01h45, ngày 18/9, Inter- Roma: Cơ hội cuối cùng

17/09/2011 11:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Mới cách đây chưa lâu, Inter - Roma còn là cuộc đại chiến có ảnh hưởng lớn đến danh hiệu Scudetto, nhưng hôm nay, tại sân Giuseppe Meazza, giữa họ chỉ còn là một trận đấu của nỗi sợ hãi. Thua một trận nữa, cơn khủng hoảng sẽ thêm nghiêm trọng đến mức khó mà chịu nổi với cả hai đội, và rất có thể, sẽ có một (thậm chí cả hai) nhà cầm quân phải ra đi ngay sau khi cuộc chơi kết thúc.

Thời gian đã cạn rồi, Gasp!

Phải thắng thôi, Gasp!- Ảnh Getty

Inter sa sút do chủ tịch Moratti đã sai lầm trong công tác điều hành đội bóng? Do đội ngũ cầu thủ cũ đã già cỗi còn các nhân tố trẻ mới đến chưa đủ bản lĩnh? Do chấn thương của Maicon, Thiago Motta và Chivu? Có thể lắm, nhưng người sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ về sự sa sút này chỉ có một mà thôi, là Gasperini, nhà cầm quân đầu tiên kể từ năm 1921 "giúp" Inter thua cả 3 trận chính thức đầu mùa. Đã thay đổi mà vẫn thất bại (0-1 trước Trabzonspor ở Champions League), hơn thế nữa lại là trận thua đối thủ vô danh ngay trên sân nhà và không ghi nổi bàn thắng, Gasperini đang có 90% cơ hội trở thành chiến lược gia bị sa thải nhanh nhất trong lịch sử Inter.

Từ 3-4-3 thảm họa phòng ngự ở trận thua Palermo 3-4 sang 4-3-3 rồi 4-3-1-2 trong trận thua Trabzonspor 0-1, Inter đã cho thấy những thay đổi tích cực về mặt tổ chức nhờ đội hình cân bằng hơn và các cầu thủ đều được đưa về các vị trí sở trường. Nhưng rắc rối mới lại nảy sinh: hàng công hoàn toàn tê liệt.

Cả sự nghiệp chỉ quen với sơ đồ 3 tiền đạo, Gasperini giờ đây quá bối rối với việc phải thay đổi triết lý và cách làm sở trường của ông. Nhưng khi sếp Moratti quả quyết Inter sẽ phải đi theo hướng thay đổi này, Gasperini không còn lựa chọn nào khác ngoài "đâm lao, phải theo lao". Ông đã xin một tháng để "làm quen" với những điều chỉnh, song Inter gạt đi. Phó chủ tịch Paollilo khẳng định: "Chúng tôi không thể cho Gasperini thêm nhiều thời gian như thế. Ông ấy cần phải đưa đội trở lại tức khắc".

Cơ hội cuối cùng

Inter khủng hoảng nặng nề cả về phong độ và tinh thần, nhưng Roma còn khủng hoảng ghê gớm hơn thế, đến nỗi Inter hầu như đã có thể tin vào một chiến thắng mang tính giải thoát khi gặp họ đêm nay. Đội bóng áo màu bã trầu chưa thắng bất kỳ trận đấu nào kể từ hôm 4/8, kể cả giao hữu. Cụ thể, Roma đã thua 3 trong 4 trận diễn ra trong khoảng thời gian hơn một tháng qua, ghi vẻn vẹn 2 bàn thắng và thủng lưới 7 bàn, bị loại ở vòng play-off Europa League và khởi đầu mùa giải Serie A bằng một thảm họa sân nhà.

Dự đoán của bạn về trận Inter- Roma


Song vấn đề của họ không đơn giản chỉ là những thất bại. Hơn hai tháng dưới tay tân HLV Luis Enrique, Roma vẫn như một bức tranh chân dung chưa được vẽ mặt. Một đội bóng không hình hài, không bản sắc, không ngôi sao, không biết ghi bàn. Từ bố trí nhân sự đến vận hành lối chơi, có cảm giác cứ mỗi trận đấu là một lần Luis Enrique phải làm lại từ đầu tất cả công việc của mình. Roma chơi "tiqui-taca" rối rắm và bế tắc kinh khủng, nhưng trận này qua trận khác, sự tồi tệ ấy không hề được khắc phục. Có những chỉ trích không "nể nang" gì từ cả trong và ngoài đội bóng về phong độ và năng lực của một vài cầu thủ được Luis Enrique ưu ái, nhưng tất cả cũng đều bị bỏ ngoài tai, trong khi Roma ngày càng gây thất vọng.

Trước một đối thủ như thế, Inter sao có thể không thắng? Và ngược lại, trước một Inter chưa từng kiệt quệ đến như vậy kể từ năm 2006, Roma sao có thể bỏ qua cơ hội tốt hơn bao giờ hết để tìm ra con đường hồi sinh, nhất là với truyền thống chơi rất tốt trên sân của đối thủ này trong những năm gần đây? Mặc dù các ông chủ của Inter và Roma, cho đến thời điểm này, đều vẫn khẳng định niềm tin vào Gasperini và Luis Enrique, nhưng hai nhà cầm quân ấy cần phải hiểu rằng, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để họ tự cứu lấy mình.

Dự đoán: 2-1

Vĩnh Nguyên


"Thợ hàn" đang chờ ngoài cửa

Gasperini chưa bị sa thải, nhưng hồ sơ của những người có thể thay thế ông khi "có biến" đã xếp đầy trên bàn của chủ tịch Moratti. Ranieri, Delio Rossi, Ancelotti, Donadoni, Zola, Baggio hay thậm chí là cả Figo, người đã đảm nhiệm vai trò trợ lý kỹ thuật qua các đời HLV Inter kể từ Mourinho đến nay. Trong đó, "Gã thợ hàn" Ranieri có vẻ là ứng viên sáng giá nhất bởi xét kết hợp các yếu tố năng lực, kinh nghiệm đỉnh cao, kinh nghiệm "chữa cháy" và khả năng mời thành công, cựu HLV của Juve và Roma này có ưu thế hơn hẳn. Tuy nhiên, Delio Rossi mới là cái tên nhận được sự hậu thuẫn của giới truyền thông. Mùa trước, chủ tịch Moratti của Inter đã nhiều lần bày tỏ sự thán phục nhà cầm quân này khi ông dẫn dắt Palermo chơi hay hơn Inter trong cả 3 lần đối đầu (2 ở Serie A, 1 ở chung kết Cúp Italia). 

Con số

90 Lần gần đây nhất Inter khởi đầu mùa giải bằng 3 trận toàn thua đã xảy ra cách đây 90 năm, ở mùa 1921-22. Khi đó, Inter của HLV Nino Resegotti thua liền năm trận trước Legnano, Torino, Pisa, Modena và Alessandria. Cuối mùa, Inter đứng bét ở bảng B của họ với chỉ 11 điểm/22 trận (3 thắng, 5 hòa, 14 thua).

24.444 Chỉ có vẻn vẹn 24.444 khán giả đến sân Giuseppe Meazza xem trận Inter thua Trabzonspor đêm 14/9 vừa qua, chiếm chỉ 29% sức chứa tối đa của sân bóng này (82.995 người). Có thể thấy người hâm mộ Inter đã "chán" đội nhà như thế nào.

2 Trước khi bị Trabzonspor đánh bại 1-0, Inter của Gasperini mới chỉ không ghi được bàn thắng ở 2 trong 13 trận đã chơi, là các trận giao hữu hòa Galatasaray 0-0 hôm 24/7 và thua Man City 0-3 hôm 31/7.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm