Người Argentina ở Inter: Trận chung kết cuối cùng của Milito?

29/05/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Có chắc đến 99% khả năng Diego Milito sẽ phải bắt đầu trận chung kết Cúp Italia đêm nay trên ghế dự bị. Người hùng của Inter trong các trận chung kết lịch sử mùa 2009-2010 đã bị lãng quên hoàn toàn, chỉ sau một năm. Trong khi, đây rất có thể sẽ là trận chung kết cuối cùng của Milito trong màu áo Inter Milan.

Giữa Pastore và Milito bây giờ là những hình ảnh đối lập. Pastore trẻ, có phong độ xuất sắc, có ảnh hưởng lớn lao đến đội bóng, được săn đuổi từ khắp châu Âu và được gắn bảng giá cao đến mức làm nản lòng các “đại gia”. Ngược lại, Milito đã 32 tuổi, xuống phong độ ghê gớm trong mùa giải này, hầu như không có đóng góp gì cho Inter trên hành trình vào chung kết, chẳng còn được ai nhòm ngó đến và nhiều khả năng sẽ bị bán đi với mức giá rẻ mạt vào mùa hè này. Pastore chắc chắn sẽ ra sân từ đầu, mang theo niềm hy vọng của Palermo. Milito chắc chắn phải ngồi dự bị, bởi anh không thể cạnh tranh được vị trí với Pazzini, người hùng mới của đội đương kim giữ cúp.

Thời của Milito ở Inter đã qua rồi- Ảnh Getty

Những gì mà Pastore đang có ở Palermo, Milito đã có ở Inter cách đây một năm. Khi đó, tiền đạo có biệt danh “Hoàng tử” là chân sút đáng sợ nhất thế giới, là người mở đường cho “cú ăn ba” vĩ đại của đoàn quân áo sọc xanh đen. Ngày 5/5/2010, trận chung kết Cúp Italia, Milito là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Inter hạ Roma 1-0 ngay tại thánh địa Olimpico của đối thủ. Ngày 16/5/2010, ở vòng 38 Serie A mùa 2009-10, trận đấu quyết định Scudetto thứ năm liên tiếp của Inter, Milito tiếp tục là người hùng với bàn duy nhất để hạ Siena 1-0, cũng trên sân khách. Ngày 22/5/2010, trận chung kết Champions League, cũng vẫn là Milito chói sáng với 2 pha lập công vào lưới Bayern Munich để đem vinh quang châu Âu về cho Inter sau 45 năm hoài mong.

Với người hâm mộ, chuyện vẫn như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng với Milito, một năm ấy dài như cả một thế kỷ, đủ để đưa anh từ thiên đường đến địa ngục. Những chấn thương tai ác chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ, chứ thực ra “Hoàng tử” đã hóa thành ếch từ ngay sau đêm Berbabeu kỳ ảo. Thất bại cùng đội tuyển Argentina ở World Cup 2010, nơi anh chỉ là nhân vật phụ, được xem là cú sốc tinh thần hủy hoại cả khát khao bóng đá nơi Milito. Cộng thêm vào đó là sự mệt mỏi sau một mùa giải kiệt sức, cảm giác no nê chiến thắng sau thành công quá mỹ mãn và những ảnh hưởng của tuổi tác. Trận tranh Siêu Cúp Italia, Milito còn kiến tạo được một bàn, nhưng trận tranh Siêu Cúp châu Âu và trận chung kết Cúp thế giới các CLB sau đó, anh không tạo được bất kỳ dấu ấn nào. Ngôi sao của các trận chung kết đã rụng xuống.

Ở Inter không có chế độ công thần. Bất cứ ai không còn giữ được phong độ đều có thể phải xách hành lý ra đi. Người ta tin rằng, để tái thiết, Inter sẽ bán đi ít nhất vài ngôi sao của một thời Mourinho, thậm chí là cả “thần gác cửa” Julio Cesar, “cú đấm thép” Maicon hay “linh hồn” Sneijder. Tên của Milito xếp đầu trong nhóm ấy. Thay anh đã có Pazzini, và Tevez cũng sắp đến. Đầu mùa này, Jose Mourinho từng muốn đưa anh gia nhập dải ngân hà Real Madrid. Bây giờ, ngay cả đội bóng cũ Genoa cũng quay lưng với anh (với lý do không kham nổi lương). Nhưng nếu Inter muốn anh ra đi, anh sẽ phải ra đi. Buồn thay cho Milito, để lấy lại vị thế ở Serie A và để chứng minh thành công ở Champions League năm 2010 không phải là do ăn may, Inter cần cải tổ mạnh tay.

Sân Olimpico vẫn còn nhớ như in pha dốc bóng dũng mãnh của Diego Milito, bất chấp sự đeo bám ngăn cản của ít nhất 3 cầu thủ Roma, trước khi sút bóng quyết đoán hạ thủ môn Julio Sergio để mở đầu cho “cú ăn ba huyền thoại” của Inter. Đêm nay, người được mong chờ tái lập bàn thắng như thế không phải là anh, mà là Eto’o, ngôi sao chiếm mất phần bùng nổ của Milito mùa trước, hoặc là Pazzini, chân sút cho thấy sự hiệu quả đáng nể dù mới đá cho Inter được nửa mùa. Trong trận chung kết được dự đoán là trận đấu cuối cùng của Milito trong màu áo sọc xanh đen, liệu có cơ hội nào cho anh không?

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm