào tiếng nói của mình, còn Benitez thì đã im lặng kể từ ngày đặt chân đến Giuseppe Meazza.

B.V

Đến lượt Cordoba nằm viện

Sau khi Samuel, Materazzi rồi Lucio lần lượt nhận bệnh án trong hai tuần gần đây, giờ đến lượt trung vệ Ivan Cordoba lên cáng. Cầu thủ người Colombia đã dính một chấn thương cơ khá nặng trong trận đấu gặp Juventus cuối tuần qua. Không những không thể tập trung cùng đội tuyển Colombia đợt này, Cordoba nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt khi Serie A trở lại cuối tuần tới. Tuy Samuel và Materazzi sắp bình phục, HLV Benitez vẫn có quá nhiều lý do để lo lắng cho tình trạng thể lực mong manh của hàng thủ Inter.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm