Serie A vòng 31: Tiếng gọi Champions League

10/04/2009 13:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Scudetto? Đừng nhắc đến nó vào lúc này, bởi Sergio Pellissier và Mauricio Isla đã mang danh hiệu cao quý nhất bóng đá Italia đến rất gần với Inter ở vòng 30. Giờ đây, tính hấp dẫn của Serie A chỉ còn lại trong cuộc chạy trốn chuyến tàu đến Serie B, và đặc biệt là những chiếc vé mở cánh cửa Champions League mùa giải sau. Cuối tuần này, khi các đội nhóm đầu đều phải đối mặt với những đối thủ khó chịu, cuộc đua hướng về trời Âu sẽ càng thêm hấp dẫn.

Scudetto gần như đã thuộc về Inter, cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Jose Mourinho nghiễm nhiên sở hữu 1 trong 4 chiếc vé đại diện cho Serie A tham dự Champions League mùa sau. Vì thế, những gì được chờ đợi nhiều nhất lúc này không còn nằm trong cuộc đua đến ngôi vị quán quân, mà là cuộc chiến giành 3 chiếc vé còn lại để bước ra sân chơi lớn nhất châu lục. Khoảng cách không quá lớn giữa các CLB làm tăng thêm tính hấp dẫn cho cuộc đua, khi cơ hội đang mở ra cho 5 đội bóng, từ ưu thế của Juventus với ngôi á quân, đến vị trí thứ 6 của Roma. Trên lý thuyết, ngay cả Cagliari, hiện đang đứng thứ 7, cũng chưa hết hy vọng vẽ cho mình giấc mộng Champions League.
 
Trận đấu giữa Genoa và Juventus sẽ ảnh hưởng lớn
đến cuộc đua giành vé dự Champions League

Trong số 5 kẻ đang cố gắng tìm cho mình chiếc vé dự Champions League, Roma có phần thất thế hơn cả, không chỉ vì vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, cũng như khoảng cách 5 điểm với top 4. Lịch thi đấu trong giai đoạn còn lại chính là thách thức lớn nhất cho thầy trò HLV Luciano Spalletti, khi trước mặt họ là các đối thủ chính Fiorentina, Cagliari và Milan. Nhưng trước khi gặp 3 đối thủ trên, Roma cần phải vượt qua chướng ngại vật Lazio, trong trận derby della Capitale. Đã 3 năm nay, kể từ sau chiến thắng 2-0 hôm 26/2/2006, Roma luôn phải phơi áo trong những trận derby mà Lazio là chủ nhà, ngay cả khi đối thủ của họ đang rơi vào cuộc khủng hoảng nặng nề nhất. Không có chỗ cho thất bại, kẻ cả là kết quả hòa, Roma chỉ có thể giành chiến thắng, nếu không muốn gặp thêm bất lợi trong 7 vòng đấu cuối cùng.

Nhưng tâm điểm của vòng 31 không nằm ở thủ đô, khi cả Roma lẫn Lazio đều không còn là thế lực của bóng đá Italia, mà sẽ diễn ra tại thành phố cảng Genova. Ở Luigi Ferraris, nơi chủ nhà Genoa tiếp Juventus, đó sẽ là một thách thức không nhỏ cho những tham vọng của cả chủ lẫn khách. Thầy trò HLV Gasperini hiểu rất rõ rằng, chiến thắng trước Juve sẽ tạo một niềm khích lệ rất lớn cho chặng đường ngắn ngủi còn lại. Bởi vì, sau Juve, các đối thủ của Genoa đều không quá mạnh, nếu không muốn nói yếu hơn. Ngay từ lúc này, Genoa đã bắt đầu chiến dịch tìm một slogan cho lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League. Ngược lại, Juve cũng đang rất muốn giành 3 điểm để xóa tan đi nỗi buồn mang tên Chievo. Khoảng cách 9 điểm gần như là không thể vượt qua, nhưng Juve vẫn phải tập trung nếu không muốn vị trí nhì bảng rơi vào tay Milan.

Nếu Roma và Juve đối mặt với thách thức lớn, thì Milan và Fiorentina cũng gặp những đối thủ chẳng dễ dàng gì. Sau khi vất vả vượt qua Lecce trên sân nhà nhờ những kẻ mà HLV Ancelotti không thèm nhìn đến thời gian qua, Milan sẽ phải hành quân sang Verona để làm khách của Chievo. Hơn một tháng trước, có thể Chievo không phải đối thủ vừa tầm với Milan, nhưng hiện tại thì khác. 5 trận bất bại liên tiếp, với 3 chiến thắng, và nhất là trận hòa 3-3 ngay trên sân của Juve, Chievo đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Việc “Lừa bay” tỉnh giấc bắt nguồn từ nguyên nhân chính là sự trở lại của Sergio Pellissier, tác giả của 5 bàn thắng trong 3 trận gần nhất. Sau khi lập hat-trick ngay trên sân của Juve, Pellissier sẽ tự tặng cho mình món quà bằng bàn thắng vào lưới thủ môn Dida, khi mà một ngày sau trận đấu sẽ là sinh nhật thứ 30 của anh?

Trong khi đó, Fiorentina sẽ phải đón tiếp “hiện tượng” Cagliari trên sân nhà Artemio Franchi. Việc Gilardino tìm lại cảm giác ghi bàn giúp HLV Prandelli phần nào bớt lo lắng khi Mutu chưa thể trở lại. Bên cạnh đó, bàn thắng đầu tiên trong mùa giải của Jovetic (từ chấm 11m) có thể cũng trở thành liều doping tinh thần cho cầu thủ trẻ người Montenegro. Nhưng vấn đề là làm thế nào để bộ đôi này (Prandelli đã chuyển sang 4-4-2 khi Mutu chấn thương) tiếp tục ghi bàn, khi Cagliari chẳng dễ gì khuất phục. Sau những thành công trên sân cỏ, bản hợp đồng với Allegri đến năm 2011 để xóa đi tin đồn HLV này chuyển sang Milan, sẽ tạo động lực không nhỏ cho Cagliari khi đến Florence. Chỉ cần 1 điểm ở Artemio Franchi cũng là thành công với Cagliari, khi đối thủ phía sau họ, Palermo, nhiều khả năng trắng tay khi làm khách của Inter.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm