Inter trước thử thách nặng nề: Một bên là Barca, một bên là Roma

20/04/2010 12:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Inter đang có nhiều lợi thế trong cuộc đối đầu với Barca. Nhưng chính các nhà vô địch Italia cũng đang đứng trước sức ép nặng nề, khi họ không còn là bá chủ ở đấu trường trong nước.

Sau 5 trận thắng liên tiếp ở Champions, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Inter ở Cúp C1/Champions League, sự tự tin đã lên rất cao, nhưng những sức ép về tâm lí của gần nửa thế kỉ thất bại trên chiến trường danh giá nhất châu lục vẫn là một nỗi ám ảnh lớn lao. Trong khi hầu hết các interista khẳng định rằng, Inter có thể hy sinh Scudetto cho Champions League thì trên thực tế, sự hy sinh ấy không dễ dàng đến thế. Mặt trận nội địa tạo ra một sức ép đặc biệt lên Inter, vốn đã chơi tồi từ suốt 3 tháng qua ở Serie A, và cả trận thắng một Juventus què quặt cũng không thể hiện quá nhiều điều về sức mạnh của Inter.


Mourinho không phải lúc nào cũng thanh thản, ảnh Getty
Hai ngày sau đó, việc Roma bị nhận chìm một bàn trong trận derby và chấp nhận hy sinh cả đội trưởng hiện tại (Totti) lẫn đội trưởng tương lai (De Rossi) của họ để cuối cùng đảo ngược thế thua và giành lại ngôi đầu bảng từ tay Inter cuối cùng lại chuyển sức ép lên vai Inter trước trận đấu với Barca. Không nghi ngờ gì nữa, đội bóng của Guardiola là đối thủ mạnh nhất mà Inter sẽ phải đương đầu lúc này, nhưng những sức ép tâm lí của việc đang để tuột dần vào tay kẻ khác một Scudetto mà 2 tháng trước tất cả đều nghĩ rằng Inter sẽ dễ dàng đoạt được nó không hề nhỏ. Việc đánh mất lợi thế 14 điểm cách biệt-khoảng cách lớn chưa từng có trong lịch sử những cuộc lội ngược dòng Scudetto-là một cú nặng nề giáng vào tinh thần và thể lực của họ. Inter đã quen với việc đương đầu với các đối thủ ở Cúp châu Âu trong hoàn cảnh dư thừa điểm số ở Serie A và chưa hề rơi vào tình thế phải chạy trối chết để kiếm những thắng lợi ở giải quốc nội như lúc này.

Sự thật là Inter hiện tại khác xa với Inter đã từng đối đầu với Barcelona trong 2 trận vòng bảng, khi tình hình ở Serie A không hề giúp gì cho đội bóng trong 2 tuần then chốt quyết định tương lai của Inter ở giải Cúp mà họ khao khát chiến thắng nhất. Ở lượt đi, khi Inter đang thống trị Serie A với những kết quả tích cực, họ hòa trên thế thua ở lượt đi tại Giuseppe Meazza (0-0) và thua trong trận lượt về mà Inter đã chơi trong sự sợ hãi và “khát vọng” sớm nghe thấy tiếng còi cuối cùng của trọng tài (thua 0-2 ở Nou Camp). Sẽ là một sai lầm lớn nếu nghĩ rằng trận thắng Juventus trong thế 11 chống 10 trong gần một tiếng và bàn thắng của đẹp đẽ mở tỉ số của Maicon là hệ quả từ sai lầm trong kiểm soát bóng là một sự chuẩn bị lí tưởng cho trận đấu với Barcelona. Milito đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất, hàng tiền vệ mất đi sự sáng tạo và bị tuyến giữa Juve chia cắt và Snejder không kiến tạo ra bất cứ điều gì nữa. May mà còn có Eto’o, người luôn bừng tỉnh vào mùa xuân, người đã ghi 6 bàn thắng/7 trận ra sân với Inter từ tháng 3 đến giờ. Đêm nay, không ai biết được liệu chuyến xe qua 1 nghìn cây số trên 10 tiếng hành trình và sức ép tâm lí sẽ tác động thế nào đến hai đội, chỉ biết những trò tâm lí chiến của Mourinho chẳng hề có tác dụng, khi Guardiola lúc nào cũng như câm như điếc và biết rằng trận đấu có thể được quyết định bằng một sai lầm cá nhân nhiều hơn là sự tỏa sáng đầy đẳng cấp của một cầu thủ siêu hạng.

Và về những sai lầm kiểu ấy, Inter có thể chịu nhiều rủi ro hơn Barca.

A.N (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm