Vấn đề của Inter: Sóng ngầm đã nổi

29/09/2010 10:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Inter trở về từ thất bại trước Roma không chỉ với một bàn thua ở phút bù giờ và hai bàn tay trắng. Chấn thương cơ của Diego Milito cũng chỉ là một phần trong đám mây đen theo Inter trở về đại bản doanh ở Appiano Gentile. Điều nguy hiểm nhất là đã có những dấu hiệu rạn nứt nảy sinh từ thất bại hết sức tiêu cực này của đội quân Benitez.

Nội bộ Inter đang có vấn đề - Ảnh Getty

Nếu vào thời điểm nào khác, Benitez sẽ rất dễ dàng sử dụng Eto’o thay cho vị trí của Milito trên hàng công của Inter, bởi phong độ của chân sút này từ đầu mùa là cực cao và anh cũng luôn muốn đá ở vị trí của Milito. Nhưng lúc này thì khác, bởi sau trận thua Roma, Eto’o đã bị chính các đồng đội của anh trách móc. Ngay trên sân, Sneijder và Pandev đã tỏ ra hết sức cáu kỉnh khi thấy chân sút người Cameroon phung phí cơ hội một cách ích kỷ. Trên báo chí là những lời chỉ trích cay nghiệt của Maicon và Chivu, đặc biệt là Chivu, người thường xuyên bị Eto’o bỏ rơi trong các tình huống phòng ngự ở biên trái, khiến anh luôn phải một mình đối phó với Menez, cầu thủ có kỹ thuật cừ khôi.

Maicon nói: “Chúng tôi nhẽ ra đã thắng 3-0 chứ không phải là thua 0-1 ở phút bù giờ. Tôi nhìn thấy sự ngạo mạn và ích kỷ của các cầu thủ đá phía trên. Họ chỉ muốn thể hiện mình chứ không phải vì chiến thắng của tập thể”. Chivu thì ngay trong trận đã chạy ra ngoài biên và nói với Benitez rằng “Hoặc ông buộc họ (các tiền đạo) phải đá tích cực hơn hoặc tôi sẽ rời sân” và sau đó bức xúc với báo giới rằng “Họ chơi như thể đội bóng không hề tồn tại, ai muốn đá ra sao thì đá. Đấy không phải là cách chơi của một đội vô địch”. Những chỉ trích này nhận được sự tán thưởng từ Marko Arnautovic, chân sút đã bị Inter từ chối mua đứt cuối mùa qua và đêm nay sẽ đối đầu với Inter trong màu áo Werder Bremen: “Tôi đã trưởng thành hơn nhờ những tháng ngày cay đắng ở Inter. Bremen mới là một đội bóng đích thực, còn Inter thì khác. Ở đó, ai thích làm gì thì làm”.

Arnautovic có thể đã đúng. Sự việc đã xảy ra ở trận thua Roma và các cơn “sóng ngầm” chắc cũng đã xảy ra vài lần dưới thời HLV Mourinho, nhưng “Người đặc biệt” luôn biết cách ngăn mâu thuẫn bùng phát và đưa mọi sự trở lại bình thường. Còn Benitez? Hãy chờ xem.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm