21h00, Inter - Atalanta: Trận "chung kết" đầu tiên

18/03/2012 10:52 GMT+7 | Inter Milan

*lượt đi 1-1

(TT&VH) - Sau khi bị vứt lại bên đường bởi chiếc xe Champions League, Inter bây giờ chỉ còn duy nhất một mục tiêu để hướng đến hòng cứu vãn một mùa giải kinh khủng nhất trong 17 năm triều đại chủ tịch Moratti: chiếc vé vớt dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, khoảng cách 8 điểm kém đội đang giữ vị trí thứ 3 (Lazio) xem ra là quá lớn so với khả năng của đội bóng áo sọc xanh-đen, khi trong 11 trận từ nay tới hết giải, họ vẫn còn phải gặp một loạt đối thủ lớn là Juventus (vòng 29), Udinese (vòng 33), Milan (vòng 37), Lazio (vòng 38) và có tới 6/11 trận là đá sân khách, chưa kể trận derby với Milan cũng chỉ có rất ít lợi thế sân nhà. Nhưng dù thế nào thì họ cũng phải coi mỗi trận còn lại trong lịch thi đấu là một trận chung kết "được ăn cả, ngã về không". Gặp Atalanta tối nay sẽ là trận "chung kết" đầu tiên.

Nếu lấy mốc 70 điểm của Napoli và Milan, các đội giành vị trí thứ 3 mùa trước và trước nữa, làm chuẩn, thì Inter (đang có 40 điểm) sẽ phải giành 30 điểm/11 trận còn lại mới hoàn thành được mục tiêu có vé vớt dự Champions League. Đó là nhiệm vụ nói thẳng ra là bất khả thi, bởi khả năng duy nhất để Inter hoàn thành được là họ phải thắng ít nhất 10 trong 11 trận (nếu "chỉ" thắng 9 trận, điểm tối đa chỉ là 29). Thực tế, chính chủ tịch Moratti của Inter cũng thừa nhận rằng ông chẳng nên mong đợi gì. Việc nói đến cái đích xa xỉ đó giờ đây không có ý nghĩa gì khác ngoài thúc ép lòng tự tôn của các cầu thủ để tránh chôn vùi nốt phần còn lại của mùa giải trong đau buồn. Moratti bây giờ đã xác định Inter phải tái thiết từ đầu cho mục tiêu lâu dài, nên thành thực mà nói, có lẽ ông mong chẳng dính dáng gì tới châu Âu. Cả Juventus và Roma mùa này đều "làm cách mạng" chỉ với duy nhất Serie A, và dù còn nhiều hạn chế, hai đội này cũng đều đã xây được những nền móng rất hứa hẹn.



Muốn giành vé dự Champions League, Inter phải thắng 10/11 trận còn lại

Những trận đấu từ nay đến cuối mùa gần như chỉ là nơi để Inter thể hiện quyết tâm trở lại hình bóng xưa của họ. Họ phải thắng còn để xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ, nhất là sau khi cậu nhóc 9 tuổi Filippo cho họ thấy giới interista đã bị làm tổn thương thế nào bởi phong độ tồi tệ của đội bóng. Hiện người hâm mộ Inter đang rất kỳ vọng vào tuyên bố tái thiết toàn diện của Moratti, người khiến họ buồn lòng hơn cả sự sa sút của đội khi quyết định bán đi ngôi sao hàng đầu Eto'o chỉ vì mục đích tiền bạc. Tấm gương Milan những năm đầu hậu Calciopoli vẫn soi sáng: khi ông chủ chỉ nghĩ đến việc giữ két sắt an toàn, đội bóng sẽ gầy mòn như những đứa trẻ đói ăn.

Về trận đấu tối nay, Inter có thể tự tin hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp chỉ trong hơn một tuần (dù trận thắng Marseille đau hơn một thất bại), khi đội khách Atalanta không thể đem tới Giuseppe Meazza cầu thủ quan trọng nhất, "sát thủ" Denis (do chấn thương). Denis ghi một nửa số bàn thắng của Atalanta mùa này và mất anh, đội khách cũng mất đi một nửa sức mạnh. Inter sẽ vắng nhiều tiền vệ quan trọng như Sneijder, Alvarez, Stankovic và Guarin, nhưng với tinh thần "chung kết" và lợi thế sân nhà cũng như lịch sử (toàn thắng 7 trận gần nhất tiếp Atalanta), họ sẽ có chiến thắng.

Dự đoán: 2-0

B.V


Đối đầu Serie A: 50 trận tiếp Atalanta, Inter thắng 36 trận, hòa 7 và thua 7 trận.

Lực lượng: Inter vắng Alvarez, Guarin, Stankovic, Sneijder (chấn thương). Atalanta vắng Denis, Capelli, Lucchini, Brighi (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Inter: J.Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Chivu - Zanetti, Poli, Cambiasso, Obi - Pazzini, Milito

Atalanta: Consigli - Bellini, Manfredini, Ferri, Peluso - Schelotto, Cigarini, Carmona, Bonaventuna - Moralez - Marilungo



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm