Tevez tự làm khó mình

21/07/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Thói đỏng đảnh của Carlos Tevez đang khiến anh phải đứng trước một tương lai ảm đạm: trở thành "người thừa" của Manchester City trong mùa giải tới, còn ước nguyện trở về quê nhà thì không biết bao giờ mới trở thành hiện thực.

Tevez đã có tất cả ở Manchester, những điều mà bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào trên thế giới này cũng phải mơ ước: mức lương 200.000 bảng mỗi tuần (có nguồn tin là 250 nghìn bảng/tuần), các danh hiệu vinh quang nhất, chiếc băng đội trưởng (dù khá gượng ép, nếu nghĩ tới sự chuyên nghiệp của anh), sự ngưỡng mộ gần như vô điều kiện của các CĐV, ngôi vị Vua phá lưới Premier League và một suất nghiễm nhiên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, chỉ với lý do “nhớ vợ, thương con”, anh đã bỏ mặc các đồng đội, bỏ mặc HLV Roberto Mancini phải vò đầu bứt tai tìm một người thay thế, để nằng nặc đòi ra đi.

Tevez đang tự làm khó mình - Ảnh Getty

Một cầu thủ thực sự chuyên nghiệp, coi bóng đá là một nghề nghiêm túc, không chỉ để kiếm sống, mà còn với tất cả khát khao và tình yêu nghề nghiệp, sẽ không hành xử như thế. Nếu như mùa giải trước, Tevez đã góp phần quan trọng để Man Xanh có danh hiệu lớn đầu tiên, chiếc Cúp FA, kể từ năm 1976, và đưa đội bóng tới với Champions League, thì mùa này, các đồng đội sẽ còn cần anh hơn nữa, khi đội chủ sân City of Manchester (trong tương lai không xa, sẽ là sân Etihad) lần đầu bước ra sân chơi lớn của châu lục, cũng như nhắm tới một mục tiêu cao hơn ở giải trong nước.

Nhưng cũng như những lần trước tại Boca Juniors, Corinthians, West Ham hay M.U, Tevez lại đòi ra đi, với những lý do mơ hồ, kèm theo những đòi hỏi trẻ con đến quá quắt và sự thiếu chung thủy khó chấp nhận. Tuy nhiên, nếu như những lần trước Tevez đều được toại nguyện, thì lần này mọi chuyện có vẻ không chiều theo ý anh. Thỏa thuận giữa Corinthians và Man City đã đổ vỡ, đồng nghĩa với việc tiền đạo người Argentina sẽ phải đợi thêm 6 tháng nữa nếu muốn trở về Nam Mỹ, nơi CLB thành phố Sao Paulo gần như là đội bóng duy nhất đủ năng lực tài chính đáp ứng cho những dãy số 0 dài bất tận tiền lương và phí chuyển nhượng của anh.

Mong muốn rời Eastlands để sang một đất nước châu Âu có nền văn hóa Latin và đón vợ con sang cùng cũng khá mơ hồ. Man City, kể từ khi trở thành đội bóng của các ông chủ Abu Dhabi, chưa bao giờ cần tiền. Họ hét cái giá 50 triệu bảng vì không muốn Tevez ra đi, và còn vì anh xứng đáng sánh ngang với Torres về mọi mặt. Khó đội bóng có lý trí nào ở châu Âu sẵn sàng bỏ ra ngần ấy tiền cho một cầu thủ đỏng đảnh đến thế, đã 27 tuổi và thực ra cũng không phải là không thể thay thế.

Thêm vào đó, có vẻ như dù có bán được Tevez hay không, Man City cũng sẽ theo đuổi đến cùng mục tiêu Sergio Aguero. Một khi đội bóng áo xanh đã đạt được thỏa thuận với chân sút đồng hương của Tevez, nhưng trẻ hơn 4 tuổi, và Atletico Madrid, Mancini có lẽ sẽ không cần Tevez cho kế hoạch của ông mùa tới nữa. Trong bất cứ viễn cảnh nào, tương lai cũng là hết sức ảm đạm với chân sút người Argentina.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm