Dấu ấn Milito : Sự trở lại của “Hoàng tử”

17/12/2010 10:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau đúng một tháng xa sân cỏ, Diego Milito mới quay trở lại đội hình xuất phát của Inter. Trong khoảng thời gian ấy, Inter đá 5 trận mà không có Milito, chân sút ghi nhiều bàn nhất của CLB mùa trước, với kết quả là thua đến hơn một nửa (3 trận).

Không Milito thực sự là chuỗi ngày khó khăn đối với Inter và Benitez, khi Eto’o bị bắt bài và không có một đối tác hợp lý nhất để san sẻ gánh nặng, Biabiany thì mãi không lớn, trong lúc Pandev cũng chỉ một lần lập công (bàn thắng không mấy ý nghĩa trước Lazio). Vì thế, có thể hiểu HLV Benitez vui như thế nào khi Milito ngồi cạnh ông trong cuộc họp báo trước trận bán kết với Seongnam. Ông dĩ nhiên còn vui hơn nhiều khi chứng kiến màn tái xuất hoàn hảo của Milito.

Milito đã ghi bàn trở lại - Ảnh Getty

Hơn 2 phút sau khi bóng lăn, nhận đường chuyền từ Eto’o bên cánh trái, Milito nhảy múa làm chao đảo hàng thủ Seongnam, trước khi được Stankovic kết thúc gọn gàng vào lưới đội bóng Hàn Quốc. Sau đó, đội trưởng Zanetti ghi bàn thắng tuyệt đẹp, bắt nguồn từ pha phối hợp như đá tập với tiền đạo đồng hương (Milito đánh gót chuyền bóng). Pha ghi bàn ấy thể hiện sự nhạy bén và ăn ý của bộ đôi người Argentina này.

Chưa dừng lại, chính Milito - ngôi sao sáng nhất trận đấu, ấn định kết quả thắng lợi 3-0 cho Inter. Mặc dù đã bị lố đà và ngã, “Hoàng tử” vẫn kịp đứng dậy để sút bóng vào lưới đối phương. Một bàn thắng khá dễ dàng, nhưng đủ để thể hiện được vai trò của Milito, cũng như phần thưởng cho màn trình diễn của anh. Milito là người mở ra thắng lợi, và chính anh khép lại trận đấu.

Đây mới là bàn thứ 4 của Milito mùa này (2 vào lưới Bari, 1 vào lưới Lecce), cũng là lần lập công đầu tiên của anh sau 5 tuần. Đây có vẻ là con số khá khiêm tốn với Milito, nhưng nó chắc chắn sẽ trở thành một động lực lớn cho “Hoàng tử” cũng như cho Inter.

Có thể nói, sự trở lại của Milito, với màn trình diễn ngoạn mục, đã kéo theo cuộc hồi sinh của Inter, và có thể Eto’o cũng sớm “nhả đạn” trở lại khi được đá cặp với đối tác của mình (im lặng từ 21/11). Và đây là thời điểm để chờ đợi Inter đích thực, một gã khổng lồ ngủ quên suốt nửa mùa giải.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm