Inter Milan: 1+1=3

13/09/2008 11:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mua vé xem 2 trận Champions League thì được xem thêm 1 trận miễn phí. Đó là nội dung trong chiến dịch lôi kéo các tifosi đến sân nhiều hơn của Inter với dòng chữ 1+1=3. Một quảng cáo đầy khiêu khích hay chỉ đơn thuần là một thông điệp bình thường?

Những CĐV Juve có trí liên tưởng tốt chắc hẳn sẽ nghĩ rằng, đó không chỉ là một thông điệp bán vé mà là một sự khiêu khích đầy ẩn ý nhắm vào họ. Ai đó có thể nghĩ, tại sao logic của Inter lại là 1+1=3, một sự ám chỉ rằng Inter đã đoạt 2 Scudetto các năm 2007 và 2008, nhưng thực ra số Scudetto họ có là 3, bởi một chức VĐ Serie A đã được FIGC “trao tặng” cho họ vào năm 2006, sau khi tước nó từ tay Juve trong vụ Calciopoli? Một suy diễn từ cách suy nghĩ ấy: nếu với Inter 1+1=3, thì với Juve, 1+1=0 (ám chỉ 2 Scudetto đoạt các năm 2005 và 2006 đều trở nên vô nghĩa, vì đều bị tước)? Hay Inter muốn nói, sau 2 Scudetto sẽ là 1 chức VĐ Champions?

Có thể những suy diễn đó là đúng, có thể không, và thông điệp vẫn chỉ mang tính thông tin quảng cáo, nhưng trên sân bóng, người ta không cần những sự ám chỉ ấy, người ta cần bàn thắng, những chiến thắng và 90 phút thi đấu là cả một trận chiến đối với các cầu thủ và HLV. Mourinho đã khởi đầu với Inter thế nào? Chưa một chiến thắng. Hai trận đấu đầu tiên của ông, một ở Siêu Cúp (gặp Roma) và một ở Serie A (với Sampdoria), đều vất vả, nặng nề và đều có những kết quả không mong đợi về nhiều mặt.
 
Quaresma - bản hợp đồng lớn nhất của Inter mùa Hè này
 
Dịch chấn thương đã khiến một loạt các cầu thủ trụ cột của ông nghỉ đá ngay từ đầu mùa (phải chăng các cầu thủ Inter không quen với phương pháp tập nặng của ông, nên đã có đến 8 người chấn thương cơ trong vòng 1 tháng rưỡi qua), khiến Mourinho chưa thể tung ra đội hình mạnh nhất trong 2 trận đấu ấy, trong khi đội bóng vẫn gặp một số vấn đề về chiến thuật, nên cái điều mà Inter quảng cáo chưa hề đúng, bởi nếu tính đó là 2 trận hòa trong 90 phút, logic vẫn thuần toán học, 1+1 chỉ bằng 2.

Mourinho khẳng định ông cần một người như Quaresma, và với anh, Inter của Mourinho trong mùa bóng đầu tiên trên đất Italia đã hầu như hoàn tất. Moratti đã trả giá cho Quaresma số tiền cao hơn giá trị của anh, đã bổ sung cho ông những người mà ông muốn, dù không phải mọi giấc mơ đều trọn vẹn (Lampard). Điều đó cũng có nghĩa là giờ đây, vị HLV người BĐN không thể bao biện một điều gì nữa nếu Inter lại không thắng. Người ta không muốn nghe bất cứ điều gì phàn nàn nữa và mọi điều không hay xảy ra với Inter về mặt kết quả đều thuộc trách nhiệm của Mourinho.
 
Sự cảm thông cũng sẽ không có nữa, kể cả khi vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng nhân sự, khi đón nhận thêm những chấn thương mới (Stankovic, Jimenez), những người vừa trở về sau chuyến đi vượt đại dương mệt mỏi từ các trận đấu vòng loại World Cup (Cambiasso, J.Zanetti, Ibrahimovic). Hôm nay, Inter sẽ đá với Catania và họ phải thắng. Bởi đó là trận ra mắt của Mourinho tại Serie A ở San Siro (trừ Mancini, tất cả các HLV khác trong triều đại Moratti đều thắng trong trận đầu ở sân nhà), bởi tất cả chờ đợi Inter Mourinho thể hiện sức mạnh của mình, bởi có một người cũ của Inter (Zenga) muốn làm hỏng trận ra mắt này. Và bởi 1+1 mới chỉ bằng 2.

Vujadin Boskov, vị HLV nổi tiếng người Serbia đã đưa Sampdoria tới Scudetto 1991 đã có lần nói: “Làm gì để chiến thắng ư? Đơn giản thôi, khi nào Chúa muốn, bóng sẽ vào lưới!”. Ở Porto, Chelsea và bây giờ, Inter, Mourinho là Chúa. Nhưng không phải lúc nào Chúa Mourinho muốn, các đội bóng ấy cũng chiến thắng. Kể cả trận đấu này. Nhưng rồi sẽ có lúc, 1+1=3...
 
Mourinho+Quaresma không bằng Cuper+Mancini?

Tất cả chờ đợi một mùa hè nóng bỏng và đầy đam mê cùng với sự xuất hiện của Mourinho, một trong những HLV tài ba và thành đạt nhất châu Âu. Nhưng hiệu ứng này chỉ xuất hiện trên báo chí, còn trong những quầy vé thì không. Số lượng vé thuê bao dài hạn 17 trận sân nhà cả mùa của Inter bán cho đến lúc này chỉ đạt 36 nghìn vé, ít hơn cùng kì năm ngoái 1 nghìn vé, thua xa đối thủ cùng thành phố mà mùa trước chỉ về thứ 5 (45 nghìn vé cả mùa), thậm chí kém xa thời Cuper và Mourinho.
 
Mùa 2003/04, thời Cuper, cho đến đầu 9/2008, lượng vé cả mùa bán ra đạt 45.322 vé, nhiều nhất kể từ năm 2000. Mùa 2004/05, mùa đầu tiên của Mancini, con số này đạt 40.378 và đến mùa 2005/06, sự hứng khởi còn tăng hơn, với gần 42 nghìn vé bán được. Mà đấy là những mùa bóng gắn với tên tuổi của một HLV thất bại trong ngày 5/5/2002, bị loại khỏi Champions mùa sau đó và một HLV nổi lên nhờ Calciopoli. Điều gì đã xảy ra với các tifosi Inter?
 
Sau 5 năm, Inter mất gần 10 nghìn thuê bao dài hạn.

Mùa bóng             Số lượng
2008/09                 36.000
2007/08                 36.768
2006/07                 33.023
2005/06                 40.378
2004/05                 41.956
2003/04                 45.322

Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm