Harry Redknapp cùng các học trò chắc chắn hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của trận đấu này. Số phận của "Gà trống Spurs" ở giải đấu danh giá nhất cựu lục địa sẽ lập tức bị lung lay dữ dội, một khi kết quả tương tự như lượt đi với Inter tái hiện. Hiện tại, Tottenham đang có 4 điểm, nghĩa là chiếm ưu thế vượt trội so với Bremen và Twente (cùng được 2 điểm). Tuy nhiên, nếu thua Inter trong khi cặp đấu còn lại có kết quả thắng, thua, đại diện của Premier League sẽ phải leo dốc ở cả 2 trận cuối cùng.
![]() Tottenham sẽ cản bước tiến của Inter- Ảnh Getty |
Trên thực tế, người ta vẫn rất khó hình dung Tottenham sẽ cư xử thế nào trên sân nhà trước một đối thủ cỡ… Inter. Lối chơi tấn công không ngần ngại và cảm hứng rực lửa ở White Hart Lane là thứ vũ khí khó lường với Spurs. Trên sân nhà ở châu Âu mùa này, họ ghi được 7 bàn và mới chỉ để lọt lưới đúng 1 lần (trước Twente). Con số này trái ngược với thành tích trên sân khách, Tottenham đã chơi 3 trận và để thủng lưới tới 9 bàn.
Tấn công Inter? Đó là một ý tưởng thú vị, nhưng cũng đầy rủi ro. Nhưng liệu Tottenham có sự lựa chọn nào khác hay không, trong bối cảnh hàng thủ của họ đã thủng lỗ chỗ vì chấn thương? Lấy công bù thủ sẽ là phương án mà Harry buộc phải sử dụng, nếu không muốn đội bóng của ông tiếp tục quỵ ngã như ở Milano. Có điều, ai cũng hiểu mục tiêu thực tế nhất với đội chủ nhà vẫn sẽ là 1 điểm cho hy vọng. Có 1 điểm, chiếc vé thứ 2 sẽ tới gần hơn với Tottenham. Ở 2 trận cuối, họ sẽ được tiếp Bremen trên sân nhà, trước khi hành quân tới sân của đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, Twente.
* Nỗi lo hàng thủ
Kể từ trận thắng Young Boys hồi cuối tháng 8, Tottenham chưa từng có nổi 1 trận nào giữ sạch lưới (chính xác là 12 trận liên tiếp). Thành tích nghèo nàn đó thật đáng báo động, cộng hưởng với hàng tá chấn thương trong đội hình Spurs. Trước Inter, không kể đến án treo giò của Gomes, Redknapp đã mất Woodgate, Corluka, Dawson, và Ledley King. Với nhiều người, chuyện Tottenham luôn chơi tấn công ở mùa này phần nào cũng vì họ không có khả năng phòng thủ. Thực tế là như vậy, chứ không hẳn Spurs đang tự biến mình thành một trong những đối thủ đáng thưởng thức nhất. Tính cả 2 trận trước Young Boys, Tottenham đã ghi 15 bàn tại Champions League nhưng lại để thua tới 10 bàn. Không một đội bóng nào có thể thành công với hàng thủ như vậy.
Khi bắt đầu mùa giải mới, Harry đã thừa nhận ông thiếu ít nhất 2 cầu thủ ngôi sao nữa để hy vọng tiến xa ở châu Âu. Van der Vaart có lẽ là 1 trong số đó. Nhưng người còn lại chắc chắn phải là một trung vệ. Kaboul chơi tốt, Bassong đá khá ổn, trong khi Gallas lại có kinh nghiệm. Nhưng tất cả đều không phải là King. Chấn thương của trung vệ người Anh đã ảnh hưởng rất lớn tới sự vững vàng của toàn đội. Minh chứng rõ nhất chính là thảm họa thua 4 bàn chỉ trong 35 phút tại San Siro. Việc Tottenham sớm mất người trên đất Ý không thể biện minh cho một thực tế: Họ đã phòng thủ như một đội bóng nghiệp dư.
Sẽ không ai ngạc nhiên nếu Spurs tiếp tục không thể giữ sạch lưới. Nhưng nếu Harry muốn có một cơn mưa bàn thắng nữa để cản đường Inter, thì điều đó cũng là dễ hiểu.
Tiểu Yến
|
Lực lượng |
